|
Bài viết của loc/news.de/stg

Các báo cáo tình báo mới nhất hé lộ “kế hoạch tử thần” mang tính hủy diệt của Vladimir Putin đối với châu Âu – liệu điều này có buộc NATO phải tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Nga?
© picture alliance/dpa/Russian Presidential Press Office | Uncredited
© news.de
Vladimir Putin không ngừng nhấn mạnh rằng Nga không có ý định tuyên chiến với châu Âu – tuy nhiên, những hành động của Điện Kremlin, được tiết lộ qua các báo cáo tình báo hiện nay, lại cho thấy một câu chuyện hoàn toàn khác. Theo các nguồn an ninh, Nga đã lên kế hoạch tấn công các máy bay chở khách bay sang Mỹ. Ngoài ra, Moscow còn tìm cách đốt phá các trung tâm thương mại và đầu độc hệ thống cung cấp nước uống tại châu Âu.
Thông tin này được báo The Sun của Anh đưa tin, dẫn nguồn từ Financial Times, tờ báo này lại trích dẫn các nguồn tin tình báo.
“Chỉ là phần nổi của tảng băng chìm”: Kế hoạch tử thần của Vladimir Putin bị phơi bày
Số lượng các chiến dịch bí mật và kế hoạch tấn công nhằm vào các mục tiêu tại châu Âu bị phát hiện đã tăng mạnh trong năm qua. Theo các tiết lộ, Điện Kremlin đứng sau hàng loạt vụ cháy và nổ trên lục địa châu Âu – trong đó có cả một vụ hỏa hoạn tại kho hàng của Ukraine ở Đông London.
Chuyên gia về Nga Keir Giles thuộc viện nghiên cứu Chatham House cảnh báo:
“Những gì công chúng biết chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Vẫn còn rất nhiều điều mà các chính phủ không muốn công khai.”
Bom bưu kiện suýt làm rơi máy bay chở hàng – các cuộc tấn công của Nga bị ngăn chặn trong gang tấc
Ví dụ, vào tháng 7 năm 2024, các bưu kiện đã được gài sẵn thuốc nổ phát nổ tại các trung tâm phân phối của DHL ở Anh, Ba Lan và Đức. Sức công phá của mỗi khối thuốc nổ đủ để khiến một máy bay chở hàng rơi trong lúc đang bay.
Cơ quan an ninh đã lần theo dấu vết và phát hiện một nhóm phá hoại do Nga chỉ đạo. Trong quá trình điều tra, họ thu giữ thêm sáu kilogram thuốc nổ khác. Số vật liệu này được dùng cho một vụ tấn công dự kiến tại Hoa Kỳ. Nếu kế hoạch thành công, ngành hàng không toàn cầu sẽ bị chấn động mạnh hơn bất kỳ vụ khủng bố nào kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2001.
Các cơ quan tình báo đã kịp thời ngăn chặn thủ phạm – nhưng vụ việc suýt xảy ra này chỉ là một mắt xích trong mạng lưới khủng bố rộng lớn nhằm vào phương Tây.
Vladimir Putin dựa vào phá hoại: Điệp viên ngủ đông khảo sát hạ tầng châu Âu
Theo các tiết lộ, sự leo thang của các hành động phá hoại từ Nga cho thấy một chiến lược dài hạn. Dù trong những năm gần đây nhiều điệp viên Nga đã bị trục xuất khỏi châu Âu, Điện Kremlin dường như vẫn có hệ thống đưa các đặc vụ được huấn luyện mới vào lục địa này.
Người đứng đầu một cơ quan tình báo lớn của châu Âu nói với Financial Times rằng các nhân viên của ông đã quan sát thấy các điệp viên Nga khảo sát các cây cầu đường bộ – nhiều khả năng nhằm chuẩn bị đặt thuốc nổ. Ngoài ra, các tuyến đường sắt trên khắp châu Âu cũng đang bị lập bản đồ để xác định các điểm yếu.
Giới chức an ninh cũng đang theo dõi những nỗ lực đưa các điệp viên phá hoại “ngủ đông” được huấn luyện bài bản xâm nhập vào các quốc gia châu Âu. Ba Lan đã xếp mối đe dọa từ Nga đối với dân thường ở châu Âu ngang hàng với chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo.
NATO cân nhắc phản công phủ đầu do chiến tranh lai của Putin
Trước chiến dịch khủng bố của Nga, các quan chức châu Âu đang siết chặt đáng kể những cảnh báo của họ. Đô đốc Giuseppe Cavo Dragone, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, tuyên bố vào tuần trước rằng liên minh có thể buộc phải nổ súng trước.
“Chúng tôi đang phân tích mọi phương án,” ông Dragone nói.
“Trong lĩnh vực không gian mạng, cho đến nay chúng tôi chỉ phản ứng. Hành động quyết liệt hoặc chủ động thay vì chỉ phản ứng – đó là điều chúng tôi đang cân nhắc.”
Điều này sẽ đánh dấu sự thay đổi lớn trong chính sách trước đây của NATO, vốn dựa trên nguyên tắc chờ đợi và đáp trả. Theo đô đốc, các đòn phản công trên không gian mạng là phương án đơn giản nhất, vì nhiều quốc gia thành viên đã có năng lực tương ứng. Việc đáp trả các hành động phá hoại vật lý hoặc các chuyến bay bằng máy bay không người lái phức tạp hơn, nhưng hoàn toàn không phải là không thể.
Vladimir Putin: Intelligence service publishes death plan of the Kremlin chief - will the NATO pre-emptive strike follow?
|