Trang chủ Liên hệ       Thư ba, Ngày 23/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Nhịp cầu Nhân ái
Hơn 190.000 học sinh Nghệ An được trao học bổng khuyến học Hơn 190.000 học sinh Nghệ An được trao học bổng khuyến học

Chi tiết »

Tai biến sau sinh một tuần, mẹ ra đi để lại 4 con thơ nheo nhóc cho mẹ già mắt mờ lệ Tai biến sau sinh một tuần, mẹ ra đi để lại 4 con thơ nheo nhóc cho mẹ già mắt mờ lệ
Gái chử‌a cửa mả, tai biến sau sin‌h, người mẹ đôi khi phải trả giá bằng chính mạn‌g sống.

Chi tiết »

Nghẹn lòng cảnh con gái liệt ngồi xe lăn chăm sóc mẹ già 93 tuổi Nghẹn lòng cảnh con gái liệt ngồi xe lăn chăm sóc mẹ già 93 tuổi
Dân trí Liệt 2 chân, đến tự lo bản thân còn vất vả, nhưng nhiều năm nay chị Hợp lại là người duy nhất chăm sóc mẹ già đã hơn 90 tuổi đang mắc bệnh ung thư. Đói nghèo và bệnh tật bủa vây, 2 người phụ nữ này đang sống lay lắt trong sự khốn khó đến cùng cực.

Chi tiết »

Hai bé mồ côi được bạn đọc giúp đỡ, ngỏ ý nhận về nuôi dưỡng

Dân trí Không chỉ giúp đỡ các em với số tiền lớn, nhiều bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm đã gọi điện và đến trực tiếp trao quà, đồng thời ngỏ ý với gia đình được nhận các cháu về nhà nuôi nấng. Hai bé Ngọc Ngân, Ngọc Nhi, có hoàn cảnh tội nghiệp trong bài viết “Đau đớn cảnh 2 con thơ cùng lúc mất cả bố lẫn mẹ trong vụ tai nạn thương tâm”.

Chi tiết »

Mã số 3582: Xót cảnh cụ bà nằm liệt một chỗ… “chết mòn” vì không người thân chăm sóc Mã số 3582: Xót cảnh cụ bà nằm liệt một chỗ… “chết mòn” vì không người thân chăm sóc

Dân trí Chồng chết, bà Hoa sống thui thủi trong căn nhà trống hoác từ trước đến sau. Mới đây, bà bị tai biến rồi nằm liệt một chỗ, mọi sinh hoạt đều trông chờ vào những người hàng xóm tốt bụng. Mỗi khi có người đến thăm, bà khóc nghẹn, nắm chặt tay mọi người như lời cầu cứu...

Chi tiết »

Chùa Phúc Lạc thăm và tặng quà học sinh vùng cao Nghệ An Chùa Phúc Lạc thăm và tặng quà học sinh vùng cao Nghệ An
(Baonghean.vn) - Tại đây, đoàn đã chia sẻ với những khó khăn mà nhà trường đang gặp phải và mong muốn thầy, cô giáo cùng các em vượt qua để tiếp tục dạy tốt, học tốt.

Chi tiết »

Những đứa trẻ bị bỏ rơi từng gặp Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, giờ đã không còn côi cút Những đứa trẻ bị bỏ rơi từng gặp Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, giờ đã không còn côi cút

Dân trí Từng được Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Nhà báo Phạm Huy Hoàn, Tổng biên tập báo Dân trí... và các nhà hảo tâm đến thăm và tặng quà, những em nhỏ bị bỏ rơi ngày nào đang dần lớn lên và đến trường trong vòng tay yêu thương của cộng đồng. Các em đều mang họ "Nhân".

Chi tiết »

Mã số 3571: Xe container cuốn cả gia đình vào gầm, bé trai 5 tuổi bị kéo lê gần 60m: Cứu cháu với!

Dân trí Trên đường chở vợ và 2 con bằng xe máy từ Vĩnh Phúc về Thái Nguyên bốc mộ bố vợ, cả nhà anh Phương bị xe container cuốn vào gầm. May mắn gia đình không ai bị tử thần mang đi, riêng bé Khánh (5 tuổi) bị xe kéo lê gần 60m, tính mạng hết sức nguy kịch, những người khác thì cũng đang được điều trị trong viện.

Chi tiết »

Hà Tĩnh: Hai đứa trẻ khóc lịm người bên quan tài, xót lòng cảnh bố mất đột ngột, mẹ thì bỏ đi Hà Tĩnh: Hai đứa trẻ khóc lịm người bên quan tài, xót lòng cảnh bố mất đột ngột, mẹ thì bỏ đi
Khi Đạt vừa sin‌h ra được 1 tuổi thì người mẹ lấy khăn buộc chân con ở giường rồi b‌ỏ nhà đi. Nay bố lại mấ‌t đột ngột, hai anh em Đạt xin từng đồng tiền nhỏ mua cho bố cỗ qua‌n tà‌i để an tá‌ng.

Chi tiết »

Bé 10 tuổi cô độc trong căn nhà tranh hở ‘toác’: Mẹ lấy chồng từ năm 2 tuổi, bà nội cũng đi lấy chồng Bé 10 tuổi cô độc trong căn nhà tranh hở ‘toác’: Mẹ lấy chồng từ năm 2 tuổi, bà nội cũng đi lấy chồng
Bố b‌ỏ đi, mẹ đi lấy chồng từ năm 2 tuổi, năm 2018 bà nội cũng đi lấy chồng. Kể từ đó, b‌é 10 tuổi sống cô độ‌c trong ngôi nhà tra‌nh với hàng nghìn khe hở lạnh thấu trời.

Chi tiết »

Mã số 3556: Đau đớn cảnh 2 con thơ cùng lúc mất cả bố lẫn mẹ trong vụ tai nạn thương tâm

Dân trí Mới 4 tuổi và 2 tuổi, Ngọc Ngân và Ngọc Nhi đã phải gánh chịu cú nỗi đau không gì có thể bù đắp nổi, đó là cùng lúc mất đi cả bố lẫn mẹ sau một tai nạn quá đỗi thương tâm. Nhìn hai bé trong ngày đám tang đôi vợ chồng trẻ khiến người dân xã miền núi Kỳ Lâm (Hà Tĩnh), không ai có thể cầm lòng.

Chi tiết »

Chùa Phổ Môn trao 130 suất quà cho học sinh nghèo miền núi Chùa Phổ Môn trao 130 suất quà cho học sinh nghèo miền núi

Chi tiết »

Cô gái trẻ bị ô tô nghiến đứt chân đã trở thành nữ bác sĩ

Dân trí Đã từng đau đớn, thất vọng và hoảng loạn bởi khi tỉnh dậy em phát hiện mình không còn chân trái nữa. Lúc đó Ngọc đã nghĩ cuộc đời mình sẽ chấm dứt ở đây. Nhưng bằng nội lực của bản thân và sự giúp đỡ của những vòng tay nhân ái, em đã trở thành nữ bác sĩ trẻ của bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Chi tiết »

Mã số 3552: Người mẹ khóc cạn nước mắt: Trang ơi! tỉnh dậy đi con... Mã số 3552: Người mẹ khóc cạn nước mắt: Trang ơi! tỉnh dậy đi con...

Dân trí “Trang của mẹ mạnh mẽ lắm phải không con… con của mẹ sẽ không bỏ cuộc đâu. Trang ơi! Tỉnh lại mà lên lớp đi con, học sinh của con đang chờ con đó”, bà Lan nghẹn ngào. Vừa mới ngày nào con gái bà còn là cô giáo trẻ đứng lớp thì giờ em nằm liệt giường cùng cậu con trai bé bỏng vừa mới chào đời...

Chi tiết »

Mã số 3546: Nữ sinh mồ côi chăm em trai ngơ ngẩn, van xin ông bà đừng chết!

Dân trí Lần nào cũng thế, cứ ôm di ảnh của bố là Bé lại khóc nức nở và tủi thân. Sau khi bố qua đời, mẹ bỏ đi bặt vô âm tín để lại em vừa phải chăm ông bà nội già yếu, lại vừa chăm em trai ngơ ngẩn, cả tương lai của cô gái mồ côi trong gia đình hoàn cảnh đói nghèo rồi sẽ đi về đâu?

Chi tiết »

Nhói lòng những đứa trẻ vùng biên giới Việt - Lào tới lớp trong bộ dạng nhem nhuốc Nhói lòng những đứa trẻ vùng biên giới Việt - Lào tới lớp trong bộ dạng nhem nhuốc

Dân trí Hình ảnh những đứa trẻ ở bản Hòa Xuân, xã biên giới Keng Đu, Kỳ Sơn, Nghệ An (giáp biên giới Việt - Lào), chỉ cần nhìn vào cũng cảm thấy rơi nước mắt, khi trên thân thể các em với những bộ quần áo nhem nhuốc.

Chi tiết »

Trường Phượng Hoàng đem mùa đông ấm về với học sinh xã biên giới Nghệ An Trường Phượng Hoàng đem mùa đông ấm về với học sinh xã biên giới Nghệ An

Chi tiết »

Tan nát cõi lòng nhìn con ung thư xương chịu đau đớn, bố bất lực vì thu nhập chỉ 1,5 triệu/tháng Tan nát cõi lòng nhìn con ung thư xương chịu đau đớn, bố bất lực vì thu nhập chỉ 1,5 triệu/tháng
Hàng ngày, chứng kiến những cơn đa‌u dày vò con, anh Nguyễn Duy Long như tan nát cõi lòng bởi cháu b‌é còn quá nhỏ để hiểu về căn bện‌h un‌g th‌ư.

Chi tiết »

Xách balo đi nửa vòng trái đất để tặng một con bò cho cậu bé mồ côi Xách balo đi nửa vòng trái đất để tặng một con bò cho cậu bé mồ côi

Khi được một người bạn gửi cho những bức ảnh phản ánh cuộc sống khó khăn thiếu thốn của trẻ nhỏ vùng cao ở Việt Nam, Alfred lập tức nhìn thấy rõ mình phải làm gì. Mục tiêu trở thành một thứ hữu hình, anh chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện trong hơn 2 tháng, sau đó xách ba lô lên đường.

Chi tiết »

Mã số 3522: Bị điện cao thế phóng cụt tay chân, ông bố trẻ tỉnh dậy hét lên hoảng loạn Mã số 3522: Bị điện cao thế phóng cụt tay chân, ông bố trẻ tỉnh dậy hét lên hoảng loạn

Dân trí Lúc mới tỉnh dậy thấy mình bị cắt cụt chân tay, Cường hoảng loạn hét lên trong tuyệt vọng rồi lịm đi. Giờ đây em phải chấp nhận sự thật đau đớn, chỉ ước có tay chân giả để có thể đi lại được kiếm tiền nuôi con.

Chi tiết »

Page (9/69)  First ... 5  6  7  8  9  10  11  12  13 ... Last 
Nhịp cầu Nhân ái , ,Người xứ Nghệ Kiev, trang 9
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60289320

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July