Article by David Schmitz
Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tối hậu thư 50 ngày để ép Moscow tìm kiếm hòa bình ở Ukraine, phản ứng từ Nga là một sự kết hợp của chế giễu, lạnh lùng và đe dọa. Bộ máy tuyên truyền điện Kremlin không chỉ bác bỏ lời cảnh báo, mà còn xem đây là một dấu hiệu... tiếp tục chiến tranh.

Kremlin phản đòn: “Tối hậu thư là tín hiệu chiến tranh”
Ngay sau phát biểu của Trump, phát ngôn viên Dmitry Peskov tuyên bố rằng tuyên bố của ông Trump là "nghiêm túc", nhưng thực chất là một “tín hiệu cho việc tiếp diễn chiến tranh.” Dường như trong con mắt của Moscow, bất kỳ động thái ép buộc nào từ phương Tây đều không dẫn tới hòa bình, mà chỉ củng cố thêm lý do để tiếp tục chiến dịch quân sự.
Ngoại trưởng Sergei Lavrov tỏ ra khó hiểu trước thời hạn 50 ngày mà Trump đặt ra cho Putin, gọi đây là một khoảng thời gian “tùy tiện.” Cảnh báo của ông Lavrov dành riêng cho châu Âu:
“Ai đào hố cho người khác sẽ tự rơi vào đó.”
Thông điệp rõ ràng: nếu EU tiếp tục lôi kéo Mỹ vào vòng xoáy trừng phạt và cung cấp vũ khí, họ sẽ phải trả giá.
Trump bị chế giễu từ cả bên trong và bên ngoài nước Nga
Cựu Tổng thống Dmitry Medvedev – giờ là "người chế giễu quốc dân" của điện Kremlin – không bỏ lỡ cơ hội để nhạo báng Trump. Trên mạng xã hội X, ông viết rằng tối hậu thư của Trump chỉ là “một vở kịch chính trị,” tạo ra những “kỳ vọng lớn nhưng vô ích.”
“Châu Âu hiếu chiến đã thất vọng. Nga thì không quan tâm.” – Medvedev chốt hạ.
Truyền thông nhà nước Nga thậm chí còn tận dụng tình hình để chế giễu thẳng thừng. Một bài viết trên hãng tin RIA Novosti mỉa mai rằng:
“Cảm ơn ông vì điều đó, Donald – tối hậu thư của Trump sẽ đẩy nhanh sự hủy diệt của Ukraine.”
Thị trường chứng khoán Moscow phản ứng bằng cách… tăng điểm. Cổ phiếu các công ty Nga tăng 2,3% ngay sau thông báo của Trump – dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư Nga cho rằng lời đe dọa của ông không có tính thực thi cao.
Giới đối lập Nga giận dữ: Trump đang đánh cược với sinh mạng người Ukraine
Trong khi điện Kremlin tỏ ra không mấy lo lắng, thì chính các nhà đối lập với Putin lại chỉ trích Trump mạnh mẽ.
Leonid Volkov – phụ tá thân cận của cố lãnh đạo đối lập Alexei Navalny – viết rằng tối hậu thư của Trump đã "tặng cho Putin thêm thời gian để chiếm đất."
“Putin sẽ không tìm kiếm hòa bình sau 50 ngày. Ông ta sẽ tận dụng thời gian đó để xâm chiếm thêm lãnh thổ.”
Vladimir Kara-Murza, một cựu tù nhân chính trị, bình luận cay đắng trên CNN:
“Tôi không hiểu tại sao Trump cần thêm 50 ngày để nhận ra ý đồ thật sự của Putin – chúng tôi đã mất 25 năm để hiểu điều đó.”
Cựu vô địch cờ vua Garry Kasparov thì không ngần ngại đổ lỗi cho toàn bộ Đảng Cộng hòa:
“Mỗi thành viên Đảng Cộng hòa không dám đối đầu Trump giờ đây đều đồng lõa với từng sinh mạng dân thường Ukraine bị sát hại bởi Nga.”
Boris Johnson: “Vì sao phải đợi?”
Tiếng nói chỉ trích cũng vang lên từ châu Âu. Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson viết trên X:
“Thật tốt khi Trump gây sức ép lên Putin – nhưng tại sao lại phải chờ?”
Ông nhấn mạnh rằng Putin vẫn đang “thảm sát dân thường mỗi ngày.”
Phản ứng Moscow: Đe dọa và dửng dưng
Tất cả những gì Nga thể hiện lúc này là: họ không bị dao động. Từ chính phủ đến báo chí nhà nước, mọi tuyên bố đều hướng về cùng một mục tiêu – tiếp tục “chiến dịch quân sự đặc biệt.” Như một thành viên Ủy ban Đối ngoại Duma tuyên bố:
“Vô nghĩa khi hy vọng rằng đe dọa cấm vận có thể khiến Nga khuất phục.”
Trump đang làm Kremlin hài lòng?
Thay vì gây áp lực thực sự, tối hậu thư 50 ngày của Trump đang trở thành chủ đề chế giễu tại Moscow – và là nguồn giận dữ trong nội bộ giới đối lập Nga. Trong khi người dân Ukraine vẫn chịu đựng mỗi ngày, thì các trò chơi chính trị ở Washington chỉ khiến cuộc chiến kéo dài hơn.
"Hành động nửa vời không mang lại hòa bình. Chúng chỉ làm kẻ xâm lược thêm tự tin."
Nawalny-Gefährten wütend auf USA: „Russland ist’s egal“ – Moskau verspottet Trumps „super Ultimatum“ und droht Europa
|