|
Văn Nghệ
|
Nhân Năm Đoàn kết hữu nghị Việt - Lào 2012 Nước Lào mến yêu! (Kỳ 3)
Bài 3: Lắng đọng Luông Phra-băng QĐND - Bên dòng Mê Công thơ mộng, cố đô Luông Phra-băng của Lào có những nét rất giống Huế của Việt Nam với dòng sông Hương. Luông Phra-băng cũng có núi non trùng điệp như cố đô Hoa Lư thuộc tỉnh Ninh Bình. Gần chục thế kỷ qua, mảnh đất này đã có nhiều thăng trầm, nhưng lắng đọng lại trong lòng du khách vẫn là sự bình yên, thanh lịch. Đặc biệt là nụ cười và ánh mắt thân thiện của người dân Luông Phra-băng.
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
VỀ LẠI CÁNH ĐỒNG CHUM - Thơ Hoàng Cẩm Thạch
... Bao năm rồi bạn bè ao ước
Đi tìm anh - về lại
cánh đồng Chum
Bà mẹ Lào thương người con đất Việt
Khói hương bay nghi ngút tầng không...
Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, "Năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào 2012", mời quý vị cùng "Về thăm lại cánh đồng Chum", ôn lại truyền thống đoàn kết, gắn bó, thủy chung son sắt của hai dân tộc Việt - Lào!
|
| Chi tiết »
|
|
Nguyễn Việt Chiến với “Trăng và thơ đọc chậm”
VanVN.Net – Mấy năm gần đây, Nguyễn Việt Chiến dường như được bạn đọc “mặc định” là nhà thơ của “Tổ quốc nhìn từ biển” – một bài thơ có sức lan tỏa bằng ngôn từ và giai điệu nồng nàn tình yêu đất nước. “Tổ quốc nhìn từ biển” đã ra đời, chất chứa trong mình một sức sống mãnh liệt và từ đó có một đời sống, mang một sứ mệnh riêng… Giữa những tháng ngày mọi thứ đang trở nên sôi động với nhịp độ nhanh, mạnh và gấp gáp hơn, thì nhà thơ Nguyễn Việt Chiến lại có “Trăng và thơ đọc chậm”. Tập sách mới nhất của anh như là món quà nhỏ bé, khiêm nhường nhưng vô cùng ý nghĩa gửi tới bạn bè, độc giả cũng như những người “lưu tâm” đến thơ và đời Nguyễn Việt Chiến. Điều đặc biệt trong tập “Trăng và thơ đọc chậm” là có 3 tác phẩm thuộc thể loại truyện – ngắn – thơ, VanVN.Net xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
Nhân Năm Đoàn kết hữu nghị Việt – Lào 2012 Nước Lào mến yêu! (Kỳ 2)
Bài 2: Viêng Chăn: Hiền hòa và thân thiện
QĐND - Tôi đã đến Thủ đô Viêng Chăn nhiều lần, rong ruổi nhiều nơi trong thành phố này nhưng chưa bao giờ bắt gặp cảnh đánh nhau, cãi nhau. Đường phố rộng thênh thang mà không hề có một tiếng còi xe nào. Tất cả người dân mà chúng tôi gặp trên các đường phố, các nhà hàng, trong hội nghị ở đây đều nở nụ cười thân thiện khi nghe chúng tôi hỏi, giúp đỡ tận tình khi chúng tôi đề nghị. Viêng Chăn xứng đáng là một trong những thành phố hiền hòa và thân thiện nhất thế giới.
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
Bên ấy, Tây Trường Sơn…
Chừng này, bên ấy đang bắt đầu vào mùa mưa, những cơn mưa rừng ồ ạt, tưới tắm cho những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn tươi tốt. Bên này nắng vẫn đang đốt. Người đi sang Lào vẫn phải mang thêm tấm áo thu đông để khi lên đỉnh Keo nưa khỏi lạnh. Vượt Trường Sơn, qua khỏi Nape, đến Lac Sao, khí trời đổi khác. Hình như phong thuỷ, thổ nhưỡng, linh khí mỗi nước khác nhau đã làm nên cái vẻ mang mang rất khó diễn tả.
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
|
|
VỀ NƠI TỪNG LÀ ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN - Nguyễn Duy Xuân
Những ngày giữa tháng Bảy, chúng tôi may mắn được về thăm Côn Đảo, nơi 37 năm trước là địa ngục trần gian, là chứng tích tội ác ghê tởm có một không hai trên thế giới
của thực dân đế quốc, là bản trường ca bi tráng của dân tộc trong suốt hơn một thế kỉ chiến đấu vì quyền sống của con người, vì độc lập và tự do của đất nước. Có đến Côn Đảo mới thấy được phần nào, phần nào thôi nếu như không phải người trong cuộc, sức mạnh ghê gớm của lòng quả cảm, của tinh thần yêu nước và căm thù giặc. Thật không thể nói hết thành lời.Xin dâng nén tâm nhang tưởng nhớ và biết ơn vô hạn các anh hùng liệt sĩ đã xả thân vì Tổ quốc.
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|