Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 10/05/2025
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người > Con Người Việt Nam >
  Nữ anh hùng chân phèn Bảy Hồng Nữ anh hùng chân phèn Bảy Hồng , Người xứ Nghệ Kiev
 

20/01/2016

Bà Bảy Hồng là người phụ nữ đầu tiên của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động đợt đầu tiên vào năm 1986 khi mới 36 tuổi. Bà có thành tích đặc biệt trong công cuộc khai hoang chinh phục Đồng Tháp Mười để trồng lúa.

 Bà Võ Thị Hồng là người phụ nữ đầu tiên của khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long được Nhà nước
phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động khi mới 36 tuổi. Ảnh: Lê Minh


Chúng tôi đến thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, hỏi thăm nhà của bà Bảy Hồng thì hầu như bà con ở đây ai cũng biết. Cái tiếng “Bà Hồng lái máy cày” hay “Anh hùng chân phèn Bảy Hồng” là cách gọi thân thương mà mọi người dùng để khen ngợi bà, một người rất giỏi trong nghề khai hoàng trồng lúa.
 
Bà Bảy Hồng tên khai sinh là Võ Thị Hồng, sinh năm 1950, là con gái thứ sáu trong một gia đình nông dân nên được gọi là Bảy Hồng, theo cách gọi của người Nam Bộ. Lúc nhỏ, bà Bảy Hồng từng làm giao liên bơi xuồng ba lá trong vùng Đồng Tháp Mười để đưa thư từ, tài liệu phục vụ quân Giải phóng đánh Mỹ. Nhờ vậy mà cái tính gan góc, chịu khó và cẩn trọng của bà Bảy Hồng được hình thành từ thời đó.
 
Khi đất nước thống nhất, Nhà nước có chủ trương khai hoang Đồng Tháp Mười và áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng lúa trên vùng đất phèn, bà Bảy Hồng thấy đây là lúc để dấn thân và làm chủ vùng đất quê hương. Với đôi tay không ngại khó bà đã khai hoang hơn 30 ha bần đước um tùm rồi thực hiện các biện pháp dẫn nước nhập điền, thau chua rửa phèn, sục bùn, rải phân để trồng lúa.

Vừa làm vừa học hỏi vừa rút kinh nghiệm, dần dần bà Bảy Hồng cũng biết rõ từng chứng bệnh của cây lúa, biết tất cả những gì liên quan đến năng suất lúa, sạ lúa, xổ phèn… Ngoài ra, bà Hồng còn tự học hỏi kỹ thuật và thành công trong việc trồng lúa hai vụ, rồi ba vụ trên vùng Đồng Tháp Mười nhiễm phèn nặng. Cả tỉnh Long An ngày đó chỉ có bà Bảy Hồng là người phụ nữ duy nhất biết lái máy cày để cày ruộng trồng lúa.

 Mấy chục năm lăn lộn với xứ phèn nên bà nắm rất rõ đặc tính của cây lúa ở vùng Đồng Tháp Mười.
Ảnh: Lê Minh


Chuyện khai hoang trồng lúa tăng vụ, tăng năng suất để làm ra nhiều lúa gạo của bà Hồng lúc đó mang ý nghĩa tiên phong, là tấm gương trồng lúa thành công trên đất phèn khiến nhiều bà con nông dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ngưỡng mộ, theo gương học tập.

Từ chỗ chỉ làm được 1 vụ/năm với năng suất khoảng 1 - 2 tấn/ha, bây giờ bà Hồng trồng được 2 vụ, thậm chí là 3 vụ lúa/năm, với năng suất trung bình khoảng 7 - 8 tấn/ha, cá biệt có năm lên tới 10 -11 tấn. 

Tại Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 1986, cô gái nông dân Võ Thị Hồng ở Long An lúc đó mới 36 tuổi đời đã được Nhà nước phong tặng anh hiệu Anh hùng lao động đã khiến mọi người ngưỡng mộ, thán phục. Đặc biệt, khi đó, bà Bảy Hồng còn là một trong ba đại diện được mời lên báo cáo thành tích nông nghiệp trước Đại hội.
 
Nhắc chuyện cũ, bà Bảy Hồng chỉ khiêm tốn: “Tôi mần lúa không phải là để thi đua, mà là để thoát nghèo vượt khó, chinh phục thiên nhiên bằng chính bàn tay khối óc của mình”./.
(Theo Báo ảnh Việt Nam)
Nguồn quehungonline.vn
http://quehuongonline.vn/dat-nuoc-con-nguoi/nu-anh-hung-chan-phen-bay-hong-20160120090300071.htm



  Các Tin khác
  + Chiến thắng lịch sử 30/4 tạo nguồn cảm hứng, sức bật mới cho Việt Nam (02/05/2025)
  + 50 năm non sông liền một dải: Trái tim rực lửa tự hào! (01/05/2025)
  + 50 năm non sông liền một dải: Đại lễ của lịch sử (01/05/2025)
  + Vũ khí và khí tài tối tân tại lễ diễu binh 30.4 ở TP.HCM (30/04/2025)
  + LỄ DIỄU HÀNH MỪNG 50 NĂM NGÀY HỘI NON SÔNG 30.4. 1975- 30.4.2025 (30/04/2025)
  + Pháo thủ trên xe tăng 390 kể khoảnh khắc húc đổ cổng Dinh Độc Lập (28/04/2025)
  + Gieo mầm sáng tạo trên nền giấy xưa (27/04/2025)
  + Vẻ đẹp xuyên thời gian của TPHCM qua ''50 khoảnh khắc'' (23/04/2025)
  + Hồi ức ngày 30/4 của nữ biệt động duy nhất đánh vào Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân (22/04/2025)
  + Chương trình nghệ thuật "Đất Nước trọn niềm vui" kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30.4.1975 (22/04/2025)
  + Ký ức “những năm bom Mỹ trút trên mái nhà” (20/04/2025)
  + Không cần đi xa, Hà Nội cũng có mùa hoa vàng như mơ (15/04/2025)
  + Thân thương bánh giò Hà Nội (12/04/2025)
  + Nhộn nhịp du khách về thăm khu di tích địa đạo Củ Chi (08/04/2025)
  + Bầu trời Việt Trì rực sáng 15 phút, dân đổ về chiêm ngưỡng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (07/04/2025)
  + Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam Sư đoàn 470 kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập (06/04/2025)
  + Nữ đại tá tình báo giỏi nhất Việt Nam, được đặt tên cho 2 con đường là ai? (02/03/2025)
  + 50 năm Chiến thắng Tây Nguyên, nghệ thuật quân sự trong tác chiến chiến dịch (28/02/2025)
  + Ngôi nhà cổ hơn 240 tuổi có 80 cột gỗ lim ở Hội An (30/01/2025)
  + Chân dung 2 giáo sư Việt được bầu là viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (06/12/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 9
Total: 69991766

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July