|
Bài viết của biên tập viên news.de Anika Bube
Wladimir Solowjow công khai nói về khả năng tấn công bằng vũ khí hạt nhân vào Ba Lan.

Truyền thông nhà nước Nga đã đạt đến một mức leo thang ngôn từ mới. Người dẫn chương trình Wladimir Solowjow – một trong những tiếng nói hiếu chiến nhất của bộ máy tuyên truyền Điện Kremlin – đã công khai kêu gọi tấn công quân sự vào các nước NATO là Litva và Ba Lan trong chương trình “Full Contact” của mình. Không chỉ dừng lại ở đó: Solowjow còn mô tả liên minh phòng thủ phương Tây gần như bất lực, đồng thời công kích mạnh mẽ cả một phần lãnh đạo Nga.
Solowjow dựng chuyện vụ drone làm cái cớ cho các cuộc tấn công quân sự
Trong chương trình của mình, Solowjow thậm chí còn dựng nên một dạng “lý do” để biện minh cho các cuộc tấn công vào lãnh thổ Litva. Theo ông, điểm khởi đầu có thể là một vụ drone ở khu vực Leningrad. Người dẫn chương trình đặt câu hỏi các thiết bị bay này xuất phát từ đâu và từ đó xây dựng kịch bản leo thang.
Theo logic của ông: nếu drone bay qua không phận Litva, Nga có thể bắn hạ chúng tại đó. Ông còn đi xa hơn:
“Nếu chúng xuất phát từ lãnh thổ Litva, chúng ta có nghĩa vụ phá hủy nơi phóng.”
Từ đó, Solowjow kết luận rằng Litva sẽ trở thành một bên tham chiến và Nga có quyền sử dụng “mọi lực lượng và phương tiện”. Ông gọi lập luận của mình là “hoàn toàn hợp lý và có cơ sở”.
Đe dọa công khai NATO: Solowjow tuyên bố liên minh yếu kém
Không chỉ dừng ở Litva, ông còn công kích toàn bộ NATO và gần như phủ nhận khả năng răn đe của liên minh này. Theo Solowjow, các nước NATO là “vô nghĩa” và “bị những phụ nữ Đức lãnh đạo khiến họ trở nên suy đồi”.
Ông tiếp tục khiêu khích: Iran đã cho thấy các nước này yếu đến mức nào. Khi nói về phản ứng của phương Tây, ông chế giễu:
“Họ sẽ đáp trả bằng gì? Không có gì. Họ thậm chí không thể gửi gì đi – họ chẳng có gì. Không có quân đội.”
Thông điệp rõ ràng: tuyên truyền nhà nước Nga đang thử nghiệm mức độ có thể đi xa đến đâu với các lời đe dọa công khai nhằm vào NATO.
Solowjow tưởng tượng về tấn công hạt nhân vào Ba Lan
Các phát biểu của ông trở nên đáng lo ngại hơn khi nhắc đến Ba Lan. Dù thừa nhận Warsaw đang tăng cường quân sự, ông lại dùng điều này để leo thang tiếp:
“Họ đã học cách sống sót sau một cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật chưa?”
Sau đó ông nói thêm: người Ba Lan “không phải là anh em”, và ông hy vọng Nga có thể “giáng đòn vào họ”.
Đến đây có thể thấy rõ: không còn chỉ là tuyên truyền đơn thuần, mà là việc công khai xây dựng các mối đe dọa quân sự đối với các thành viên NATO. Tuy nhiên, Solowjow không chỉ công kích phương Tây mà còn cả giới tinh hoa Nga.
Chỉ trích mạnh mẽ giới lãnh đạo Nga
Ông cáo buộc các quan chức Nga không nghiêm túc với tình hình và đang ẩn mình trong các cấu trúc tiện nghi. Những người nắm quyền phải hiểu rằng mệnh lệnh của tổng tư lệnh không phải để bàn cãi mà phải thực hiện. Ai không làm được nên từ chức.
Solowjow đặc biệt chỉ trích lối sống của quan chức: họ nên rời “những văn phòng sang trọng” và “những chiếc xe bóng loáng” để hiểu tình hình đất nước. Theo ông, trong khi chiến tranh diễn ra, nhiều người vẫn tạo cho mình “một không khí thoải mái”.
Ông còn đưa ra lời cảnh báo mang tính đe dọa:
“Chiến tranh có thể đến bất kỳ ngôi nhà nào, dù các người cố tránh đến đâu.”
Công kích cả chính sách kinh tế
Ngoài quân sự và bộ máy nhà nước, Solowjow còn chỉ trích chính sách kinh tế Nga. Ông cho rằng Nga đang quá tập trung vào chống lạm phát thay vì mở rộng mạnh mẽ hơn. Đây là kiểu lập luận quen thuộc của tuyên truyền chiến tranh: coi vấn đề kinh tế không phải là cảnh báo mà là trở ngại cho leo thang.
Kết luận: Không phải phân tích – mà là leo thang thuần túy
Những gì được thể hiện trong chương trình này vượt xa lời lẽ hung hăng thông thường trên truyền hình nhà nước Nga. Solowjow làm ba việc cùng lúc:
- Đe dọa công khai các nước NATO
- Xem nhẹ nguy cơ leo thang quân sự
- Gây áp lực buộc lãnh đạo Nga phải cứng rắn hơn
Chính vì vậy, các phát biểu này mang tính nhạy cảm chính trị cao. Dù Solowjow không trực tiếp kiểm soát tên lửa hay quân đội, ông vẫn đóng vai trò quan trọng: liên tục đẩy giới hạn những điều có thể nói trong diễn ngôn nhà nước Nga – khiến cả những kịch bản cực đoan cũng trở nên “có thể chấp nhận được” trong công chúng.
Wladimir Solowjow: Können "auf sie draufhauen" – Putin-Vertrauter fantasiert von Atomwaffen-Angriff
|