|
Tác giả: Jens Asbjørn Bøgen
Tình yêu không có biên giới. Dù là người yêu, thành viên gia đình, bạn thân hay bất kỳ ai khác, hàng triệu người trên thế giới mỗi ngày vượt qua biên giới quốc gia để gặp và ôm những người mà họ yêu quý.

Thông thường, việc nhập cảnh vào một quốc gia để thăm người thân diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh. Trong bối cảnh chính trị căng thẳng hiện nay, một chuyến trở về quê hương ngắn ngày có thể dễ dàng biến thành cơn ác mộng pháp lý, kết thúc trong một phiên tòa kín.
Đó là bài học cay đắng mà một người đàn ông Nga mang quốc tịch Bỉ vừa phải trải qua.
Cái bẫy bất ngờ
Theo tờ báo độc lập Nga Novaya Gazeta, rắc rối của Mikhail Loshchinin, một công dân Nga-Bỉ 48 tuổi, bắt đầu ngay tại biên giới.
Sau khi cha ông, đang sống ở Nga, bị đau tim, Loshchinin quyết định về thăm vào mùa hè năm 2025. Ông lên xe mô tô và khởi hành.
Nhưng ông không bao giờ đến được đích.
Ngày 1 tháng 7, tại cửa khẩu Ubylinka giữa Latvia và Nga, lực lượng chức năng Nga đã chặn ông lại, theo các hãng tin Pervy Otdel và ASTRA. Nhân viên biên phòng kiểm tra điện thoại của ông rồi bắt giữ ông.
Các điều tra viên đặc biệt chú ý đến dấu vết kỹ thuật số của ông và phát hiện các tin nhắn cùng những khoản chuyển tiền cho bạn gái cũ của ông ở Ukraine. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, những giao dịch này cấu thành một tội danh nghiêm trọng.
Nhà chức trách chính thức phân loại các khoản chuyển tiền này là hành vi:
"Cung cấp hỗ trợ tài chính cho đại diện của một quốc gia nước ngoài trong các hoạt động chống lại an ninh của Liên bang Nga."
Cáo buộc này đã làm thay đổi hoàn toàn số phận của ông.
Bị giam cùng tù binh chiến tranh
Chuyên gia công nghệ thông tin 48 tuổi ngay lập tức bị biệt giam.
Theo gia đình ông, lực lượng an ninh đã chuyển ông đến vùng Belgorod, nơi ông bị giam giữ cùng các tù binh chiến tranh Ukraine.
Điều kiện giam giữ tại đây được mô tả là rất khắc nghiệt. Theo hãng tin ASTRA, gia đình ông cho biết Loshchinin cuối cùng đã ký vào bản nhận tội sau khi bị đánh đập, biệt lập và tước mất kính mắt.
Tháng 8 năm 2025, các công tố viên chính thức truy tố ông với tội danh phản quốc.
Sau đó, ông được chuyển đến một trại tạm giam ở Pskov, nơi ông phải đối mặt với một phiên tòa diễn ra sau cánh cửa đóng kín.
Sức khỏe và hy vọng dần suy sụp
Nhiều tháng bị giam giữ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của ông.
Chị gái của ông nói với ASTRA rằng hiện nay một mắt của Loshchinin chỉ còn khoảng 10% thị lực.
Trước khi bị bắt, ông sống một cuộc sống yên bình tại Đức và làm việc tại Luxembourg. Ông yêu âm nhạc, thường chơi guitar và tham gia tổ chức các buổi hòa nhạc dành cho cộng đồng nói tiếng Nga ở nước ngoài.
Theo Novaya Gazeta, Tòa án khu vực Pskov cuối cùng đã tuyên phạt ông 16 năm tù giam trong một trại giam an ninh nghiêm ngặt.
Nguồn: Pervy Otdel, ASTRA, Novaya Gazeta.
Er schickte Geld an seine ukrainische Ex-Partnerin – nun wurde ein russisch-belgischer Staatsbürger wegen Hochverrats zu 16 Jahren Haft verurteilt
|