Редактор стрічки новин today.ua
(Nguồn: today.ua)
Câu chuyện về vụ phá hoại đường ống Nord Stream vẫn còn lâu mới kết thúc. Cuộc điều tra chưa đi đến hồi kết, danh tính kẻ chủ mưu và người thực hiện vẫn chưa được công bố chính thức. Tuy nhiên, theo một tiết lộ mới, một trong những nhân vật trung tâm của vụ việc lại là một phụ nữ với quá khứ đầy biến động.

Thông tin này được nhà báo điều tra Bojan Pancevski chia sẻ trong podcast của Paul Ronzheimer.
Pancevski là phóng viên của The Wall Street Journal và là tác giả cuốn sách “Phá hoại Nord Stream. Câu chuyện có thật về vụ phá hoại làm rung chuyển châu Âu”. Ông cho biết mình đã trực tiếp trao đổi với những người tổ chức và thực hiện vụ phá hoại này, nên nắm thông tin từ nguồn trực tiếp.
Từ phía các điều tra viên Đức – những người đã theo đuổi vụ án suốt bốn năm – thông tin công bố còn khá hạn chế. Họ cho rằng một nhóm người Ukraine đứng sau vụ việc, và mới chỉ công khai việc bắt giữ một nghi phạm (bị bắt tại Ý và dẫn độ về Đức). Tuy nhiên, các chi tiết khác vẫn chưa được tiết lộ, dù phía điều tra nói rằng họ đã biết đầy đủ về cả thủ phạm lẫn kẻ chủ mưu.
“Hãy tìm người phụ nữ”
Theo phiên bản của Pancevski, vụ phá hoại được lên kế hoạch bởi một đơn vị tinh nhuệ của Ukraine, dưới sự chỉ huy của hai cựu sĩ quan tình báo.
Để thực hiện nhiệm vụ phức tạp này, họ cần thợ lặn – nhưng thay vì quân nhân, họ lại chọn các chuyên gia dân sự. Trong số đó có một phụ nữ, được nhà báo đặt bí danh là “Freya”.
Ông tiết lộ rằng trong thời trẻ, Freya từng làm người mẫu cho các tạp chí mang tính khiêu gợi, và trên mạng vẫn còn nhiều hình ảnh táo bạo của cô. Tuy nhiên, đó không phải là niềm đam mê duy nhất: cô còn đặc biệt yêu thích lặn biển và không ngừng chinh phục những độ sâu mới.
Khi chiến tranh ở Ukraine nổ ra, kỹ năng này của cô trở nên “vô dụng” trong đời sống thường ngày, cho đến khi cô nhận được một cuộc gọi từ một sĩ quan cấp cao của quân đội Ukraine, mời tham gia một nhiệm vụ nhằm ngăn Nga kiếm tiền phục vụ chiến tranh. Câu trả lời của cô rất ngắn gọn:
“Ký ở đâu?”
Vai trò then chốt trong vụ phá hoại
Freya được giao nhiệm vụ quan trọng trong việc lắp đặt chất nổ. Trong quá trình chuẩn bị, cô nhiều lần phải lặn xuống độ sâu lớn với thiết bị nặng tới 80 kg, trong điều kiện thời tiết cực kỳ khắc nghiệt (vụ việc diễn ra vào tháng 9/2022).

Dù vậy, cô đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ được giao.
Các điều tra viên Đức khi lần ra dấu vết của Freya và xem lại những bức ảnh trong “quá khứ” của cô đã không thể tin rằng một người mẫu gợi cảm và một nữ phá hoại gan dạ lại là cùng một người. Ban đầu, họ thậm chí còn nghĩ mình đã đi sai hướng điều tra.
Hiện tại, theo thông tin của nhà báo, Freya đã gia nhập quân đội Ukraine và đang tham gia huấn luyện các thợ lặn quân sự tương lai.
https://today.ua/489002-kto-na-samom-dele-vzorval-severnyj-potok-neozhidannaya-pravda-ot-amerikanskogo-zhurnalista/
|