Kính gửi anh chị em chiến sỹ bảo vệ Ukraina!
Hôm nay là ngày của chúng ta. Ngày Lực lượng Vũ trang Ukraina.
Ngày nay, Lực lượng Vũ trang là tấm gương phản chiếu của xã hội Ukraina, cho thấy chúng ta là một quốc gia: đoàn kết, kiên cường, bất khuất. Đây là nền tảng vững chắc của nhà nước Ukraina.
Phía sau chúng ta là những truyền thống vẻ vang của quân đội thời kỳ hoàng gia, thời đại của người Cossack, Cuộc đấu tranh giải phóng lần thứ nhất, sự hy sinh quên mình của Quân đội Khởi nghĩa Ukraina. Kinh nghiệm hiện tại của chúng ta là sự thất bại của quân Nga gần Kyiv, chủ nghĩa anh hùng của những người bảo vệ Mariupol, chiến dịch phản công Kharkiv, giải phóng bờ phải khu vực Kherson và đảo Zmiiniy, Trận chiến Biển Đen, chiến dịch tấn công Kursk. Chúng ta biết cách đánh bại kẻ thù mạnh hơn.
Quân đội Ukraina hiện đại nhận thức được sứ mệnh lịch sử của mình. Chúng ta không có quyền lặp lại những sai lầm của một thế kỷ trước. Chúng ta phải kiên cường trong cuộc chiến giành tự do và độc lập. Và chúng ta chắc chắn sẽ đứng vững, bất kể chiến trường có khó khăn đến đâu.
Ngày nay, quân chiếm đóng Nga đang xây dựng những kế hoạch xâm lược mới và cho rằng, chúng sẽ có thể áp đặt luật lệ của nguyên tắc tội phạm lên thế giới - quyền của sức mạnh và quyền của kẻ mạnh. Nhưng Lực lượng Vũ trang Ukraina đang phá vỡ nguyên tắc đó. Suy cho cùng, chúng ta là lá chắn của châu Âu trước lũ người Nga. Các đối tác luôn sát cánh cùng chúng ta, và chúng ta biết ơn họ vì sự ủng hộ kiên định.
Đồng thời, ngày nay, biểu tượng của cuộc đấu tranh của chúng ta là máy bay không người lái, tên lửa, các cuộc tấn công vào hậu phương sâu của kẻ thù bằng những hệ thống tầm xa do chính chúng ta sản xuất. Chúng ta đang chuyển giao chiến tranh sang lãnh thổ Nga - nơi nó bắt nguồn.
Chúng ta nỗ lực chấm dứt cuộc chiến này theo cách chưa từng có. Nhưng chúng ta biết chắc rằng, không có mô hình đảm bảo an ninh nào cho Ukraina có thể thực hiện được nếu không có Lực lượng Vũ trang của chúng ta. Không thể thực hiện được nếu không có người lính Ukraina.
Những người lính của chúng ta là giá trị cao nhất.
Nhân ngày thành lập Lực lượng Vũ trang Ukraina, tôi xin chúc mừng tất cả các quân nhân Ukraina - những người đã phục vụ trong quân ngũ suốt những năm qua, và những người mới gia nhập gần đây. Tất cả những người đã giữ vững mặt trận và đánh bại kẻ thù, mang chiến thắng và nền hòa bình mong đợi bấy lâu đến gần hơn với Ukraina. Thật vinh dự khi được sát cánh cùng với các bạn trong cùng một hàng ngũ.
Nhân ngày này, tôi muốn cầu xin sự tha thứ từ mỗi gia đình đã mất đi một người lính trong cuộc chiến với quân chiếm đóng Nga. Xin hãy tha thứ cho tôi vì đã không gìn giữ được họ. Xin gửi đến anh chị em chúng ta lời tri ân và vinh quang vĩnh cửu! Mọi hy sinh sẽ được đền đáp và sẽ không vô ích.
Bằng mồ hôi, bằng máu, nhưng chúng ta đang tiến tới mục tiêu của mình: đánh bại kẻ xâm lược, bảo vệ Ukraina, bảo vệ nền độc lập và tự do của đất nước.
Vinh quang cho Lực lượng Vũ trang Ukraina!
Vinh quang cho những anh hùng!
Đại tướng - Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraina Oleksandr Syrsky.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|