|
Kyiv – UNN
Ngày 3/7/2026
Công tác tìm kiếm và cứu hộ tại Kyiv đã bước sang ngày thứ hai sau cuộc không kích quy mô lớn của Nga diễn ra vào ngày 2/7. Trong số các nạn nhân đang điều trị có bốn trẻ em, trong đó một bé trai 10 tuổi nhiều khả năng đã mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Theo Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko, tính đến thời điểm hiện tại, 30 người đã thiệt mạng và 92 người bị thương trong cuộc tấn công.
Bốn trẻ em đang điều trị tại bệnh viện
Hiện có bốn trẻ em bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện.
Ông Klitschko cho biết tình trạng của:
- một bé trai 1 tuổi,
- một bé gái 5 tuổi,
- cùng cha mẹ và bà của các em
đã được các bác sĩ ổn định. Tất cả vẫn đang điều trị nội trú và sức khỏe có những chuyển biến tích cực.
Bé trai 10 tuổi có nguy cơ trở thành trẻ mồ côi
Đối với bé trai 10 tuổi được nhắc đến trong các bản tin ngày hôm qua, nhiều khả năng em đã mất cả cha lẫn mẹ.
Cha mẹ của em hiện vẫn được xếp vào diện mất tích, trong khi người đang ở bệnh viện chăm sóc em là ông nội.
Ngoài ra, một bé gái 15 tuổi cũng đang được liệt kê là mất tích.
56 người vẫn đang điều trị nội trú
Tính đến sáng 3/7, có 56 người bị thương vẫn đang điều trị tại các bệnh viện ở Kyiv, trong đó có 6 nhân viên y tế.
Chính quyền thành phố cho biết tất cả các nạn nhân đều đang được chăm sóc và điều trị đầy đủ.
Phát hiện tên lửa Nga mang đầu đạn chùm
Trước đó, lực lượng xử lý bom mìn thuộc Cảnh sát Quốc gia Ukraine đã phát hiện các mảnh vỡ của một tên lửa Kh-69 của Nga mang đầu đạn chùm tại khuôn viên một doanh nghiệp ở quận Obolon của thủ đô Kyiv.
Các mảnh vỡ đã được thu gom và bàn giao cho lực lượng cứu hộ khẩn cấp Ukraine (DSNS) để đưa đến bãi thử và tiêu hủy an toàn.
https://unn.ua/news/u-kyievi-vzhe-30-zahyblykh-ta-92-poranenykh-pislia-udariv-rf-2-lypnia-chetvero-ditei-v-likarniakh
|