Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 02/04/2026
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina >
  Thuyền thúng Việt sang Thái giúp dân chạy lụt Thuyền thúng Việt sang Thái giúp dân chạy lụt , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

(Dân Việt) - Những chiếc thuyền thúng do thợ thủ công làng Phú Mỹ (xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) làm ra giờ đây còn được xuất ngoại qua Thái Lan để giúp người dân nước này chạy lụt...

 

Nhận được thông tin thú vị này, sáng 1.12, chúng tôi lập tức lên đường về xã An Dân. Dọc theo các con đường dẫn vào làng làm nghề thúng chai Phú Mỹ, thúng chai vừa làm xong được phơi, xếp la liệt. Hỏi thăm, bà con cho biết, các làng chài sắp vào mùa đánh bắt và thêm đơn đặt hàng từ Thái Lan nên đây là thời điểm bà con phải làm ngày làm đêm mới kịp đủ thúng.

Người thợ hoàn thành công đoạn cuối cùng là quét dầu cho thúng, trong khi xe tải đang chờ chở hàng.

Làm không kịp bán

Làng Phú Mỹ có loại tre chịu nước, săn chắc, người dân ở đây lại khéo tay nên đã sinh ra nghề truyền thống làm thúng chai từ hơn 100 năm nay. Hiện Phú Mỹ có hơn 40 hộ làm nghề đan thúng chai và thu hút khoảng 120 lao động tham gia. Thúng chai ở đây đẹp và đặc biệt bền, được khách hàng là ngư dân từ Quảng Trị cho đến Cà Mau rất ưa chuộng.

Chị Trương Thị Thanh Kiều - một người đan thúng chai ở Phú Mỹ, cho biết, chị còn nợ bạn hàng đến 100 chiếc thúng phải giao trong 1 tháng tới nhưng 2 vợ chồng làm ngày làm đêm cũng không kịp. Nay mai chị phải thuê thợ về phụ làm để kịp hàng giao.

Thêm một niềm vui mới cho người dân Phú Mỹ là giữa tháng 11 vừa rồi, Công ty Đông Dương (trụ sở ở TP.HCM) đã đến đặt mua thúng chai của bà con đểxuất khẩu sang Thái Lan. Chuyến hàng đầu tiên, công ty này đã mua 125 chiếc. Riêng chị Trương Thị Thanh Kiều bán 27 chiếc, mỗi chiếc giá từ 1,3 - 1,9 triệu đồng, bằng với giá bán trong nước. Hiện tại doanh nghiệp này cũng tiếp tục đặt hàng nhưng bà con không có hàng để bán vì ngay cả bạn hàng lâu nay trong nước cũng chưa kịp giao.

Cả làng sung túc

Ông Trương Văn Tấn (80 tuổi) - một người làm thúng chai lâu đời và cũng là thầy truyền dạy nghề cho các thanh niên trong làng ở Phú Mỹ, cho biết: Để hoàn thành một chiếc thúng phải qua nhiều công đoạn: Chẻ, vót tre, đan mê, lận, nức, quét dầu. Tre đan thúng không dùng tre non, tre già mà chỉ dùng tre vừa tuổi và chỉ chọn cật tre để làm nan. Một người thợ muốn làm được thúng phải học qua 3 công đoạn từ vót nan đến đan mê và khâu cuối cùng là lận thúng.

Ngày 1.12, ông Ngô Văn Thanh - cán bộ Công ty Tư vấn hàng hải Đông Dương - đơn vị mua và xuất 125 chiếc thúng chai Phú Mỹ sang Thái Lan - cho biết: Thái Lan đang bị lũ lụt nặng nề. Chúng tôi nhận thấy thúng chai Phú Mỹ thích hợp với việc di chuyển trong lũ, giá cả lại rẻ, nên thử mua một số sang giới thiệu và bán bên đó. Những người đã dùng phản hồi là rất thích loại thuyền này vì nó tiện dụng, giúp họ rất nhiều khi đi lại, sinh hoạt trong lũ lụt.

Ở làng Phú Mỹ, không chỉ đàn ông mà cả phụ nữ cũng tham gia làm thúng, đặc biệt là đan mê và quét dầu. Ông Trần Hữu Hiệu - Chủ tịch UBND xã An Dân, cho biết: Nhờ có nghề mà các nơi rất khó bắt chước này nên dân làng Phú Mỹ có việc làm quanh năm, đời sống sung túc, dù mùa màng thất bát thì cũng không lo chuyện túng bấn.

Ông Trần Hữu Hiệu cho hay, địa phương đang phối hợp với Liên minh Hợp tác xã và Hội Nông dân đầu tư một số trang thiết bị cho làng nghề để giảm bớt các công đoạn thủ công. Hiện nay các hộ sản xuất cũng đã liên kết thành lập hợp tác xã để đưa thúng chai Phú Mỹ đi xa hơn nữa.

Theo ông Trương Văn Tấn, hiện nay, thị trường đã có loại thúng nhựa vừa đẹp vừa bền đang cạnh tranh gay gắt với thúng chai. Dù vậy, thúng chai Phú Mỹ vẫn có đất sống. “Nay còn xuất khẩu được ra nước ngoài nữa thì bà con chúng tôi không lo thiếu việc, chỉ lo không có sức mà làm” - ông Tấn phấn khởi.


  Các Tin khác
  + Nhớ “Mặt trời thi ca Nga” (11/02/2012)
  + Phát hiện 36 vết nứt trên “khách sạn bay 5 sao” A380 (08/02/2012)
  + Hồ băng màu trắng xanh đẹp kỳ ảo (02/02/2012)
  + GDP của Ucraina đạt tăng trưởng 5,2% trong năm 2011 (01/02/2012)
  + Kinh ngạc đường cao tốc xuyên nhà chọc trời (01/02/2012)
  + ''Đã mắt'' với tháp ô tô siêu xa xỉ (01/02/2012)
  + Những nghi lễ cầu may kỳ lạ đầu năm (01/02/2012)
  + Lễ cưới với thần trái cây kỳ lạ của các bé gái Nepal (31/01/2012)
  + Những điều cần biết về hệ thống thuế thống nhất năm 2012 (30/01/2012)
  + Những bài học từ cuộc đời Steve Jobs (29/01/2012)
  + Phát hiện loài khỉ nhện nâu cực hiếm (29/01/2012)
  + Điểm mặt doanh nhân thế giới tuổi Rồng (29/01/2012)
  + Những cách đem lại may mắn cho năm mới (28/01/2012)
  + Cậu bé sinh ra không có máu (28/01/2012)
  + Ba tòa nhà cao tầng sập tại Brazil, 4 người chết (28/01/2012)
  + Lầu Năm Góc giảm chi tiêu quốc phòng 5 năm tới (28/01/2012)
  + Những phát ngôn ấn tượng về Việt Nam của khách quốc tế (27/01/2012)
  + Khả năng châu Á sẽ bùng nổ dân số trong năm Rồng (25/01/2012)
  + Đi bộ 900km trong 9 ngày để về nhà đón Tết (25/01/2012)
  + Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn: Tôi viết “Mùa xuân từ những giếng dầu” bằng cảm xúc thật của mình (25/01/2012)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 175
Total: 82052719

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July