“Hoặc có hòa bình, hoặc mất nước”: Donald Trump và thông điệp đầu hàng trá hình “Hoặc có hòa bình, hoặc mất nước”: Donald Trump và thông điệp đầu hàng trá hình , Người xứ Nghệ Kiev
Ngày 23 tháng 4, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết trên nền tảng mạng xã hội của mình rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy "có thể có được hòa bình, hoặc sẽ chiến đấu thêm ba năm trước khi mất cả đất nước". Câu nói ấy không chỉ là một sự sỉ nhục đối với một dân tộc đang chiến đấu để tồn tại, mà còn là một sự hợp thức hóa hành động xâm lược của Nga đối với Ukraine.
Trump cũng chỉ trích lập trường của Kyiv về việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đặc biệt là bán đảo Crimea – vùng đất bị Nga chiếm đóng trái phép từ năm 2014. Ông cho rằng Zelenskyy không nên nêu vấn đề này trong các cuộc đàm phán vì "không liên quan" và "gây cản trở cho hòa bình".
Nhưng hòa bình nào mà Trump đang nói tới? Là thứ “hòa bình” dựa trên việc từ bỏ lãnh thổ tổ tiên, chấp nhận kẻ xâm lược viết lại bản đồ bằng súng đạn và máu?
???? Khi sự thực bị bóp méo thành hòa bình
Donald Trump không chỉ nói về "cơ hội gần hơn bao giờ hết" để đạt được thỏa thuận giữa Nga và Ukraine. Theo các nguồn tin như Axios, kế hoạch "hòa bình cuối cùng" do nhóm của Trump đưa ra bao gồm yêu cầu Ukraine công nhận Crimea là của Nga và chấp nhận mất quyền kiểm soát tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.
Đây là một đề xuất không phải dành cho hòa bình, mà là một lời đề nghị đầu hàng.
Không một quốc gia có chủ quyền nào chấp nhận đàm phán theo kiểu “từ bỏ lãnh thổ để đổi lấy sự im lặng của kẻ xâm lược”. Điều đó không chỉ phản bội nhân dân Ukraine mà còn phản bội cả các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.
⚖️ Hòa bình không phải là sản phẩm của sự nhượng bộ vô nguyên tắc
Việc Donald Trump khuyên Zelenskyy nên “tạm quên” Crimea để giữ phần còn lại của đất nước là một luận điệu nguy hiểm. Nếu thế giới tiếp tục nghĩ rằng hòa bình có thể đạt được bằng cách để kẻ mạnh lấy phần của kẻ yếu, thì chúng ta đang quay lại thời kỳ tiền chiến tranh thế giới – nơi luật rừng ngự trị và công lý là một thứ xa xỉ.
Ukraine không thể và không nên bị ép buộc từ bỏ chủ quyền chính đáng chỉ vì một vài lời hứa hòa bình hão huyền.
Sự thật và phẩm giá phải là nền tảng của hòa bình
Ukraine chiến đấu không chỉ để bảo vệ đất đai, mà còn để bảo vệ quyền được tồn tại, quyền được lựa chọn con đường phát triển độc lập, và quyền được sống trong tự do và an toàn.
Bất kỳ lời kêu gọi hòa bình nào không dựa trên nền tảng của công lý và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine đều là sự tiếp tay cho chủ nghĩa bành trướng.
Trump có thể mượn danh "cứu mạng binh sĩ", nhưng thực chất ông đang tìm cách dựng nên một thứ hòa bình giả tạo – nơi kẻ bị xâm lược bị buộc phải cam chịu, còn kẻ xâm lược được tưởng thưởng.