Bất chấp những tuyên bố của nhà độc tài Nga Vladimir Putin về việc đã chiếm được Pokrovsk, quân đội Ukraina vẫn tiếp tục giữ một phần thành phố, mặc dù tình hình vẫn vô cùng khó khăn: quân Nga đang dần tiến công, tích cực sử dụng máy bay không người lái, trong khi các đơn vị Ukraina đã kiệt sức nhưng cho rằng, việc rút lui sẽ đồng nghĩa với việc mất thêm lãnh thổ. Điều này được đề cập trong một bài báo của BBC, mà phóng viên của hãng này đã đến thăm một sở chỉ huy của Ukraina ở phía sau chiến tuyến.
Theo nhà báo, binh lính ở đó đang theo dõi trực tiếp hình ảnh từ máy bay không người lái và phối hợp tấn công vào các vị trí của Nga trong thành phố. Yuri, chỉ huy trung đoàn tấn công "Skala", thậm chí còn chứng minh rằng, Ukraina vẫn kiểm soát phần phía bắc của thành phố. Ông đã ra lệnh qua radio cho hai binh sỹ xuất hiện từ nơi ẩn náu trong một tòa nhà ở Pokrovsk và cho giương quốc kỳ Ukraina. Tác giả viết rằng, cảnh quay từ máy bay không người lái cho thấy binh lính Ukraina vẫy cờ xanh vàng trong giây lát rồi nhanh chóng quay trở lại nơi ẩn náu.
"Tôi nghĩ cả thế giới cần biết rằng, chúng tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ lãnh thổ của mình. Nếu chúng tôi làm vậy, mọi người sẽ mất niềm tin và ngừng giúp đỡ Ukraina", Yuri, người phục vụ tại sở chỉ huy, cho biết.
Theo nhà báo, quân đội Nga đang tiến chậm rãi từ phía nam vào Pokrovsk.
"Ukraina đang mất dần lãnh thổ, nhưng vẫn tuyên bố giữ vững miền bắc - cho đến tuyến đường sắt chia cắt thành phố làm đôi", - ông nói.
* Các trận chiến giành Pokrovsk
Bài báo nêu rõ, để xâm nhập vào các vị trí của Ukraina, quân Nga sử dụng các nhóm nhỏ từ 2 đến 4 binh sỹ, đôi khi mặc thường phục.
"Đây là một chiến thuật tốt để xâm nhập vào phòng tuyến của địch và giành được chỗ đứng. Nhưng kẻ thù xâm nhập vào hậu phương của chúng tôi sẽ nhanh chóng bị phát hiện - chỉ mất 15 đến 20 phút từ khi bị phát hiện đến khi bị tiêu diệt", - tiểu đoàn trưởng Sasha, 25 tuổi, cho biết.
Một binh sỹ Ukraina khác, mật danh "Krolik", mô tả tình hình trong thành phố với tờ báo là "khó khăn, nhưng vẫn có thể kiểm soát được". Anh ta cho xem một khẩu súng máy của Nga do một trong những đồng đội của mình, người đã chiến đấu 70 ngày tại Pokrovsk, thu giữ.
"Tất cả những gì anh ta muốn chỉ là thuốc lá và đạn dược", - "Krolik" nói.
Theo tác giả, không có dấu hiệu nào cho thấy các chiến sỹ Ukraina sẽ đầu hàng. Ví dụ, ông viết rằng, người lính "Rebit" đã bác bỏ ý tưởng là Ukraina nên từ bỏ lãnh thổ vì hòa bình.
"Chúng tôi là một phần của vùng đất này. Nếu chúng tôi từ bỏ nó, Nga sẽ muốn nhiều hơn nữa", - chiến sỹ này nói.
Một người lính với mật danh "Prizrak" mô tả tình hình ở Pokrovsk là "căng thẳng, nhưng không nghiêm trọng". Anh ta bác bỏ các báo cáo về việc thành phố bị chiếm đóng là "tuyên truyền của Nga".
* Các quân nhân nghĩ gì về Mỹ và châu Âu?
Được biết, binh lính Ukraina chiến đấu tại Pokrovsk không muốn bình luận về "các vấn đề chính trị". Tuy nhiên, một tình nguyện viên đến từ Latvia, Phó chỉ huy trung đoàn "Skala", với biệt danh "Bố già", đã bày tỏ quan điểm của mình. Anh nói rằng, người Latvia hiểu là nếu Ukraina thua trận, đất nước anh sẽ là nạn nhân tiếp theo.
"Bố già" cũng bày tỏ quan điểm của mình về châu Âu và Mỹ. Anh ta mô tả Tổng thống Mỹ Donald Trump là một "nhà lãnh đạo mạnh mẽ và lôi cuốn", nhưng cho biết, nếu đặc phái viên của ông, Steve Witkoff, "ủng hộ Putin, điều đó sẽ khiến Mỹ và Trump trông yếu đuối". Còng về châu Âu, anh ta nói, "có quá nhiều cuộc họp, quá nhiều thủ tục hành chính, và không đủ hành động".
"Thông điệp từ những người lính mà chúng tôi đã nói chuyện là tình hình ở Pokrovsk không đến nỗi quá ảm đạm. Nhưng Ukraina cần những bằng chứng về sự quyết tâm của mình vào thời điểm quan trọng này", - tác giả kết luận.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|