|
Редактор стрічки новин today.ua
Nga trong nhiều năm qua vẫn liên tục lặp lại một cách đầy giả tạo câu nói quen thuộc rằng “thể thao đứng ngoài chính trị”, nhằm tìm cách đưa các vận động viên của mình trở lại đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, thực tế đẫm máu đã chứng minh điều ngược lại: không thể có những cái bắt tay thân thiện hay tình hữu nghị trên bục vinh quang khi quốc gia láng giềng của bạn mỗi ngày vẫn đang sát hại trẻ em Ukraine. Điều đáng buồn hơn cả là nhiều quan chức thể thao quốc tế đến nay vẫn không thể hoặc không muốn hiểu sự thật hiển nhiên đó.

Mới đây, người ta biết rằng lòng trung thành với đất nước và lập trường công dân kiên định đã khiến các vận động viên Ukraine phải chịu các hình phạt tài chính trên đấu trường quốc tế. Cụ thể, tại một giải đấu quốc tế danh giá ở Hungary, hai vận động viên vật tay người khuyết tật của Ukraine đã bị phạt vì tẩy chay quốc ca Nga trong lễ trao giải.
Hai vận động viên đã rời khỏi bục vinh danh ngay khi quốc ca của quốc gia xâm lược Nga vang lên và mỗi người bị phạt 250 euro.
Một trong những người trực tiếp tham gia sự việc, vận động viên cấp quốc tế đến từ thành phố Zhytomyr, Dmytro Lutsyshyn, đã chia sẻ cởi mở với Đài Truyền hình Công cộng Ukraine (Suspilne) về vụ việc này cũng như những áp lực phía sau hậu trường.
Theo lời anh, sự việc xảy ra tại giải đấu được tổ chức ở thủ đô Budapest của Hungary từ ngày 8 đến ngày 20 tháng 5 năm 2026. Đội tuyển Ukraine đã đạt thành tích rất cao. Bản thân Lutsyshyn giành huy chương đồng, trong khi đồng đội của anh tên Dmytro giành huy chương bạc. Người đoạt huy chương vàng là một vận động viên Nga thi đấu dưới tư cách “trung lập”.
Khi các vận động viên bước lên bục nhận huy chương và ban tổ chức phát quốc ca Nga, hai đại diện Ukraine đã từ chối chấp nhận điều mà họ coi là sự xúc phạm đến phẩm giá của mình.
“Tôi không muốn đứng cạnh một đối thủ đại diện cho quốc gia đang xâm lược đất nước tôi. Tôi và đồng đội đã bàn bạc với huấn luyện viên và quyết định rời khỏi bục trao giải. Không thể chấp nhận việc đứng nghe quốc ca của quốc gia xâm lược”, Dmytro Lutsyshyn giải thích rõ ràng về hành động của mình.
Hai vận động viên đơn giản quay lưng và rời khỏi buổi lễ. Tuy nhiên, Liên đoàn quốc tế đã coi hành động này là vi phạm nghiêm trọng quy định của lễ trao giải và áp dụng mức phạt 250 euro đối với mỗi người.
Ngay sau khi rời bục trao giải, Dmytro Lutsyshyn bị yêu cầu tham gia kiểm tra doping bắt buộc. Theo lời anh, ngay tại đó các quan chức nước ngoài cũng tìm cách chất vấn anh về hành động của mình.
Một nhân viên kiểm tra doping đã ngạc nhiên hỏi vì sao anh bỏ đi giữa lễ trao giải.
Lutsyshyn trả lời thẳng thắn:
“Tôi giải thích rằng đất nước chúng tôi đang có chiến tranh với Nga, tên lửa bay trên đầu chúng tôi và họ đang ném bom chúng tôi.”
Đáng chú ý, cha của vận động viên này là Volodymyr Lutsyshyn, một cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh Nga – Ukraine.
Dmytro kể:
“Cha tôi đã tham gia chiến đấu ở hướng Avdiivka vào năm 2022. Ông phục vụ trong Lữ đoàn cơ giới số 110. Khi nhận được lệnh gọi nhập ngũ, trong những ngày đầu của cuộc xâm lược toàn diện, mọi người đều lên đường và ông cũng thực hiện nghĩa vụ của mình. Ông không trốn tránh, không bỏ chạy mà làm tròn trách nhiệm đối với Tổ quốc.”
Ngoài ra, vận động viên này còn cho biết các đại diện Nga tại giải đấu đã có nhiều hành động khiêu khích:
- Liên tục huýt sáo phản đối các vận động viên vật tay Ukraine trong lúc thi đấu.
- Cố tình tìm cách bắt tay các vận động viên Ukraine trước ống kính máy quay nhằm tạo ra hình ảnh giả tạo về “hòa bình và hữu nghị”.
Dmytro đã gọi điện về nhà kể cho gia đình nghe về khoản tiền phạt mà anh phải chịu. Tin tức này đến với cha mẹ anh trong một thời điểm đầy tính biểu tượng nhưng cũng vô cùng đau đớn: ngay sau đợt tập kích tên lửa quy mô lớn mới nhất của Nga nhằm vào Ukraine trong đêm 15 tháng 5.
Gia đình vận động viên bị sốc trước sự trớ trêu của tình huống: trong khi tên lửa Nga đang tìm cách giết hại dân thường tại các thành phố Ukraine, các tổ chức thể thao quốc tế lại trừng phạt những vận động viên Ukraine vì từ chối nghe quốc ca của chính quốc gia đang tiến hành các cuộc tấn công đó.
Bất chấp các khoản tiền phạt, các vận động viên vật tay người khuyết tật của Ukraine khẳng định họ không hề hối tiếc về hành động của mình.
Theo họ, một lần nữa họ đã chứng minh với thế giới rằng đối với một vận động viên Ukraine, lá cờ Tổ quốc, danh dự và lập trường công dân có giá trị lớn hơn rất nhiều so với bất kỳ tấm huy chương hay khoản tiền thưởng nào.
https://today.ua/490587-sport-poza-politikoyu-sina-veterana-sho-perezhiv-peklo-avdiyivki-pokarali-za-vidmovu-sluhati-gimn-rf-na-p-yedestali/
|