Ngày thứ Tư , 3 tháng 6, thành phố Dnipro tuyên bố một ngày quốc tang để tưởng nhớ những người thiệt mạng trong vụ tấn công tên lửa tàn bạo của Nga vào một khu dân cư. Số nạn nhân của vụ tấn công khủng bố này là 16 người, trong đó có hai cậu bé thiệt mạng ngay trên giường ngủ của mình.
Thông tin này được bộ phận báo chí của OVA Dnipropetrovsk đưa tin, theo Novini.LIVE .
Thành phố Dnipro tuyên bố Ngày Quốc tang tưởng niệm những người thiệt mạng trong cuộc không kích của Nga vào ngày 2 tháng 6.
Hôm nay, Dnipro đang chìm trong tang thương trước những nạn nhân của vụ pháo kích khủng khiếp của Nga vào một khu dân cư , diễn ra vào đêm ngày 2 tháng 6. Số lượng thường dân thiệt mạng do cuộc tấn công tên lửa của kẻ thù đã tăng lên 16 người . Cuộc tấn công chỉ nhắm vào các nhà dân, nơi người dân đang nghỉ ngơi vào ban đêm và không hề lường trước được nguy hiểm.
Trong số những người thiệt mạng , người ta cũng tìm thấy hai cậu bé, một bé ba tuổi và một bé tám tuổi , dưới đống đổ nát .
"Họ chỉ đơn giản là đang ngủ trên giường của mình. Và họ đã không thức giấc vì cuộc tấn công tên lửa của kẻ thù. Đây là hành động khủng bố có chủ đích của người Nga nhằm vào thường dân. Nhằm vào trẻ em. Nhằm vào sự sống. Một ký ức tươi đẹp dành cho tất cả những người đã thiệt mạng. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và người thân của họ. Chúng tôi chia sẻ nỗi đau của các bạn," ông Oleksandr Ganzha, người đứng đầu Cơ quan Phòng không Dnipropetrovsk, cho biết.