Một cuộc tranh luận gay gắt đã nổ ra trong cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao G7: Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ chiến dịch chống Iran của họ, trong khi các nước châu Âu tuyên bố rằng cuộc chiến chính của họ là ở Ukraine, và đó là nơi cần tập trung nỗ lực.
Một cuộc tranh luận công khai về các ưu tiên trong các cuộc xung đột toàn cầu đã nổ ra tại cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao G7. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bày tỏ sự không hài lòng về việc châu Âu thiếu sự ủng hộ đối với chiến dịch của Mỹ ở Iran và việc bảo vệ eo biển Hormuz. Ông nhắc lại rằng Washington luôn giúp đỡ Ukraine, nhưng khi chính Mỹ cần sự hỗ trợ, các đồng minh lại không có phản hồi tích cực.
Ngoại trưởng Đức Johann Wadeful cho biết Berlin chưa nhận được yêu cầu rõ ràng từ Hoa Kỳ về việc tham gia chiến dịch, và các điều kiện pháp lý cho một nhiệm vụ như vậy vẫn chưa được đáp ứng. Pháp cũng nhấn mạnh rằng họ chỉ sẵn sàng tham gia sau khi cuộc ném bom kết thúc và chỉ với mục đích phòng thủ.
Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của EU, Kaia Kallas, nhấn mạnh rằng Nga đang cung cấp cho Iran thông tin tình báo để tấn công người Mỹ, trong khi Anh nhắc lại việc Iran đã cung cấp máy bay không người lái cho Nga trong cuộc chiến chống Ukraine. Theo các nhà ngoại giao châu Âu, điều này chứng tỏ sự phụ thuộc lẫn nhau giữa hai cuộc xung đột, nhưng đồng thời họ cũng không muốn can thiệp vào một cuộc chiến giữa Mỹ và Iran.
Ông Rubio đáp lại rằng Ukraine không phải là cuộc chiến của Mỹ, nhưng Hoa Kỳ đã đóng góp lớn nhất vào việc hỗ trợ cuộc chiến này. Ông kêu gọi các đồng minh hãy lưu tâm đến điều này trong tương lai.
Như vậy, cuộc thảo luận tại G7 đã bộc lộ những bất đồng sâu sắc: Mỹ tìm kiếm sự ủng hộ toàn cầu trong cuộc đối đầu với Iran, trong khi châu Âu khẳng định rằng cuộc chiến chính đối với họ là ở Ukraine, và đó là nơi cần tập trung nguồn lực và ý chí chính trị.