|
Bài viết của David Schmitz
“Miệng trẻ con nói lời thật” – và lần này Vladimir Putin đã nếm trải điều đó. Khi Tổng thống Nga trò chuyện với con cái của các binh sĩ trong buổi lễ đặt vòng hoa được truyền hình trực tiếp vào thứ Ba (4/11), một bé gái đã bất ngờ đối mặt ông về những hành vi tàn bạo trong quân đội Nga – điều mà truyền thông nhà nước luôn cố giấu kín.
Lần này, vì buổi lễ được một đài truyền hình Nga phát sóng trực tiếp, cảnh tượng hiếm hoi đó đã lên sóng và gây chấn động. “Chú cháu đang ở tiền tuyến,” cô bé 11 tuổi tên Kira Pimenova nói với ông Putin tại Quảng trường Đỏ – theo hãng tin độc lập Agentsvo tường thuật.

“Chú bị thương ở tay – đang ở bệnh viện, nhưng họ không điều trị cho chú. Giờ họ lại gửi chú trở lại chiến trường,” cô bé nói tiếp, rồi khẩn cầu: “Cháu muốn chú được chuyển đến một bệnh viện tốt ở Nga.”
“Chúng ta sẽ tìm chú ấy, được chứ?” – ông Putin đáp. Bé gái nói tên chú là Anton Fisjura, theo Agentsvo. “Cảm ơn vì cháu đã quan tâm, làm tốt lắm,” Putin nói, rồi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.
Theo điều tra của Agentsvo, cô bé đã mất cha trong chiến tranh ở Ukraine năm ngoái, và giờ cô sợ rằng chú mình sẽ là người tiếp theo.
Báo chí độc lập: “Gửi thương binh ra trận lại là chuyện phổ biến”
Agentsvo cho biết việc đưa lính bị thương trở lại chiến trường mà không được chữa trị là “một thực tế phổ biến trong quân đội Nga” – điều không bao giờ được nhắc đến trên truyền hình nhà nước.
Kênh Belsat TV của Ba Lan cho biết, đoạn video “xấu hổ cho Putin” nhanh chóng biến mất khỏi các kênh tuyên truyền Nga, như một nỗ lực che giấu “sự thật bất tiện”.
Truyền thông thân Kremlin hoàn toàn không đăng tin về cuộc đối thoại mà Agentsvo mô tả là “một cảnh tượng bẽ mặt” giữa ông Putin và cháu gái của người lính bị thương.
Nhiều bằng chứng về tra tấn và hành quyết trong quân đội Nga
Các cuộc điều tra độc lập và lời kể nhân chứng đã xác nhận tình trạng bạo lực và ngược đãi trong hàng ngũ quân đội Nga. Cuối tháng 10, tờ Verstka đã vẽ nên bức tranh u ám về nạn tra tấn, hành quyết và “nhiệm vụ tự sát” mà các chỉ huy Nga áp đặt lên lính của mình.
Một số binh sĩ “bị thất sủng” thậm chí bị buộc phải tham gia “đấu trường sinh tử” kiểu đấu sĩ để giải trí cho chỉ huy – theo tờ báo từng đoạt giải, hiện hoạt động lưu vong.
CNN: “Nga ‘tái sử dụng’ lính bị thương”
Các báo cáo tương tự đã xuất hiện từ lâu. Trang điều tra Important Stories cho biết từ năm 2023, nhiều lính bị thương được đưa trở lại mặt trận mà không có điều trị thích hợp.
Kênh CNN từng viết: “Nga ‘tái chế’ lính bị thương và gửi cả những người đi bằng nạng ra tiền tuyến.”
Tạp chí Forbes cũng nhắc đến “các tiểu đoàn nạng” – nơi đầy rẫy những binh sĩ khập khiễng. Cả hai đều công bố hình ảnh chứng minh điều đó.
“Dedovshchina” – truyền thống tàn bạo trong quân đội Nga
Theo các chuyên gia an ninh Christian Mölling và Andras Rácz (Đức), bạo lực trong quân đội Nga là “một truyền thống tàn nhẫn”, gọi là “Dedovshchina” – sự hành hạ và sỉ nhục tân binh, có từ thập niên 1970.
Họ cho rằng, khi tổn thất của Nga tăng cao và ngày càng ít người muốn nhập ngũ, các biện pháp khắc nghiệt hơn được sử dụng để duy trì “kỷ luật và khả năng chiến đấu”.
Nga được cho là đã mất hơn một triệu binh sĩ

Kremlin liên tục phủ nhận các cáo buộc về bạo lực và vô kỷ luật trong quân đội, đồng thời giấu kín số thương vong thực tế.
Phía Ukraine cho biết hơn 1 triệu lính Nga đã bị thương hoặc thiệt mạng từ khi chiến tranh bắt đầu; riêng năm 2025, hơn 236.000 lính Nga đã tử trận.
Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS, Mỹ) cũng nhận định: “Nga sẽ sớm đạt đến mốc một triệu nạn nhân – một cột mốc kinh hoàng và tàn bạo.”
Chiến dịch đẫm máu ở Pokrovsk
Gần đây, Putin đã ra lệnh tấn công thành phố chiến lược Pokrovsk và đặt hạn chót giữa tháng 11 để chiếm được nơi này.
Theo các báo cáo, tổn thất phía Nga đang tăng mạnh, với “hàng chục xác lính nằm bên vệ đường” quanh Pokrovsk.
Trong bối cảnh đó, nỗi sợ của bé Kira Pimenova dành cho người chú mình hoàn toàn có cơ sở.
Cảnh vô tình được phát sóng: Cô bé mười một tuổi đối đầu trực tiếp với Putin trên truyền hình nhà nước với sự tàn ác của Nga
|