|
Một trong những kênh tuyên truyền bài Ukraine lớn của Nga (Z-channel), với hơn 300.000 người theo dõi, tiếp tục phát tán một thông tin sai sự thật đầy vô nhân tính liên quan đến vụ Nga không kích thủ đô Kyiv. Các tài khoản này cố thuyết phục người theo dõi rằng tòa chung cư bị tên lửa Nga đánh trúng thực chất đã bị chính phía Ukraine cho nổ theo lệnh của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Mặc dù câu chuyện hoàn toàn phi lý, nó vẫn được các kênh tuyên truyền Nga lan truyền với tốc độ chóng mặt. Một lần nữa, bộ máy tuyên truyền của Điện Kremlin lợi dụng cái chết và thương vong của dân thường để phục vụ cho chiến dịch thao túng thông tin.
Tin giả được chuẩn bị từ trước khi cuộc tấn công xảy ra
Điều đáng chú ý là câu chuyện bịa đặt này đã được chuẩn bị từ trước khi Nga tiến hành cuộc không kích.
Sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng Nga đang chuẩn bị một đợt tấn công quy mô lớn mới nhằm vào Ukraine, các kênh Z lập tức tung ra "kịch bản" nhằm giải thích trước cho những gì sắp xảy ra.
Theo luận điệu của họ, ông Zelensky được cho là đã ra lệnh gài thuốc nổ trong một tòa nhà dân cư trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO, để sau thảm kịch có thể kêu gọi các nước phương Tây viện trợ thêm vũ khí và tài chính cho Ukraine.
Lập luận của các kênh tuyên truyền Nga có thể tóm gọn như sau: Nga đe dọa tấn công, Nga phóng tên lửa, Nga đánh trúng khu dân cư, nhưng người có lỗi cuối cùng vẫn là Ukraine.
Đó cũng chính là mô-típ quen thuộc của cỗ máy tuyên truyền Điện Kremlin: phủ nhận trách nhiệm của Nga và đổ lỗi cho chính nạn nhân.
Sau khi tên lửa đánh trúng mục tiêu, họ chỉ việc "ghép" câu chuyện vào thực tế

Khi một quả tên lửa của Nga đánh trúng tòa chung cư tại quận Podil (Kyiv), các kênh Z không những không dừng lại mà còn đẩy mạnh việc phát tán phiên bản tin giả đã chuẩn bị sẵn, tiếp tục khẳng định rằng "Zelensky đứng sau vụ việc".
Như thường lệ, họ không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào.
Tuy nhiên, với nhóm khán giả vốn nhiều năm quen tiếp nhận các thông tin tuyên truyền nhằm phủ nhận trách nhiệm của Nga, việc có bằng chứng hay không dường như không còn quan trọng.
Mục tiêu của những chiến dịch này không phải là tìm kiếm sự thật, mà là làm nhiễu loạn không gian thông tin trong lúc lực lượng cứu hộ Ukraine vẫn đang đào bới đống đổ nát để tìm kiếm các nạn nhân.
Nga tấn công rồi tiếp tục tung tin giả về chính các nạn nhân
Theo thông tin hiện có, cuộc tập kích bằng tên lửa của Nga vào Kyiv trong đêm đã khiến 11 người thiệt mạng và khoảng 60 người bị thương. Con số thương vong được cho là vẫn có thể tiếp tục tăng khi công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra.
Trong bối cảnh đó, việc các kênh tuyên truyền Nga tìm cách quy trách nhiệm cho Ukraine bị nhiều người đánh giá không chỉ vô lý mà còn mang tính phi nhân đạo.
Theo bài báo, trình tự quen thuộc của bộ máy tuyên truyền Nga là: quân đội Nga tấn công các thành phố Ukraine, phá hủy nhà cửa và khiến dân thường thiệt mạng; sau đó hệ thống tuyên truyền lập tức tung ra các câu chuyện về "tự cho nổ", "dàn dựng hiện trường" hoặc "khiêu khích" nhằm phủ nhận trách nhiệm của Moskva.
Đây không còn là báo chí
Bài báo kết luận rằng những nội dung do các kênh Z phát tán từ lâu đã không còn có thể xem là hoạt động báo chí hay thể hiện quan điểm chính trị.
Theo tác giả, đó là một "cỗ máy sản xuất tin giả" vận hành theo cùng một công thức: Nga thực hiện các cuộc tấn công, còn bộ máy tuyên truyền lập tức tìm cách biến chính các nạn nhân thành người phải chịu trách nhiệm.
https://today.ua/491620-zelenskij-navmisno-zaminuvav-budinok-z-propaganda-vchergove-probivaye-dno-pislya-udaru-rf-po-bagatopoverhivci-u-kiyevi-6-chervnya/
|