Kênh truyền hình Mỹ NBC News đã công bố một phóng sự từ tiền tuyến, trong đó các binh sỹ Ukraina tuyên bố rằng, lệnh rời khỏi Donbas sẽ không được chấp nhận, cả về mặt đạo đức lẫn thực tế.
Các phóng viên của NBC News đã nói chuyện với những người lính đang chiến đấu gần Pokrovsk và ở các khu vực phía Nam. Lập trường của họ rất rõ ràng: kế hoạch hòa bình ban đầu do Trump đề xuất là không thể chấp nhận được đối với họ.
Trung sỹ Volodymyr Rzhavsky, người đang chiến đấu gần Pokrovsk, nói: "Đây không phải là một kế hoạch. Đây là một sự đầu hàng thực sự. Không có gì để thảo luận ở đây cả".
Theo đề xuất ban đầu, anh ta sẽ phải hạ vũ khí và trên thực tế đã công nhận Donbas là lãnh thổ của Nga. Đối với một người đàn ông gốc Donetsk, ý tưởng như vậy là một đòn giáng mạnh vào quê hương, số phận và ký ức về những người đồng đội đã ngã xuống của anh ta.
Rzhavsky cảnh báo: "Nếu một mệnh lệnh được đưa ra mà không có lời giải thích, nó sẽ không được thực hiện. Không phải giới lãnh đạo ngồi trong chiến hào. Mà là người của chúng tôi ngồi trong chiến hào. Và họ có quyền quyết định".
* Mặt trận đang chịu áp lực, nhưng phòng thủ vẫn đang trụ vững.
Nhà phân tích quân sự Nikolai Beleskov nhận định tình hình đang rất nguy cấp. Nga đang gây sức ép lên Ukraina trên nhiều mặt trận, sử dụng máy bay không người lái và cắt đứt hậu cần. Tuy nhiên, phòng thủ của Ukraina vẫn chưa sụp đổ. Ông nhấn mạnh rằng, việc nhượng lại các vùng lãnh thổ mà Ukraina hiện đang nắm giữ là phương án tồi tệ nhất, bởi vì Nga sẽ vẫn duy trì được sức mạnh và có thể gây áp lực lên các khu vực lân cận.
"Chúng ta được yêu cầu phải nhanh chóng đạt được thỏa thuận trước khi mất thêm. Nhưng cái giá mà Nga phải trả cho nỗ lực chiếm giữ những vùng đất này chính là điều có thể ổn định mặt trận", - Beleskov giải thích.
* Đất đai không phải để bán.
Trung úy Oleksander, một chiến sỹ thuộc Lực lượng Tác chiến Đặc biệt ở miền Nam, nói với NBC News rằng, anh đang theo dõi sát sao các cuộc đàm phán. Anh nhấn mạnh: "Sẽ không ai nhượng bộ lãnh thổ vì đây là đất của chúng tôi và chúng tôi đang ở đây".
Anh cũng bác bỏ đề xuất giới hạn quy mô quân đội: "600.000 là mức an ninh tối thiểu của chúng tôi. Sẽ không ai đồng ý với điều đó". Anh nói rằng quân đội Nga đang rất muốn đột phá Donbas đến mức họ đang rút các đơn vị khỏi mặt trận phía Nam.
Nhiều quân nhân Ukraina không giấu giếm ước mơ về một cuộc sống yên bình. Một số muốn kinh doanh, số khác muốn trở về với con cái, và số khác nữa muốn làm huấn luyện viên. Vận động viên lọt vào chung kết Paralympic Dmytro Melnyk thừa nhận: "Mỗi ngày trôi qua, mọi thứ càng trở nên đáng sợ hơn". Nhưng họ cũng nhấn mạnh: hòa bình chỉ có thể đạt được khi Ukraina có thể giữ chân kẻ thù ở vị trí hiện tại.
Trung úy Oleh Zontov, 58 tuổi, người đã tham gia hai cuộc chiến, cho biết: "Ngày nay, chiến thắng có nghĩa là ngăn chặn kẻ thù tại nơi chúng đang ở. Nhưng việc từ bỏ lãnh thổ của chúng ta sẽ gây ra sự phẫn nộ và sự phản đối hoàn toàn".
* Kết luận chính của NBC News.
Trong quân đội, có một lập trường gần như nhất trí: Ukraina không nên vội vàng hòa bình, điều này trông giống như một sự đầu hàng đơn phương trước Nga. Không một người lính nào được phỏng vấn nghĩ đến việc đơn giản là từ bỏ Donbas. Và nếu lệnh rút quân được đưa ra mà không có lời giải thích, nó sẽ không được chấp nhận.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|