Редактор стрічки новин today.ua
Thời gian gần đây, Donald Trump đã đưa ra một loạt quyết định gây tranh cãi cả trong nước lẫn trên trường quốc tế — đặc biệt liên quan đến Iran, Venezuela và các đồng minh châu Âu. Trong bối cảnh đó, các nhà phân tích nhận định căng thẳng chính trị xung quanh nhà lãnh đạo Mỹ đang gia tăng, có thể dẫn đến việc ông có thêm nhiều kẻ thù. Thậm chí, có thể đã có người quyết định tự mình “ra tay”.

Tối thứ Bảy tại khách sạn Washington Hilton, nơi diễn ra bữa tối truyền thống của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, sự kiện suýt kết thúc trong thảm kịch. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân đã phải được sơ tán khẩn cấp khỏi hội trường sau khi sự kiện bị gián đoạn bởi một âm thanh lớn giống như tiếng súng.
Hãng Reuters đã công bố chi tiết về vụ tấn công vũ trang nhằm vào Tổng thống Mỹ ngay trước mắt khoảng 2.500 khách mời.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 20:30, khi khách mời vừa bắt đầu dùng món khai vị. Kẻ tấn công xông vào khách sạn và nhanh chóng tiến về phía phòng khiêu vũ, nơi Tổng thống Donald Trump, Đệ nhất phu nhân và Phó Tổng thống đang có mặt trên sân khấu.
Những phát súng đầu tiên (theo nhân chứng là từ 4 đến 8 phát) vang lên gần khu vực kiểm tra an ninh. Các đặc vụ Mật vụ Mỹ phản ứng ngay lập tức. Ngay khi âm thanh lớn vang lên trong hội trường, các đặc vụ đã tạo thành “lá chắn sống” bao quanh tổng thống và nhanh chóng đưa ông cùng Đệ nhất phu nhân đến nơi an toàn.
.
Các khách mời mô tả bầu không khí lúc đó là “hoảng loạn trong chốc lát”. Nhiều người phải chui xuống gầm bàn hoặc rời khỏi khu vực mà không chờ hướng dẫn chính thức, trong khi lực lượng an ninh phong tỏa hiện trường.
Được biết, trong vụ việc có một nhân viên thực thi pháp luật bị thương — viên đạn trúng vào áo chống đạn của người này. Ngoài ra, một số khách mời cũng bị thương nhẹ do chen lấn, hoảng loạn.
Đáng chú ý, chính tại khách sạn này vào năm 1981, Ronald Reagan từng bị ám sát hụt.
Bữa tối truyền thống — vốn nhằm tăng cường mối quan hệ giữa báo chí và chính quyền — đã bị hủy ngay lập tức vì lý do an ninh. Tuy nhiên, Donald Trump đã hứa sẽ tổ chức lại bữa tối này trong vòng 30 ngày tới.
“Tôi tưởng là khay rơi”: phản ứng của ông Trump
Ngay sau khi được sơ tán, Donald Trump đã tổ chức họp báo tại Nhà Trắng. Ông thừa nhận ban đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra:
“Tôi nghe thấy tiếng động và nghĩ đó là một cái khay bị rơi. Tôi hy vọng đó là khay chứ không phải là đạn.”
Bất chấp vụ ám sát, tổng thống vẫn giữ thái độ bình tĩnh và ca ngợi lực lượng an ninh vì “công việc tuyệt vời và dũng cảm”. Ông cũng khẳng định sự cố này sẽ không làm thay đổi phong cách chính trị cứng rắn cũng như định hướng chính sách đối ngoại của mình, đặc biệt là với Iran.
Thông tin về kẻ nổ súng
Theo cơ quan thực thi pháp luật, tay súng được xác định là Cole Allen, 31 tuổi, đến từ Torrance, bang California. Theo các nguồn liên bang, người này làm nghề giáo viên.

Sau đó, Donald Trump gọi hắn là một kẻ “điên loạn, sói đơn độc lập dị” với “vẻ ngoài đáng ngờ”.
Cảnh sát Washington DC cho biết Allen hành động một mình và hiện không còn mối đe dọa đối với công chúng. Khi bị bắt, hắn mang theo cả một kho vũ khí gồm súng săn, súng ngắn và nhiều con dao.
Cảnh sát trưởng Washington, Jeffrey Carroll, cho biết:
“Hắn được trang bị súng trường, súng ngắn và nhiều con dao khi xông vào khu kiểm tra. Hiện có vẻ đây là hành động của một tội phạm đơn lẻ, một tay súng đơn độc.”
https://today.ua/489219-u-trampa-strilyali-v-tomu-zh-goteli-de-kolis-namagalisya-vbiti-rejgana-podrobici-incidentu-video/
|