|
Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa quy mô lớn của Ukraina vào lãnh thổ Nga đang buộc nhà độc tài Vladimir Putin phải ngày càng ẩn náu trong các hầm trú ẩn dưới lòng đất. Một cuộc duyệt binh ngắn ngủi và dè dặt kỷ lục, không có trang thiết bị quân sự nào ở Moskva vào ngày 9 tháng 5, cho thấy vị thế của ông ta đang suy yếu, theo một bài báo của Forbes.
Bốn năm sau khi cuộc xâm lược toàn diện Ukraina bắt đầu, Putin hiện dường như đang chạy trốn, di chuyển từ hầm ngầm này sang hầm ngầm khác, đối mặt với các cuộc tấn công dữ dội từ máy bay không người lái của Ukraina.
Kể từ khi Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky ghi nhận sự khởi đầu của cuộc xâm lược Nga trước văn phòng của ông trên phố Bankova, Putin đã rút lui, tự cô lập mình trong một quần đảo các hầm ngầm rộng lớn, theo nhận định của một học giả hàng đầu phương Tây chuyên về Ukraina và Nga.
“Ông ta biết rằng, Ukraina có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga và sở hữu một cơ quan tình báo tinh vi đã thâm nhập sâu vào bộ máy nhà nước Nga, vì vậy ông ta ngày càng trở nên đa nghi”, - Peter Dickinson, một nhà báo người Anh và cộng tác viên tại Hội đồng Đại Tây Dương, cho biết.
Putin cũng đang lẩn tránh vì ông ta “sợ chính người dân của mình”; ông ta biết rằng, hầu hết các cuộc thăm dò về sự ủng hộ dành cho ông ta đều vô nghĩa. Hơn nữa, các nhà phân tích cho rằng, ông ta nhận thức rõ sự hiện diện của kẻ thù trong giới cầm quyền Nga.
Kể từ khi bắt đầu cầm quyền, nhà độc tài này đã cố gắng tạo ra ảo tưởng về một “siêu cường Nga” đang trỗi dậy, đặc biệt là bằng cách tổ chức các lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng xa hoa vào ngày 9 tháng 5. Dưới thời Putin, các cuộc diễu hành đã trở nên lớn hơn nhiều. Nga đã phô trương tên lửa đạn đạo liên lục địa và xe tăng hiện đại cho thế giới, biến các cuộc diễu hành thành một “tôn giáo giả tạo với các vị thánh, biểu tượng, giáo điều và những kẻ dị giáo riêng”.
Sau khi mất một lượng lớn thiết bị quân sự ở Ukraina và các cuộc tấn công liên tục của máy bay không người lái Ukraina, việc thể hiện "sức mạnh quân sự" của Nga ở trung tâm Moskva đã trở thành một nhiệm vụ bất khả thi.
“Quyết định thu hẹp quy mô cuộc duyệt binh của Putin chắc chắn cho thấy sự suy yếu và mất vị thế ngày càng tăng của Nga. Hiện nay, ít người coi quân đội Nga là một trong những lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới như trước năm 2022”, - Dickinson bình luận về quyết định của Điện Kremlin nhằm hạn chế cuộc duyệt binh quân sự vào năm 2026.
Việc Putin rút lui khỏi các lễ kỷ niệm xa hoa khẳng định sự nổi lên của Ukraina như một cường quốc quân sự. Theo một bài báo của Forbes, Lực lượng Phòng vệ Ukraina hiện được coi là lực lượng quân sự quan trọng nhất ở châu Âu, vượt qua quân đội của Pháp, Đức, Anh và các quốc gia hàng đầu khác.
Bằng cách giấu các tên lửa liên lục địa của mình trong buổi lễ quan trọng, “gần như thiêng liêng”, Putin thừa nhận rằng, ông ta không còn có thể đảm bảo an ninh ở thủ đô của mình. Các nhà phân tích tin rằng, điều này đã giáng một đòn mạnh vào quyền lực của ông ta.
“Khi cuộc xâm lược Ukraina thất bại, vị thế của Putin ngày càng trở nên bấp bênh. Ông ta biết cuộc chiến đã sai lầm, và ông ta nhận ra rằng, ngày càng nhiều người Nga hiện nay cũng nhận ra điều đó", - một học giả của Hội đồng Đại Tây Dương chỉ ra.
Đó là lý do tại sao Putin hiện đang càng thu mình hơn nữa vào "hầm trú ẩn" và thu hẹp vòng thân cận các cố vấn của mình do sự thiếu tin tưởng vào giới tinh hoa Nga.
“Mặc dù Nga chưa đến bờ vực thất bại ở Ukraina, nhưng Putin không có con đường rõ ràng nào dẫn đến chiến thắng và không thể giải thích tầm nhìn của mình về việc tiếp tục cuộc chiến,” - Dickinson nhận định.
Trước sự bất mãn ngày càng gia tăng trong xã hội Nga, các nhà phân tích kết luận rằng, Putin có thể sẽ đáp trả bằng sự cô lập lớn hơn nữa và những làn sóng đàn áp mới.
Ngày 9 tháng 5, một cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng đã được tổ chức tại Moskva – lần đầu tiên trong những năm gần đây không có trang thiết bị quân sự. Cuộc duyệt binh kéo dài 45 phút, trở thành cuộc duyệt binh ngắn nhất trong lịch sử hiện đại của Nga.
Các lễ kỷ niệm diễn ra trong bối cảnh mất mạng internet trên diện rộng ở trung tâm Moskva. Cuộc duyệt binh được tổ chức với số lượng khách nước ngoài hạn chế.
Nhà độc tài Putin, phát biểu trên Quảng trường Đỏ, tuyên bố “chiến thắng” trong cuộc chiến ở Ukraina, bất chấp các cuộc tấn công thành công của Ukraina vào hậu phương Nga và sự chậm lại trong bước tiến của quân chiếm đóng ở mặt trận.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|