Bài viết của Friedrich Schmidt
Sau những tháng năm chinh chiến tại Ukraine, nhiều binh sĩ Nga khi trở về quê nhà đã không mang theo chiến thắng, mà mang theo bạo lực. Những người từng được gọi là "người bảo vệ Tổ quốc" giờ đây gây ra một làn sóng tội phạm khủng khiếp khắp các vùng nông thôn và thành phố – từ hiếp dâm, giết người đến bạo hành gia đình. Cuộc chiến không chỉ tàn phá Ukraine, mà đang để lại những vết thương âm ỉ trong chính xã hội Nga.

Từ chiến trường về làng – cơn ác mộng bắt đầu
Một tối tháng 5, tại làng Krasnyi Kust, cách Moscow khoảng 250 km, bà Lyudmila Fomina – một thủ thư 54 tuổi – trở về nhà sau buổi gặp gỡ bạn bè. Tại đó, bà bị một thanh niên 22 tuổi trong làng, vừa trở về từ "chiến dịch quân sự đặc biệt" (viết tắt SWO, tức chiến tranh xâm lược Ukraine), tấn công, cưỡng hiếp và đánh đập đến chết.
Thi thể bà được tìm thấy trong rừng với đất trong phổi – dấu hiệu cho thấy bà bị chôn sống khi còn thoi thóp. Điều đáng nói, nghi phạm từng bị nghi ngờ lạm dụng trẻ vị thành niên nhưng vẫn được ra tiền tuyến và trở về trong danh nghĩa "người hùng".
Những “người hùng” về nhà và tiếp tục giết người

Theo thống kê của các tổ chức báo chí độc lập, ít nhất 378 người Nga đã bị sát hại bởi những binh sĩ trở về từ chiến trường Ukraine, chưa kể hàng trăm vụ trọng thương và hành hung khác. Đáng lo ngại, nhiều nạn nhân là người thân, hàng xóm, thậm chí bạn đời của những kẻ từng được “ân xá” vì ra trận.
Một số binh sĩ từng là tội phạm hình sự – bao gồm giết người, cưỡng hiếp, buôn ma túy – đã được Bộ Quốc phòng hoặc nhóm lính đánh thuê Wagner tuyển dụng và hứa tha bổng nếu sống sót sau 6 tháng chiến đấu. Họ trở về như những “người hùng quốc gia” với huy chương, giấy khen, nhưng cũng mang theo sang chấn tâm lý, cơn nghiện rượu và bản năng sát nhân chưa từng được kiểm soát.
Cơ chế “chuộc tội bằng máu” – chính thức hợp pháp hóa bạo lực?
Sau khi thủ lĩnh Wagner, Yevgeny Prigozhin, tử nạn trong vụ tai nạn máy bay bí ẩn năm 2023, cơ chế ân xá cho tù binh ra trận vẫn được duy trì bởi quân đội chính quy. Thậm chí, luật pháp Nga đã được sửa đổi để khuyến khích tội phạm ra tiền tuyến “chuộc tội bằng máu”. Người từng bị kết án giết người, cướp của, thậm chí cưỡng hiếp – vẫn có thể được xóa án nếu tình nguyện tham chiến.
“Chỉ cần còn tay chân là được nhận,” – một cựu tử tù từng là sát nhân, nay khoác quân phục “nghĩa vụ” trả lời báo chí. Anh này từng là thành viên một nhóm sát nhân Satan giáo, nhưng sau khi bị thương ở Ukraine, được tha và trở về sống cùng cha mẹ.
Bạo lực lan vào từng mái nhà: Phụ nữ là nạn nhân thầm lặng
Hàng loạt vụ bạo hành phụ nữ và trẻ em bởi các binh sĩ trở về từ chiến trường đã được ghi nhận, trong đó nhiều nạn nhân không dám lên tiếng vì sợ bị quy chụp “bôi nhọ chiến binh” – một hành vi có thể bị truy tố hình sự tại Nga.
Trong một buổi phát sóng truyền hình nhà nước, một blogger nổi tiếng bật khóc khi kể rằng người chồng “anh hùng chiến tranh” của cô biến thành kẻ nghiện rượu và vũ phu, đánh đập cả vợ lẫn con nhỏ. Khi cô phản kháng, một nhà báo lớn tuổi đã quát vào mặt cô rằng “phải hôn chân người hùng đã hy sinh vì đất nước”.
“Anh ấy rời đi để bảo vệ tôi và con – nhưng anh ấy mang cả cuộc chiến về nhà,” – người phụ nữ nghẹn ngào nói.
Lỗ hổng pháp lý: Kẻ giết người có thể giành lại quyền nuôi con
Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Achinsk, Siberia, khi Kirill Cheplygin, một cựu chồng, truy sát vợ cũ và bạn trai của cô, giết cả hai trước camera giám sát. Dù bị bắt, hắn đã đăng ký đi chiến đấu tại Ukraine – và theo luật Nga, nếu chưa bị kết án, hắn vẫn có thể nhận lại quyền nuôi con gái 5 tuổi sau khi hoàn thành nghĩa vụ.
Sự việc khiến cư dân phẫn nộ, hơn 11.000 người ký kiến nghị phản đối việc cho phép tội phạm giết người ra trận để thoát án. Người mẹ của nạn nhân nói trong nước mắt:
“Hắn không ra trận để chuộc lỗi. Hắn chỉ muốn quay về và giết tiếp.”
Một xã hội bị bạo lực bào mòn từ bên trong
Trong năm 2024, số vụ án hình sự nghiêm trọng ở Nga đã lên đến hơn 617.000 vụ – mức cao nhất từ năm 2010, phần lớn liên quan đến bạo lực do cựu binh gây ra. Không chỉ là hậu quả của sang chấn chiến tranh, nhiều binh sĩ cảm thấy mình "bất khả xâm phạm" khi từng là "người hùng" – nhưng lại bất lực trước cấp trên, bị lạm dụng, trấn lột lương và buộc đi vào “nhiệm vụ cảm tử”. Sự giận dữ ấy được trút lên phụ nữ, trẻ em và những người yếu thế.
“Hồi kết chưa đến, nhưng hậu quả đã bắt đầu”
Không có đủ nhà tâm lý, không có chính sách tái hòa nhập, và cũng không có cơ chế kiểm soát rủi ro – nước Nga đang đối mặt với một “quả bom nổ chậm” từ chính các binh sĩ trở về. Lịch sử từng chứng minh: sau Afghanistan, sau Chechnya – tội phạm gia tăng theo làn sóng hồi hương. Và lần này, con số có thể còn kinh hoàng hơn.
Một nhà nghiên cứu tại Học viện Nội vụ Ekaterinburg cảnh báo trong bài báo chuyên ngành:
“Đây không chỉ là tác động tiêu cực. Đây là mối nguy an ninh quốc gia đang hình thành.”
Nguồn : https://www.msn.com/de
|