Trong buổi tiếp kiến chung tại Vatican, Giáo hoàng cho biết ông đang theo dõi với sự lo ngại cuộc chiến ở Ukraine, vốn đã leo thang đáng kể trong những ngày gần đây. Ông nhấn mạnh rằng chiến tranh không tạo ra an ninh, mà chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề, phá hủy nhà cửa và nơi thờ cúng, và cướp đi sinh mạng của những người vô tội.
Đức Giáo Hoàng kêu gọi nhân dân thế giới hướng tới hòa bình và phó thác Ukraine cho sự che chở của Đức Trinh Nữ Maria. Ngày 27 tháng 5, tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã có bài phát biểu trước các tín hữu sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào Kyiv ngày 24 tháng 5. Hai người thiệt mạng, hơn 80 người bị thương và thủ đô chịu thiệt hại đáng kể - đặc biệt, một trung tâm mua sắm và một khu chợ ở quận Lukyanivka đã bị thiêu rụi.
Đức Giáo hoàng bày tỏ lo ngại về việc gia tăng các vụ pháo kích và nhấn mạnh rằng chiến tranh không giải quyết được vấn đề mà chỉ làm gia tăng đau khổ. Ông nói: "Nơi nào tên lửa và máy bay không người lái rơi xuống, nơi đó cũng sụp đổ, nhà cửa và nơi cầu nguyện bị phá hủy, sinh mạng vô tội bị mất đi."
Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh sự cảm thông sâu sắc của ngài đối với tất cả những người đang phải chịu đựng hậu quả của các cuộc tấn công, không chỉ nhằm vào quân nhân mà còn cả thường dân. Ngài kêu gọi thế giới không dung thứ cho bạo lực và nhấn mạnh rằng chiến tranh sinh ra hận thù chứ không phải an ninh.
Trong bài phát biểu của mình, Giáo hoàng Leo XIV cũng phó thác tất cả các dân tộc bị chiến tranh tàn phá cho sự che chở của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ vương Hòa bình. Điều này trở thành một cử chỉ mang tính biểu tượng thể hiện sự ủng hộ dành cho Ukraine và lời kêu gọi cộng đồng quốc tế tích cực hơn nữa tìm kiếm con đường dẫn đến hòa bình.
Do đó, tuyên bố của Giáo hoàng sau vụ tấn công Kyiv đã trở thành một tín hiệu đạo đức quan trọng: Vatican lên án hành động gây hấn của Nga và kêu gọi thế giới đoàn kết để chấm dứt chiến tranh.