Người Nga quay video than giá thực phẩm leo thang, học cách sống bằng bắp cải và khoai tây: đời sống ở Nga thay đổi ra sao trong tháng 1? Người Nga quay video than giá thực phẩm leo thang, học cách sống bằng bắp cải và khoai tây: đời sống ở Nga thay đổi ra sao trong tháng 1? , Người xứ Nghệ Kiev
Marina Petik – Tin tức Nga
26/01/2026
Tại Nga đang xuất hiện một trào lưu mới trên mạng xã hội: người dân mang điện thoại vào siêu thị, cửa hàng thực phẩm để quay video ghi lại giá cả tăng vọt sau năm mới. Có người sững sờ, có người bật khóc. Những câu chuyện về giá thực phẩm và “cách sinh tồn” đang thu hút lượng xem lớn.
“Ngày mai ăn súp, ngày kia ăn mì…”
Một tuần trước, trên YouTube xuất hiện video của một tài khoản mang tên Aleksa888. Trong giọng nói trầm buồn, cô kể lại trải nghiệm đi siêu thị ở Nga tháng 1-2026:
“Tôi đứng trước cửa tự động của siêu thị và có cảm giác như đang bước vào một ngôi đền lạnh lẽo, vô trùng – nơi mỗi ngày hiến tế những hy vọng về một cuộc sống bình thường. Tháng 1-2026 gai góc, u ám, bầu trời xám nặng trĩu đè lên thành phố…”
Theo mô tả, siêu thị rộng lớn nhưng vắng khách, các kệ hàng thực phẩm cũng không đầy. Người mua đi lại chậm rãi, chăm chú nhìn bảng giá, cầm lên rồi lại đặt xuống các gói bơ, ngũ cốc.
Danh sách mua sắm ngày càng ngắn lại, chỉ còn những mặt hàng thiết yếu nhất.
“Trước đây tôi thích đi dạo giữa các dãy hàng, thích tiếng xột xoạt của bao bì, mùi bánh mì mới nướng, sắc màu của trái cây. Giờ mỗi lần đi chợ là một cuộc tra tấn toán học – phải trừ, chia, làm tròn trong đầu cho đến khi đầu óc ong ong”, cô nói.
Thực phẩm trở thành “xa xỉ”
Những quả dưa leo nhạt nhẽo – thứ trước đây mua theo túi – nay đã trở thành “đặc sản”, đắt đỏ như thể được trồng trên sao Hỏa. Con gái cô không còn được ăn món salad mùa hè giữa mùa đông vì… quá tốn kém.
Một gói bơ 80 gram hiện có giá khoảng 300 ruble (150 грн), khiến người mua có cảm giác “bò được cho ăn bằng bụi vàng”. Người tiêu dùng buộc phải lựa chọn: mua bơ hay mua sữa.
Giá thịt bò lên tới 1.200 ruble (600 грн) – nhiều người thậm chí không dám nhìn. Thịt giờ là “ngày lễ hiếm hoi”. Với một phụ nữ đi làm, tối đa chỉ dám mua một khay đùi gà.
Những người hưu trí run run cầm túi kiều mạch, tính toán số tiền lương hưu còn lại xem có đủ sống đến kỳ nhận tiếp theo hay không. Giá bánh mì cũng tăng mạnh: ổ bánh trước đây giá 60 ruble (30 грн) nay gần 100 ruble (50 грн). Chanh có giá 400 ruble (200 грн).
Một lần mua gồm gà, bánh mì, sữa, mì ống, vài củ khoai tây và một quả chanh đã ngốn 2.300 ruble (1.150 грн). Trong khi còn hai tuần nữa mới đến lương, cô phải lên kế hoạch từng bữa ăn cho mình và con gái:
“Ngày mai ăn súp, ngày kia ăn mì…”
Trước năm 2022, cô từng mơ mua đồ điện tử mới, đi du lịch cùng con. Giờ đây, ngay cả việc lấp đầy chiếc tủ lạnh trống rỗng cũng trở thành điều khó khăn.
Video than giá đắt ngày càng phổ biến
Một blogger khác mang tên “Korshun từ Saint Petersburg” đã tổng kết giá cả năm 2025 bằng cách mỗi tháng vào cùng một cửa hàng, so sánh cùng một mặt hàng. Kênh này rất được người Nga theo dõi.
Theo thống kê của anh:
Vodka tăng 160 ruble
Champagne tăng 59 ruble
Phi lê gà tăng 30–80 ruble
Phi lê gà tây tăng 50 ruble
Phô mai 0,5 kg tăng 60 ruble
Đặc biệt, trà và cà phê tăng mạnh: trà Greenfield tăng 60 ruble, cà phê ORO 1 kg tăng tới 600 ruble (300 грн).
Những video tương tự xuất hiện từ Yaroslavl, Vologda, Perm và nhiều thành phố khác. Người hưu trí tại Krasnoyarsk chia sẻ:
“Tôi không mua nổi phô mai, thịt, thậm chí cả bơ. Chỉ mong đủ tiền mua bánh mì và mì ống.”
Một phụ nữ ở chợ cười chua chát: “Ai cũng biết tiền của chúng ta đang đi đâu rồi”. Theo bà, thịt bò giá 1.200 ruble giờ chỉ dành cho người rất giàu; tầng lớp trung lưu đã chuyển sang gà và cá rẻ từ lâu.
“Đi bắt chim bồ câu làm bữa trưa”
Trên mạng xã hội lan truyền nhiều video châm biếm. Trong một clip, một cô gái nhìn giá thịt trong siêu thị, lặng lẽ đặt lại gói hàng, bước ra ngoài và… đuổi bắt chim bồ câu, ngụ ý làm bữa trưa.
Kênh “Tiết kiệm mà ngon” còn làm thí nghiệm sinh tồn: hai người sống một tuần với 2.000 ruble (1.000 грн). Họ mua bắp cải, vài quả cà chua, hành, táo, nấm, gạo, đậu lăng, bột mì, trà, sữa, phô mai, cá minh thái, một con gà và ít thịt heo.
Dù nhiều người nghi ngờ, chủ kênh cho biết họ phải nấu nướng liên tục: bánh khoai tây, bánh phô mai, bánh kếp chia đôi, bắp cải hầm với một ít thịt, cơm pilaf gà, vài viên thịt viên nhỏ.