KYIV – 11/7/2025 – Đại tá cảnh sát Maksym Kazban, Chỉ huy Lữ đoàn tấn công hợp nhất của Cảnh sát Quốc gia Ukraine mang tên “Lyt” (Sự cuồng nộ), cho biết phần lớn thành công của quân đội Nga trên chiến trường hiện nay đến từ ưu thế về quân số và sự thờ ơ của chỉ huy đối với sinh mạng binh lính.

Trong cuộc phỏng vấn với Ukrinform, ông Kazban nhấn mạnh rằng sự thiếu động lực nghiêm trọng trong quân đội Nga hiện đang được bù đắp bằng nỗi sợ hãi và sự cưỡng ép, đôi khi khiến binh sĩ chỉ có một lựa chọn duy nhất để sống sót là tiến về phía trước.
“Ưu thế chính của kẻ địch nằm ở chỗ chúng có nhiều bộ binh hơn. Chỉ huy của họ không tiếc sinh mạng binh sĩ. Ở nơi chúng tôi đánh giá không thể giữ được vị trí vì sẽ tổn thất lớn, thì họ sẵn sàng mất hàng trăm người chỉ để chiếm được vài mét đất – và họ vẫn vỗ tay ăn mừng vì đã ‘chiếm được lãnh thổ’,” ông nói.
Binh sĩ Nga bị buộc phải tiến – hoặc chết
Theo Đại tá Kazban, binh lính Nga buộc phải tuân lệnh bằng các biện pháp đe dọa, đánh đập, thậm chí xử tử tại chỗ. Trong nhiều trường hợp, họ được lệnh tiến về phía trước với khẩu hiệu “chiến thắng đang ở gần”, dù thực tế phía trước không còn ai sống sót.
“Chúng tôi từng nghe họ hét: ‘Phía trước là đồng đội của các anh, họ đã chiếm được nhiều vị trí rồi, giờ các anh tiến lên tiếp viện’. Nhưng trên thực tế, ở đó không còn ai cả. Tất cả là lừa dối và gieo rắc nỗi sợ – đó là công cụ chỉ huy chính của họ mà tôi thấy trong các đơn vị đối đầu với chúng tôi.”
Không thể xem thường đối thủ
Dù phê phán sự vô nhân đạo trong cách điều hành của Nga, ông Kazban cảnh báo không nên coi thường quân đội Nga. Theo ông, đây là một đối thủ mạnh, có khả năng thích nghi, sáng tạo chiến thuật mới và linh hoạt trong triển khai lực lượng. Việc đánh giá thấp đối phương có thể khiến lực lượng Ukraine đưa ra các quyết định sai lầm trên chiến trường.
Trước đó, quân nhân Ukraine Stanislav “Osman” Bunyatov cũng chia sẻ rằng bộ binh Nga là yếu tố gây nhiều khó khăn nhất hiện nay. “30-40 lính Nga tiến lên giống như đàn chuột lao vào một con mèo – trong lúc bạn xử lý một người, năm người khác đã áp sát được vị trí,” ông ví von.
https://zn.ua/ukr/war/kombrih-ljuti-chasto-rosijska-pikhota-jde-vpered-bo-tse-jedinij-shans-vizhiti-.html
|