|
Bài viết của Jens Asbjørn Bøgen
Một binh sĩ Nga trẻ tuổi đã kể lại việc anh được cho là đã chuyển giao thông tin nhạy cảm từ chiến trường cho lực lượng vũ trang Ukraine khi còn đóng quân ở tiền tuyến – trước khi chính thức gia nhập quân đội Ukraine và chiến đấu chống lại Nga.

Chàng trai 19 tuổi, xuất thân từ Novosibirsk và không được nêu tên, cho biết anh bị gọi nhập ngũ khi đang học đại học. Sau đó, anh ký hợp đồng với hy vọng được đảm nhận vai trò quân sự khác, nhưng cuối cùng lại bị điều thẳng ra chiến trường.
Anh chia sẻ với YouTuber Dmitri “Apostol” Karpenko rằng đơn vị của mình đã chịu tổn thất nặng nề, ước tính có tới 150 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương trong các chiến dịch.
Lưu ý: Những tuyên bố trong cuộc phỏng vấn chưa được kiểm chứng độc lập.
Triển khai sớm
Theo Militarnyi, ban đầu binh sĩ này phục vụ tại Sư đoàn bộ binh cơ giới số 150 ở Novocherkassk, trước khi được điều sang Trung đoàn bộ binh cơ giới số 102.
Tại đây, dù không có đào tạo, anh vẫn bị giao nhiệm vụ điều khiển UAV (máy bay không người lái). Đơn vị của anh hoạt động gần Sofiivka và Volodymyrivka, nơi điều kiện được mô tả là rất khắc nghiệt, thiếu thốn tiếp tế và thời tiết khắc nghiệt.
Trong thời gian này, anh cho biết đã liên hệ với dự án Ukraine mang tên “Tôi muốn sống”, một sáng kiến giúp binh sĩ Nga đầu hàng một cách an toàn.
Chuyển giao thông tin
Theo lời kể, trong khoảng 80 ngày, anh đã cung cấp tọa độ các vị trí quân Nga, trang thiết bị và tuyến đường di chuyển.
Anh nói rằng thông tin được truyền gần như theo thời gian thực, với độ trễ chỉ 10–15 phút, cho phép lực lượng Ukraine tấn công mục tiêu ngay cả khi đối phương thay đổi lộ trình.
Binh sĩ này khẳng định ít nhất hai xe tăng, nhiều hệ thống tên lửa, các tổ UAV và đội súng cối đã bị tấn công nhờ những thông tin đó.
Đào tẩu và hậu quả
Mặc dù trong đơn vị có nghi ngờ về việc rò rỉ thông tin, anh nói rằng nguồn gốc vụ lộ tin chưa bao giờ bị phát hiện.
Trong thời gian đó, anh vẫn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ UAV, ghi nhận khoảng 1.200 giờ bay, đồng thời mô tả việc đơn vị sử dụng các “đợt tấn công biển người”.
Cuối cùng, anh đã vượt quãng đường khoảng 20 km để tiếp cận vị trí của Ukraine và được sơ tán. Anh cho biết có ý định gia nhập “Quân đoàn Tình nguyện Nga” thuộc phía Ukraine.
Toàn bộ cuộc phỏng vấn với nam thanh niên 19 tuổi có thể xem trên kênh YouTube của Dmitri “Apostol” Karpenko.
Nguồn: Phỏng vấn với Dmitri “Apostol” Karpenko, các báo cáo nguồn mở, Militarnyi, dự án “Tôi muốn sống”
Russischer Kämpfer schließt sich der Ukraine an und hilft, 150 seiner ehemaligen „Kameraden“ auszuschalten
|