| 
                       
                       
								   Bài viết của tòa soạn Moin.de 
  
Anh không muốn giết người – nhưng lại rơi vào cơn ác mộng. Daniil Muchametow, một thanh niên 21 tuổi người Nga, đã trốn chạy khỏi lệnh nhập ngũ để không phải tham chiến ở Ukraine. Nhưng thay vì được bảo vệ, Phần Lan đã từ chối đơn xin tị nạn của anh. Lý do mà chính quyền nước này đưa ra khiến nhiều người bất ngờ – và làm dấy lên chỉ trích quốc tế, theo trang t-online đưa tin. 
Bỏ trốn khỏi chiến tranh Ukraine – nhưng không được chấp nhận tị nạn
Vào mùa xuân năm 2025, Muchametow nhận được lệnh nhập ngũ. Anh ẩn mình trên một chuyến tàu từ Adler đến Kaliningrad, tuyến đường này đi qua Litva. Khi tàu đến lãnh thổ Litva, anh nhảy khỏi tàu, mặc dù không được phép rời đi. Sau đó, anh ẩn náu suốt nhiều tuần tại khu vực biên giới, trước khi cuối cùng sang được Phần Lan. 
Tại đây, Muchametow nộp đơn xin tị nạn, nhưng bị cơ quan Phần Lan bác bỏ. Lý do chính thức: “Nghĩa vụ quân sự không phải là lý do để xin tị nạn.” Phần Lan dự định trục xuất anh trở lại Litva, quốc gia đầu tiên anh đặt chân đến trong Liên minh châu Âu. Trước đó, tại Litva, chính quyền đã truy lùng anh bằng chó nghiệp vụ, máy bay không người lái và trực thăng. 
“Tôi không thể cầm súng chống lại người khác”
Trong một cuộc phỏng vấn qua video, Daniil nói: 
“Đối với tôi, từ chối nghĩa vụ quân sự là quyết định đúng đắn. Tôi không thể cầm vũ khí. Tôi không thấy lựa chọn nào khác ngoài việc rời khỏi Liên bang Nga.” 
 
Với anh, việc bỏ trốn là cơ hội duy nhất để không chết trong chiến tranh. 
Từ kẻ chạy trốn thành “gián điệp”
Thế nhưng thay vì nhận được sự cảm thông, anh lại bị nghi ngờ và công kích. Nhiều phương tiện truyền thông vội vàng gán cho anh là “gián điệp Nga”. Nhà hoạt động nhân quyền Olga Karach cho biết: 
“Mọi người không biết gì về Danila – và ngay lập tức họ coi anh ấy là một kẻ phá hoại của Nga.” 
 
Hiện Muchametow đã khởi kiện lên Tòa án Nhân quyền châu Âu (ECHR) để phản đối quyết định này. 
Lời nhắn đầy cảm xúc gửi gia đình
Trong một đoạn video gửi cho người thân, anh nói: 
“Chào mẹ, cha, và các chị em yêu quý. Con muốn nói rằng con vẫn ổn. Con đang ở một nơi an toàn và yên bình.” 
 
Đó là những lời chân thành của một chàng trai trẻ chỉ muốn thoát khỏi chiến tranh. 
Làn sóng trốn nghĩa vụ quân sự – và cánh cửa khép lại
Kể từ khi Nga phát động chiến tranh, 104 công dân Nga đã nộp đơn xin tị nạn tại Phần Lan để tránh bị gọi nhập ngũ. Tuy nhiên, 90% đơn đã bị từ chối. Giới chức Phần Lan viện dẫn rằng lệnh tổng động viên của Nga đã kết thúc, và theo lời Tổng thống Putin, chiến tranh đối với lính nghĩa vụ “đã chấm dứt”. 
(Nguồn: Moin.de / t-online) 
 
 
Angst vor Putins Krieg: Junger Russe ergreift die Flucht – ohne Happy End 		
                          
           
			 |