Nhà độc tài Nga Vladimir Putin một lần nữa đưa ra tuyên bố vô liêm sỉ về cuộc chiến ở Ukraina, nhằm đổ lỗi cho Kyiv và các đối tác phương Tây.
Điều này được RBC-Ukraina đưa tin, trích dẫn chương trình phát sóng "Đường dây trực tiếp" của Putin vào ngày 19.12.2025.
"Chúng tôi không cho rằng mình chịu trách nhiệm về cái chết của người dân, bởi vì chúng tôi không phải là người khởi xướng cuộc chiến này. Cuộc chiến này bắt đầu sau cuộc đảo chính ở Ukraina năm 2014," - nhà lãnh đạo Điện Kremlin tuyên bố.
Ông ta đưa ra tuyên bố này để trả lời câu hỏi của NBC News. Nhà báo nhắc lại rằng, Trump đang thúc đẩy một kế hoạch hòa bình, và theo ông, Ukraina đã sẵn sàng cho những thỏa hiệp nghiêm túc, nhưng Nga vẫn tiếp tục nói về chiến tranh.
Trong bối cảnh này, nhà báo đã trực tiếp hỏi Putin, liệu ông ta có cho rằng, mình phải chịu trách nhiệm về cái chết của người Ukraina và người Nga vào năm 2026 nếu Nga bác bỏ sáng kiến hòa bình của Tổng thống Mỹ hay không.
Theo lời kể chi tiết của Putin, vốn đã trở thành luận điệu chính thức của Điện Kremlin, "cuộc xung đột đã bị kích động" bởi cái gọi là "chế độ Ukraina" sau "cuộc đảo chính năm 2014" (là cách ông ta gọi Cuộc cách mạng nhân phẩm) và sự bùng phát xung đột ở Donbas.
Putin tuyên bố rằng, Nga "đã từ lâu không" công nhận các "nước cộng hòa" tự xưng ở Donbas và "đã cố gắng giải quyết xung đột một cách hòa bình". Tuy nhiên, ông ta cho rằng, những thỏa thuận đạt được trong "các cuộc đàm phán Minsk" đã bị Kyiv và các nước phương Tây ủng hộ họ vi phạm.
Trong tuyên bố của mình, Putin cũng ca ngợi các đề xuất hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khẳng định rằng, Nga "sẵn sàng đàm phán và giải quyết xung đột một cách hòa bình".
Nhà độc tài tuyên bố rằng, trong cuộc gặp với Trump tại Anchorage, Alaska, vào ngày 15 tháng 8 năm 2025, Nga "về cơ bản đã đồng ý với các đề xuất của Tổng thống Mỹ".
"Do đó, nói rằng chúng tôi bác bỏ bất cứ điều gì là sai và hoàn toàn vô căn cứ. Tại các cuộc gặp trước đó ở Moskva, các đề xuất đã được đưa ra cho chúng tôi và chúng tôi được yêu cầu đưa ra một số thỏa hiệp. Khi tôi đến Anchorage, tôi nói rằng, đây sẽ không phải là những quyết định dễ dàng đối với chúng tôi, nhưng chúng tôi đồng ý với những thỏa hiệp được đề xuất," - Putin nói.
Lãnh đạo Điện Kremlin một lần nữa khẳng định rằng, Moskva được cho là "sẵn sàng đàm phán và chấm dứt xung đột một cách hòa bình".
Đồng thời, ông ta nhấn mạnh rằng, "quả bóng đang nằm trong tay phương Tây", cáo buộc phương Tây và chính phủ Ukraina cản trở tiến trình hòa bình.
Xin nhắc lại, đây không phải là lần đầu tiên Điện Kremlin tìm cách đổ lỗi cho người khác về cuộc chiến và trốn tránh trách nhiệm về cuộc tấn công quy mô lớn chống lại Ukraina.
Tuyên bố của Putin có vẻ đặc biệt mỉa mai trong bối cảnh quân đội Nga đang tích cực tấn công ở phía đông. Moskva cũng vẫn kiên định với những yêu cầu tối đa của mình, thực tế là đòi hỏi Ukraina đầu hàng như một phần của "thỏa thuận hòa bình".
Cụ thể, trong cuộc đối thoại trực tiếp hôm nay, nhà độc tài đã lặp lại luận điệu rằng, "Ukraina đã từ chối hòa bình", và Nga "sẵn sàng đàm phán", nhưng với các điều khoản được ấn định vào năm 2024. Về cơ bản, điều này sẽ xảy ra nếu Kyiv đầu hàng các vùng Luhansk, Donetsk, Zaporizhya và Kherson.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|