Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 3684: Vợ chồng nghẹn ngào bán cả nhà dốc lòng cứu con! Mã số 3684: Vợ chồng nghẹn ngào bán cả nhà dốc lòng cứu con! , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Càng cận kề ngày đến bệnh viện tái khám, Dạ Thảo càng bồn chồn, lo lắng. 9 tuổi, tưởng chừng cô bé đã không còn có thể được gặp bố mẹ, đôi mắt em ngấn lệ sau hai ngày hôn mê...

Bán cả nhà vẫn không đủ cứu con...

Chị đã bị dồn đến đường cùng, chị đánh đổi cả lòng tự trọng của mình, chỉ để xin được giúp đỡ để cứu lấy tính mạng cô con gái út của mình.

“Đất và nhà anh chị bán hết mà chỉ đủ tiền vào thuốc cho Thảo mấy lần. Con chị còn toa thuốc cuối nữa, làm thêm xét nghiệm nhiều thứ mà chị hết tiền mượn bên ngoài rồi. Em cứu gia đình chị với”, người phụ nữ run run nói với tôi trong sự lo lắng đến cùng quẫn...

Vợ chồng nghẹn ngào bán cả nhà dốc lòng cứu con! - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Dạ Thảo mắc bệnh ung thư khi mới 8 tuổi

Vợ chồng nghẹn ngào bán cả nhà dốc lòng cứu con! - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Căn nhà của gia đình chị Huyền nay đã bán để lấy tiền điều trị cho con

Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (thôn 8, xã Quảng Khê, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông) bảo, một tháng trước, đây là căn nhà thuộc sở hữu của vợ chồng chị, thế nhưng bây giờ họ lại đang ở trọ trong chính căn nhà ấy vì vợ chồng chị  đã bán nó cho người khác để lấy tiền chữa trị cho cô con gái út Nguyễn Dạ Thảo (SN 2012).

Trong ngôi nhà, cô bé đầu trọc lóc nằm thất thần dưới nền cố rướn đôi mắt về phía người lạ khi chúng tôi vừa đến trước cửa nhà. Thảo tỏ rõ sự mệt mỏi, không đủ sức cất tiếng gọi mẹ khi chúng tôi tới thăm.

 
 
Sang năm con còn được ở với bố mẹ nữa không ?

Chị Huyền ngượng ngùng mời khách ngồi… xuống đất vì trong nhà chẳng có nổi bộ bàn ghế uống nước. Khẽ ôm cô con gái vào lòng, chị gượng cười nhưng không giấu nổi những lo lắng trong lòng. Từng lời người phụ nữ ấy nói ra, vừa run run, vừa chứa đựng cả ruột gan của một người mẹ nghèo.

Chị kể, con gái chị sinh ra hoàn toàn bình thường, cháu đã học đến lớp 2 và học rất tốt. Đầu tháng 9/2019, bên mang tai của Dạ Thảo xuất hiện những khối u nhỏ, sưng và đau. Uống thuốc của bệnh viện huyện không thuyên giảm, vợ chồng chị mới đưa con xuống Bệnh viện Ung bướu TP.Hồ Chí Minh để kiểm tra.

Vợ chồng nghẹn ngào bán cả nhà dốc lòng cứu con! - 3
 

Nhấn để phóng to ảnh

Ban đầu là những khối u nhỏ xuất hiện bên mang tai

“Khám xong ở Bệnh viện Ung bướu bác sĩ chẩn đoán cháu bị ung thư nên chuyển qua bệnh viện Nhi Đồng 2 để lấy sinh thiết, gửi đi nước ngoài xét nghiệm. Chờ đợi 1 tuần để có kết quả, anh chị đứng ngồi không yên, chỉ mong sao kết quả sẽ khác với Bệnh viện Ung bướu. Thế nhưng, cả cuộc đời chị như đổ sập khi cầm kết quả trên tay, con chị bị ung thư, bệnh của cháu đã ở giai đoạn 2”, chị Huyền nghẹn ngào.

Chính vợ chồng chị Huyền cũng không ngờ tới, đứa con gái bé bỏng của mình mắc ung thư hạch, mang phải án tử khi chưa đến 10 tuổi. Cố nén những đau đớn, sự khủng hoảng về tinh thần, vợ chồng chị Huyền cùng con chống chọi lại căn bệnh quái ác.

Vợ chồng nghẹn ngào bán cả nhà dốc lòng cứu con! - 4
 

Nhấn để phóng to ảnh

Các bác sĩ kết luận em bị ung thư hạch, phải điều trị bằng hóa chất đề duy trì sự sống

“Theo phác đồ điều trị, cháu phải vào thuốc 8 lần, mỗi lần cách nhau 2 tuần. Có làm cha mẹ, có chứng kiến cảnh con quằn quại vì hàng chục mũi tiêm mới hiểu được lòng chị đau đớn đến nhường nào. Chị ước, mình có thể chịu đựng được thay con, chứ nhìn con như vậy, chị không cầm nổi nước mắt. Cháu cứ vào thuốc là nằm bất động trên giường, không đủ sức mở mắt nữa. Anh chị phải thay nhau bón cho cháu từng miếng cháo, miếng sữa”, chị Huyền kể lại hành trình giành lại sự sống cùng con gái.

Cũng từ ngày Dạ Thảo phát hiện bệnh, gia đình anh chị phải bán hết 5 sào đất rẫy cùng căn nhà mà cả gia đình đang ở. Thế nhưng, tiền bán nhà cũng đã sử dụng hết trước lần cuối cùng Dạ Thảo vào thuốc. Anh chị đành chấp nhận mang tiếng ác, bất lực nhìn cô con gái “chết mòn” vì căn bệnh ung thư..

“Tết sang năm con còn sống nữa không ?”

Câu hỏi mà chị Huyền day dứt nhất mà từng ngày, từng giờ chị đi tìm câu trả lời để đáp lại cô con gái. Chỉ lần thứ 2 vào thuốc, Dạ Thảo biết được căn bệnh mình đang mắc phải... Tóc cô bé bắt đầu rụng, rồi những lần nôn ra máu, những lần phải vào phòng cấp cứu khẩn cấp… khiến Dạ Thảo chẳng thể đoán nổi, mình có còn cơ hội được sống, được ăn Tết cùng gia đình.

Vợ chồng nghẹn ngào bán cả nhà dốc lòng cứu con! - 5
 

Nhấn để phóng to ảnh

Mỗi lần vào thuốc, cô bé chỉ lo sợ mình không còn được ở với bố mẹ và anh chị

Nhớ lại giây phút tưởng chừng đã mất Dạ Thảo, chị Huyền xúc động: “Lần thứ 2 vào thuốc, cháu bị tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng tim, phải đưa đi cấp cứu gấp. Tỉnh dậy sau 2 ngày hôn mê, đôi mắt của cháu ngấn lệ, có lẽ cháu cũng chẳng ngờ được có thể gặp lại bố mẹ.

Ôm cháu vào lòng, với bản năng của một người mẹ, chị chỉ muốn cho cháu về nhà, để cháu khỏi phải chịu thêm bất cứ đau đớn nào nữa. Thế nhưng, còn nước còn tát, chị vẫn hy vọng những lần vào thuốc tiếp theo sẽ giữ cháu ở lại bên chị”.

Suốt mấy tháng liền nằm bệnh viện, Dạ Thảo chỉ còn da bọc xương. Càng sát thời điểm Tết Nguyên đán, sức khỏe của cô bé càng yếu, cứ lúc nào tỉnh táo, cô bé lại xin bố mẹ cho về nhà vì quá đau đớn.

Vợ chồng nghẹn ngào bán cả nhà dốc lòng cứu con! - 6
 

Nhấn để phóng to ảnh

Cô bé từng chết đi, sống lại do tác dụng phụ của thuốc

“Có những lần cháu phải truyền thuốc từ sáng đến tận tối, liên tục trong 6 ngày liền, nhiều lúc không thể tìm nổi ven tay, buộc phải truyền từ chân. Nhìn khắp thân thể con bầm tím, ăn không ăn được, thật sự mình là đàn ông mình cũng phải bật khóc. Thương con mà không biết làm sao chia sẻ cùng con được”, anh Thọ chồng chị Huyền nhớ lại.

Chia sẻ về bệnh tình của con gái, anh Thọ cho biết, cháu chỉ còn 1 lần vào thuốc nữa, nhưng đến nay gia đình đã thật sự khánh kiệt. Đến tiền bắt xe khách đưa con xuống TP.HCM cũng khó kiếm nên anh chị buộc phải chạy xe máy gần 300km từ Đắk Nông xuống Bệnh viện Ung bướu để tái khám cho cháu.

Vợ chồng nghẹn ngào bán cả nhà dốc lòng cứu con! - 7
 

Nhấn để phóng to ảnh

Hai mẹ con chị Huyền lại chuẩn bị quần áo, đi xe máy gần 300 km để xuống viện

“Có lẽ sau đợt tái khám này, còn lâu nữa cháu mới được đi khám trở lại. Bây giờ cả nhà chỉ trông chờ vào đồng tiền công đi phụ hồ của anh nên khó nói lắm. Chị chỉ xin mọi người mở lòng, cứu lấy cháu chứ anh chị thật sự cùng đường rồi”, chị Huyền nghẹn ngào, nói như trút hết nỗi lòng trước khi chúng tôi chào tạm biệt ra về.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3684: Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền.

Địa chỉ: Thôn 3, xã Quảng Khê, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông

Số ĐT của chị Huyền: 0338.973.303

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Dương Phong

https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/vo-chong-nghen-ngao-ban-ca-nha-doc-long-cuu-con-20200305160841368.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59798086

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July