Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 28/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người > Con Người Việt Nam >
  Mẹ Việt Nam Anh hùng trẻ nhất nước có chồng con cùng hy sinh giữa thời bình Mẹ Việt Nam Anh hùng trẻ nhất nước có chồng con cùng hy sinh giữa thời bình , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Dân trí

 Chồng và con đều là phi công có hạng và cùng hy sinh khi làm nhiệm vụ huấn luyện bay, chị Lê Thị Minh Thủy, 57 tuổi, là Mẹ Việt Nam anh hùng trẻ nhất nước, gánh 2 nỗi đau lớn giữa thời bình.

Mẹ Việt Nam Anh hùng trẻ nhất nước có chồng con cùng hy sinh giữa thời bình - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Phi công Việt Nam tham gia huấn luyện bay (Ảnh: Công Thi)

Chấp nhận hy sinh để máy bay không lao vào đám đông

Những ngày cuối tháng 12, khi cả nước kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, chị Thủy (ngụ TP Nha Trang, Khánh Hòa) lại không khỏi bùi ngùi xót xa.

"Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tận cùng đớn đau ấy và tưởng như nó mới diễn ra đây thôi. Hôm ấy, khi đang chạy xe máy trên đường, bỗng dưng có điện thoại mời tôi vào ngay đơn vị của chồng. Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi chạy xe thẳng vào đơn vị anh ấy mà quên mất rằng khi qua cổng gác của đơn vị bộ đội, ai cũng phải xuống xe", chị Thủy bồi hồi nhớ lại.

Anh Dương Văn Thanh chồng chị hy sinh ở tuổi 49, tấm lịch trên bàn làm việc của anh đã ngừng lại vào chiều ngày 29/4/2005.

Thượng tá Dương Văn Thanh bấy giờ là Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 910, Trường Sĩ quan không quân Nha Trang. Chiều ngày 29/4/2005, trong khi anh đang làm nhiệm vụ huấn luyện học viên Đào Việt Hưng trên máy bay huấn luyện phản lực L-39 trên bầu trời vịnh Nha Trang thì máy bay gặp sự cố kỹ thuật.

Mẹ Việt Nam Anh hùng trẻ nhất nước có chồng con cùng hy sinh giữa thời bình - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Minh Thủy tìm niềm vui bên con cháu (ảnh nhân vật cung cấp)

Chỉ huy bay đã nhiều lần ra lệnh cho các phi công nhảy dù nhưng phi công Dương Văn Thanh đã yêu cầu học viên Đào Việt Hưng nhảy dù trước, bảo toàn sinh mạng, còn mình chấp nhận hy sinh, bình tĩnh hướng máy bay ra phía biển, cố tránh không để máy bay lao vào Khu du lịch trên đảo Hòn Tre đang đông kín người.

Sau này khi tìm tới hiện trường, lực lượng cứu hộ của Trường Sĩ quan không quân (TP Nha Trang, Khánh Hòa) đã thấy xác máy bay dưới đáy biển, còn phi công Thanh đã hy sinh trong tư thế đang ngồi trong buồng lái.

Đến năm 2007, Thượng tá Thanh đã được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.

Phi công trẻ dũng cảm nối nghiệp cha

Người lính Dương Lê Minh (sinh năm 1984) là con trai của anh Thanh. Thời điểm anh Thanh hy sinh, Minh đang là học viên của Trường Sĩ quan không quân. Sau sự ra đi của chồng, thấy nghề phi công quá nhiều bất trắc, chị Thủy khuyên con trai không nên nối nghiệp cha nhưng Minh vẫn nuôi ước mơ được bay trên bầu trời.

Phi công Dương Lê Minh là học viên Khóa 32 của Trường Sĩ quan không quân. Khi học đến năm thứ 3, Minh chuyển sang học lái cánh quạt ở công ty bay dịch vụ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Anh tốt nghiệp ra trường năm 2007.

Cùng năm này, Minh được phong quân hàm Trung úy sau khi tốt nghiệp loại giỏi. Đến năm 2008, Minh được Công ty bay Dịch vụ Miền Nam gửi đi tu nghiệp ở nước ngoài chương trình lái máy bay trong khoảng 2 năm.

Về nước, Minh công tác tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Lúc này, phi công Minh bay trực thăng dịch vụ chở công nhân, máy móc, vật tư, phương tiện… từ đất liền ra giàn khoan và ngược lại.

Mẹ Việt Nam Anh hùng trẻ nhất nước có chồng con cùng hy sinh giữa thời bình - 3
 

Nhấn để phóng to ảnh

Huấn luyện máy bay trực thăng - Ảnh: Công Thi

Không ai ngờ rằng, 11 năm sau sự ra đi của chồng, tai ương lại bất ngờ giáng xuống đứa con trai của chị Thủy.

Ngày 18/10/2016, Thiếu tá phi công Dương Lê Minh đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ huấn luyện bay. Sự hy sinh của Dương Lê Minh đã để lại nỗi bàng hoàng, đau đớn tột độ cho gia đình, đặc biệt là chị Thủy.

Cách đây 2 năm, vào tháng 7/2018, chị Lê Thị Minh Thủy được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Mẹ Việt Nam anh hùng". Có thể nói, chị là người Mẹ Việt Nam anh hùng trẻ nhất nước hiện nay.

Mẹ Việt Nam Anh hùng trẻ nhất nước có chồng con cùng hy sinh giữa thời bình - 4
 

Nhấn để phóng to ảnh

Chị Lê Thị Minh Thủy dự buổi gặp mặt các Mẹ Việt Nam anh hùng tại Hà Nội. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Trước khi nghỉ hưu mới đây, chị có thời gian dài công tác, cống hiến tại Bệnh xá Công an Khánh Hòa với quân hàm Thiếu tá. Có lẽ, niềm động viên lớn nhất của chị lúc này là 3 đứa cháu nội, ngoại. Hiện nay, chị sinh sống ở Nha Trang, thi thoảng vào TPHCM thăm các cháu để khuây khỏa, vơi bớt đi những nỗi đau quá lớn của cuộc đời.

Công Thi - Hải Đăng


  Các Tin khác
  + Hoa gạo rực đỏ bên ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi ở Hà Nội (23/03/2024)
  + Những bông hoa y tế vùng cao và chuyện băng rừng trong đêm đi đỡ đẻ (06/03/2024)
  + Kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN: Sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế và mít tinh cấp Nhà nước (26/01/2024)
  + MŨI NÉ VÀO TOP ĐIỂM BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (02/04/2023)
  + Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (12/03/2023)
  + Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão (26/01/2023)
  + Hiệp định Paris - thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy sinh to lớn của quân dân Việt Nam (17/01/2023)
  + Cánh đồng Tà Pạ đẹp lạ như phim, dân mạng đang “phát sốt” tìm xem ở tỉnh nào của miền Tây (23/12/2022)
  + Mây tràn khắp lối, du khách ùn ùn kéo tới Sa Pa check-in khung cảnh bồng bềnh (06/12/2022)
  + Ly kỳ 2 quả núi cùng tên “kẹp” một dòng sông (26/11/2022)
  + Độc đáo bức tường bằng đá ong hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Yên Trường (26/11/2022)
  + Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh (21/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC TRÊN SÔNG PÔ KÔ (11/11/2022)
  + NGHỆ NHÂN LÝ THỊ NHIỄN TÂM HUYẾT GÌN GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC CHÂU RO (10/11/2022)
  + “SỨ MÓNG CÁI, VẠI HƯƠNG CANH” (08/11/2022)
  + BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ THỔ CẨM TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC BAHNAR (02/11/2022)
  + Mùa len trâu trở thành một cuộc di cư lớn của con người và hàng nghìn con trâu đi tìm sự sống (01/11/2022)
  + Lên núi cao nhất vùng Đông Bắc ở Hà Giang, bất chợt thấy rừng nguyên sinh rêu phong y như bên châu Âu (01/11/2022)
  + Tam giác mạch bung nở trên cao nguyên đá Đồng Văn (27/10/2022)
  + Quân đoàn 1: Xứng đáng với truyền thống “Thần tốc - Quyết thắng” của Binh đoàn Quyết thắng anh hùng (24/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 5
Total: 59754588

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July