|
Tác giả: Andreas Wartala
Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder (đảng SPD) cùng nhà lãnh đạo Điện Kremlin Vladimir Putin mừng sinh nhật ông này, trong khi tên lửa vẫn đang trút xuống Ukraine.
Chỉ hơn một năm trước, Gerhard Schröder đã viện lý do sức khỏe để né tránh việc trả lời chất vấn tại ủy ban điều tra liên quan đến dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2. Giờ đây, cựu Thủ tướng Đức lại xuất hiện trở lại: Vladimir Putin đã đón tiếp người bạn cũ nhân dịp sinh nhật mình.
Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền khắp thế giới. Hàng triệu người nhìn thấy một cựu Thủ tướng Đức đứng bên cạnh người phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến tranh xâm lược tàn khốc. Và chính những hình ảnh như vậy là điều Điện Kremlin mong muốn — còn Schröder một lần nữa đã mắc bẫy.

Schröder và Putin bắt tay nhau.
Ảnh: Alexei Druzhinin
Thông qua những hình ảnh này, Putin có được thứ mà ông ta đang rất cần: vẻ ngoài bình thường hóa quan hệ.
Trong khi tên lửa Nga liên tiếp đánh vào các thành phố Ukraine và người dân thiệt mạng, Putin lại xuất hiện bên cạnh một cựu nguyên thủ chính phủ của một trong những quốc gia quan trọng nhất châu Âu.
Thông điệp mà hình ảnh này truyền tải là: Nga không thể bị cô lập đến mức như người ta vẫn nói.
Biểu tượng, quan hệ và lòng trung thành
Tổng thống Nga đang làm điều mà những nhà lãnh đạo chuyên quyền thường làm: sử dụng các biểu tượng, những mối quan hệ và lòng trung thành để phục vụ mục đích của riêng mình.
Câu hỏi đặt ra là: Tại sao một cựu Thủ tướng Đức vẫn tiếp tục giúp ông ta thực hiện điều đó?
Có những thời điểm, giữ im lặng và duy trì khoảng cách mới là thái độ thích hợp hơn.
Trong nhiều năm qua, Schröder luôn viện dẫn tình bạn với Putin để giải thích cho mối quan hệ giữa hai người. Tuy nhiên, lập luận cho rằng những mối quan hệ cá nhân có thể giúp duy trì các kênh liên lạc vẫn chưa thuyết phục được công chúng. Cho đến nay, từ mối quan hệ ấy vẫn chưa xuất hiện đóng góp rõ ràng nào giúp chấm dứt cuộc chiến.

Ảnh bình luận: Henrik Wiemer — Andreas Wartala, biên tập viên của WA Hamm.
Vì thế, một câu hỏi khác được đặt ra: Liệu sự phù phiếm của một người đàn ông đã lớn tuổi, vẫn muốn tiếp cận quyền lực ngay cả khi sự nghiệp chính trị đã kết thúc, có phải là một phần nguyên nhân dẫn đến hành động này hay không?
Mối quan hệ của Schröder với Nga không chỉ dừng lại ở những tiếp xúc cá nhân. Với việc được bổ nhiệm vào ban giám sát của chuỗi siêu thị Hyperglobus, ông còn duy trì mối liên hệ kinh tế với quốc gia này.
Về mặt chính trị, điều đó phát đi tín hiệu đoàn kết với một chính quyền mà Đức cùng các đối tác châu Âu đã chủ động giữ khoảng cách kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.
Schröder mừng sinh nhật cùng Putin đó là “Sự chế nhạo đối với các nạn nhân dân sự ở Ukraine và hành động làm tổn hại nước Đức”.
Bất cứ ai ngày nay công khai xuất hiện bên cạnh Putin đều không thể tránh khỏi việc trở thành một phần trong màn trình diễn tuyên truyền của ông ta. Cựu Thủ tướng Đức lẽ ra phải hiểu rõ điều đó.
Tổng thống Nga tiến hành cuộc chiến bằng tên lửa và máy bay không người lái. Còn bộ máy tuyên truyền của ông ta tiến hành cuộc chiến bằng hình ảnh.
Gerhard Schröder một lần nữa đã cung cấp cho Putin một hình ảnh như thế.
Dem Kreml auf den Leim gegangen: Schröder liefert Putin die Bilder
|