Số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Iran, vốn đã kéo dài hơn một tuần, đã tăng lên 35 người, trong đó có 4 trẻ em. Hơn 1.200 người cũng đã bị bắt giữ.
Điều này được RBC-Ukraina đưa tin, trích dẫn nguồn từ hãng AP.
"Số người chết do bạo lực liên quan đến biểu tình ở Iran đã tăng lên ít nhất 35 người," - báo cáo cho biết.
Số người chết bao gồm 29 người biểu tình, 4 trẻ em và 2 thành viên lực lượng an ninh Iran.
Theo Cơ quan Thông tấn các nhà hoạt động nhân quyền, có trụ sở tại Mỹ, hơn 1.200 người đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình, vốn đã diễn ra trong hơn một tuần.
Ấn phẩm này giải thích rằng, tổ chức nhân quyền dựa vào mạng lưới các nhà hoạt động bên trong Iran và đã nhiều lần cung cấp thông tin đáng tin cậy trong các cuộc bất ổn trước đây ở nước này.
Trong khi đó, hãng thông tấn bán chính thức Fars News Agency, được cho là thân cận với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, đưa tin vào tối muộn thứ Hai rằng, khoảng 250 sỹ quan cảnh sát và 45 chiến binh tình nguyện Basij đã bị thương trong các cuộc biểu tình.
Tuy nhiên, chính phủ Iran không cung cấp bất kỳ số liệu thống kê tổng thể hoặc thông tin nào về tình trạng bất ổn.
Các cuộc biểu tình ở Iran bắt đầu từ ngày 28 tháng 12, đã leo thang thành các cuộc đụng độ bạo lực và đẫm máu giữa người biểu tình và lực lượng an ninh.
Nguyên nhân chính là do sự bất mãn trước tình trạng lạm phát tăng cao và sự mất giá kỷ lục của đồng tiền quốc gia. Tại thành phố Lordegan, đã có tiếng súng nổ nhắm vào người biểu tình.
Theo các báo cáo truyền thông, tình trạng bất ổn đang nhanh chóng lan rộng khắp Iran. Sinh viên đại học ở Tehran đã tham gia các cuộc biểu tình, và vào ngày 31 tháng 12, người biểu tình đã cố gắng xông vào tòa nhà chính phủ.
Lãnh đạo tối cao của Iran, Ali Khamenei, kêu gọi lực lượng an ninh hành động quyết liệt chống lại người biểu tình, gọi họ là "những kẻ bạo loạn".
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đáp trả cuộc đàn áp bằng cách hứa sẽ hỗ trợ người dân nếu vũ khí được sử dụng chống lại họ.
Trong khi đó, tờ Times đưa tin rằng, Khamenei đã chuẩn bị một kế hoạch trốn sang Moskva trong trường hợp lực lượng an ninh không thể dập tắt các cuộc biểu tình hoặc nếu họ đào ngũ.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|