Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 14/05/2025
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người >
  Đầu năm “Cướp phết” Bàn Giản Đầu năm “Cướp phết” Bàn Giản , Người xứ Nghệ Kiev
 


A- A+ ‹Đọc›

Thanh niên trai tráng lao vào, kẻ hô, người hét, chen lấn, xô đẩy trong tiếng reo hò, cổ vũ của dân làng để cướp được phết.


Lễ tế ở hội Cướp phết (Ảnh: Ngọc Thành)
Lễ tế ở hội Cướp phết (Ảnh: Ngọc Thành)
 

“…Con cháu đi đâu, ở đâu. Triệu Xuân cướp phết rủ nhau cùng về…”. Những câu ca gợi nhớ tới lễ hội “đả cầu-cướp phết” độc đáo tại xã Bàn Giản vào mùng 7 tháng giêng hàng năm để cầu may, cầu an cho năm mới tốt lành.

Bàn Giản là một xã thuộc huyện Lập Thạch- tỉnh Vĩnh Phúc, là nơi tụ cư lâu đời của người Việt Cổ. Lễ hội cướp phết ở đây là một trong những biểu hiện đặc trưng cho văn hóa xứ Đoài để tưởng nhớ tới 4 vị tướng thời vua Hùng thứ 18.

Tương truyền, vào thời vua Hùng dựng nước loạn lạc, giặc giã nhiều nơi, nhà vua đã giao cho 4 vị tướng lính là: đệ nhất Xá Sơn, đệ nhị Lê Sơn, đệ tam Tròn Sơn, đệ tứ Xui Sơn về trấn ải miền Đông Lai- Bàn Giản- Lập Thạch để dẹp loạn, dẹp giặc, hộ quốc, phù dân. Sau khi trải qua nhiều trận chiến oanh liệt 4 vị tướng đã chiến thắng, bảo toàn thành cổ Văn Lang, xây dựng và gìn giữ đất nước. Tưởng nhớ công lao của 4 vị tướng, nhân dân trong vùng đã lập 4 ngôi đình để thờ: Đông Lai, Trụ Thạch, Ngọc Xuân và Vườn Đào, trên mỗi ngôi đình khắc 1 quả cầu.

Bởi vậy, hàng năm cứ vào ngày mùng 7 tháng Giêng nhân dân trong vùng lại nô nức tụ hội tham gia lễ hội đả cầu-cướp phết vừa để ghi nhớ công lao của 4 vị tướng anh hùng, vừa để cầu cho một năm mới nhiều may mắn, tốt lành.

Mở đầu cho lễ hội là cuộc thi giã bánh giầy. Mặc dù thời tiết lạnh giá và mưa phùn nhưng cuộc thi vẫn diễn ra rất sôi nổi, thu hút nhiều người tới xem. Tham gia cuộc thi có 3 thôn: Đông Lai, Xuân Me, Trụ Thạch

Sau khi làm lễ trình thánh, hội cướp phết sẽ được chính thức bắt đầu. Theo lời của các cụ chức sắc trong làng và người dân thì ai chạm tay được vào quả phết sẽ may mắn cả năm nên ai cũng muốn một lần được chạm tay vào quả phết.


Thanh niên trai tráng lao vào cướp quả phết lấy may (Ảnh: Ngọc Thành)
Phần hội được tổ chức sôi động với các trò chơi như: cờ tướng, bịt mắt bắt dê, đu tiên... Trong đó, phần thi đông nhất, thu hút tới hàng nghìn người tham dự là trò cướp phết. Thanh niên trai tráng trong và ngoài làng hùng hục lao vào, kẻ hô, người hét, chen lấn, xô đẩy nhau trong tiếng reo hò, cổ vũ của dân làng để cướp được quả phết .

Trước khi cướp cầu, các trai đinh đứng thành hàng ngang trước kiệu Thánh và làm một số động tác theo hiệu lệnh của ông Mệnh. Ông Mệnh đánh một hồi trống, các trai đinh thực hiện từng nghi thức: lễ 4 vái, vuốt tóc, ăn trầu, vắt hai tay lên vai, cầm mồng phết giơ cao gieo hò chiến thắng. 

Mồng phết làm bằng gốc tre cong, trổ hình đầu ngựa, dài 1m20, tượng trưng cho kỵ binh và thực hiện cướp phết bằng tay, tượng trưng cho bộ binh. Kiệu Thánh được rước đi trước, các trai đinh theo sau, đến giữa sân hội, ông Mệnh tung quả cầu phết, các trai đinh xô vào, chen đẩy nhau để cướp quả phết. Ai cướp được quả phết đem vào bái lễ trước cửa đền sẽ được đình làng trao thưởng. Phần thưởng tuy nhỏ nhưng ai cũng tin rằng, người cướp được phết sẽ gặp nhiều may mắn, thành đạt.

Lễ hội cướp phết năm nay đội Tây Hạ đã cướp được quả phết trong tiếng reo hò vui mừng của nhân dân. Qua năm tháng, lễ hội vẫn đang được gìn giữ và phát huy, là nét đẹp văn hóa tinh thần đặc sắc trong nhân dân. Thông qua lễ hội để rèn đức, luyện tài, cầu cho mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong việc xây dựng đời sống văn hóa mới

Nguồn đọc thêm: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=541078#ixzz2LAEHFFrk 
http://www.xaluan.com/


  Các Tin khác
  + Chiến thắng lịch sử 30/4 tạo nguồn cảm hứng, sức bật mới cho Việt Nam (02/05/2025)
  + 50 năm non sông liền một dải: Trái tim rực lửa tự hào! (01/05/2025)
  + 50 năm non sông liền một dải: Đại lễ của lịch sử (01/05/2025)
  + Vũ khí và khí tài tối tân tại lễ diễu binh 30.4 ở TP.HCM (30/04/2025)
  + LỄ DIỄU HÀNH MỪNG 50 NĂM NGÀY HỘI NON SÔNG 30.4. 1975- 30.4.2025 (30/04/2025)
  + Pháo thủ trên xe tăng 390 kể khoảnh khắc húc đổ cổng Dinh Độc Lập (28/04/2025)
  + Gieo mầm sáng tạo trên nền giấy xưa (27/04/2025)
  + Vẻ đẹp xuyên thời gian của TPHCM qua ''50 khoảnh khắc'' (23/04/2025)
  + Hồi ức ngày 30/4 của nữ biệt động duy nhất đánh vào Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân (22/04/2025)
  + Chương trình nghệ thuật "Đất Nước trọn niềm vui" kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30.4.1975 (22/04/2025)
  + Ký ức “những năm bom Mỹ trút trên mái nhà” (20/04/2025)
  + Không cần đi xa, Hà Nội cũng có mùa hoa vàng như mơ (15/04/2025)
  + Thân thương bánh giò Hà Nội (12/04/2025)
  + Nhộn nhịp du khách về thăm khu di tích địa đạo Củ Chi (08/04/2025)
  + Bầu trời Việt Trì rực sáng 15 phút, dân đổ về chiêm ngưỡng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (07/04/2025)
  + Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam Sư đoàn 470 kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập (06/04/2025)
  + Nữ đại tá tình báo giỏi nhất Việt Nam, được đặt tên cho 2 con đường là ai? (02/03/2025)
  + 50 năm Chiến thắng Tây Nguyên, nghệ thuật quân sự trong tác chiến chiến dịch (28/02/2025)
  + Ngôi nhà cổ hơn 240 tuổi có 80 cột gỗ lim ở Hội An (30/01/2025)
  + Chân dung 2 giáo sư Việt được bầu là viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (06/12/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 5
Total: 70135335

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July