|
> Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
|
Hà Nội sắp có đường mang tên Trịnh Công Sơn
Con đường mới mở ven hồ Tây - được coi là con đường đẹp, lãng mạn nhất Thủ đô, sẽ mang tên cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tuyến đường ven hồ Tây còn được đặt hai cái tên khác là Đường Sen Hồ Tây, Phố Sâm Cầm Hồ Tây.
|
| Chi tiết »
|
|
Xót xa lăng mộ một vị vua nhà Nguyễn
Đến với Huế, du khách không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến sự hoành tráng của lăng vua Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định…nhưng có một vị vua mà ít ai nhớ tới đó là vua Hiệp Hòa- một trong 13 vị vua triều Nguyễn.
|
| Chi tiết »
|
|
Bình Định: Hai chị em mồ côi cha học giỏi
(Dân trí)- Mồ côi cha từ nhỏ, hai chị em Ánh Nguyệt và Minh Nhật sống trong tình yêu thương, che chở của mẹ và bà nội. Với nghị lực vượt khó, cả hai chị em đã đạt được nhiều giải thưởng và thành tích trong học tập. Nhiều năm qua, hai em đều là học sinh giỏi.
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
|
|
Học sử Việt qua trò chơi điện tử
Chơi game (trò chơi điện tử) mà lại được học sử Việt. Sản phẩm thú vị này của hai cậu học trò vừa đoạt giải đặc biệt tại cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần 7-2011”.
|
| Chi tiết »
|
|
Tin Hà Tĩnh: Lãnh đạo Sở Ngoại vụ làm việc với Tổ chức Oxfam đoàn kết Bỉ
Nhằm Báo cáo và đánh giá kết quả hoạt động quý III năm 2011, sáng 01/12/2011 tại Văn phòng Sở Ngoại vụ, đại diện Tổ chức Phi chính phủ (PCP) Oxfam đoàn kết Bỉ do bà Nguyễn Thu Hương – cán bộ chương trình cùng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Ngoại vụ. Tham dự buổi làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Phó Giám đốc Sở và đại diện phòng Hợp tác Quốc tế, Thông tin Đối ngoại & NVNONN.
|
| Chi tiết »
|
|
“Dịch vụ giáo dục” và con nhà nông
(Dân Việt) - Nếu ai từng theo dõi các cuộc thi trí tuệ trên truyền hình và kết quả nhiều năm thi tuyển vào đại học chắc hẳn sẽ có nhận xét là con em nông dân học rất giỏi và điều kỳ diệu là lại học giỏi trong những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn.
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tháp Mỹ Sơn đứng trước nguy cơ sụp đổ
Nhà nước đã tiêu tốn nhiều tỷ đồng để trùng tu và tôn tạo, nhưng trải qua gần 30 năm, các ngôi tháp ở di tích Mỹ Sơn (làng Mỹ Sơn, xã Duy Phú, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) ngày càng có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng.
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|