Các ngư dân của Pháp từ bờ biển Brittany đang chuyển lưới đánh cá lông ngựa sang Ukraina, được sử dụng để tạo lớp bảo vệ chống lại máy bay không người lái. The Guardian đưa tin về điều này.
Được biết, một lượng lớn lưới đánh cá đã qua sử dụng đang tích tụ tại các cảng ven biển Brittany. Tuổi thọ của chúng chỉ khoảng 1 đến 2 năm, sau đó vật liệu sẽ bị mòn và cần được tái chế. Mỗi năm, các ngư dân vứt bỏ khoảng 800 tấn lưới loại này. Giờ đây, chúng đã tìm thấy một công dụng mới - bảo vệ quân đội và dân thường Ukraina khỏi máy bay không người lái của Nga.
Tổ chức từ thiện "Kernic Solidarités" của Breton đã chuyển hai lô lưới loại này sang Ukraina với tổng chiều dài 280 km. Chúng được sử dụng để tạo ra các "đường hầm" bảo vệ gần tiền tuyến, cũng như để che chắn đường sá, cầu cống và bệnh viện.
Điều phối viên hậu cần của tổ chức này, ông Christian Abaziou, 70 tuổi, lưu ý rằng, ban đầu, lưới được gửi đến các bác sỹ để bảo vệ các trạm y tế, nhưng hiện nay chúng được sử dụng rộng rãi hơn. Theo ông, "thật đáng kinh ngạc khi một điều đơn giản như vậy lại có thể hiệu quả đến thế".
Chủ tịch Hội từ thiện "Kernic Solidarités", ông Gerard Le Duffe, cho biết Đại sứ Ukraina tại Pháp đã đến thăm Brittany để cảm ơn sự hỗ trợ. Theo ông, ý tưởng quyên góp lưới đánh cá xuất phát từ việc người dân các địa phương Ukraina đề nghị hỗ trợ quần áo, thực phẩm và thuốc men. Sau đó, khoảng 20 tình nguyện viên đã tổ chức vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo trên quãng đường hơn 2,3 nghìn km đến biên giới Ba Lan - Ukraina.
"Khi chúng tôi biết Ukraina cần lưới, cộng đồng ngư dân đã ngay lập tức hưởng ứng", - ông Le Duffe nhấn mạnh.
Cựu Chủ tịch Ủy ban nghề cá Finistère, Jean-Jacques Tanguy, cho biết thêm rằng, các ngư dân địa phương rất tự hào khi có cơ hội giúp đỡ người dân Ukraina và những vật liệu cũ của họ giờ đây đang cứu sống nhiều người.
Các ngư dân từ Thụy Điển và Đan Mạch cũng tham gia sáng kiến này, họ đã quyên góp hàng trăm tấn lưới.
Đồng thời, ông Abaziou lưu ý rằng, do thiếu kinh phí, tổ chức này hiện không thể cung cấp số lượng lớn hơn. Các cuộc đàm phán đang được tiến hành để Ukraina có thể tự vận chuyển lưới đánh cá.
Ông cho biết, những người dân Ukraina nhận được viện trợ đã vô cùng cảm động trước sự hỗ trợ từ cộng đồng ven biển Brittany — "họ rất cảm động khi thấy những ngư dân từ phía bên kia châu Âu gửi lưới đến để giúp họ sinh tồn".
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch