Đảo ngọc Bình Ba Đảo Bình Ba thuộc xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Hòn đảo rộng và đẹp, nằm ngang cửa vịnh Cam Ranh, như một lá chắn bảo vệ cho vịnh trước mọi sóng gió, phong ba, đồng thời tạo ra hai cửa ra vào vịnh.
Âm vang sự thật lịch sử về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam Với 150 tấm bản đồ, văn bản, hiện vật và ấn phẩm… của các học giả trong nước và quốc tế, triển lãm “Bản đồ và tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử” do Bộ Thông tin - Truyền thông tổ chức tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, một lần nữa khẳng định cơ sở pháp lý, chứng minh chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo này.
Lễ hội Dạ cổ hoài lang – Niềm tự hào của người Bạc Liêu Lễ hội "Dạ cổ Hoài lang" là một lễ hội nghệ thuật độc đáo của người Bạc Liêu nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, người đã có công đóng góp cho quá trình ra đời và phát triển của bản vọng cổ ngày nay.
Về Bàu Cát, nơi sen nở trên sa mạc Ghé vùng đất này, bạn sẽ bắt gặp một sa mạc nóng bỏng tuyệt đẹp với những động cát trắng tinh anh, "vắt ngang" giữa hai hồ nước rộng xanh thẳm được tô điểm hàng ngàn đóa sen hồng.
Bảng tàng 40m2 của lão cựu binh Dù mang thương tật 2/4 nhưng cựu binh Vũ Đình Lưu ở TP Nam Định, tỉnh Nam Định hơn 6 năm qua vẫn miệt mài đi khắp mọi miền tổ quốc để kiếm tìm những kỷ vật chiến tranh của đồng đội.
Cảm phục đôi vợ chồng mù nuôi hai con ăn học thành tài Cùng cảnh ngộ bị mù từ nhỏ, ông Rết và bà Nhàn kết duyên vợ chồng, cùng nương tựa vào nhau để sống. Bất chấp số phận, họ đã lo cho hai con ăn học nên người bằng những đồng tiền lương thiện.
Gia đình nông dân có 12 tiến sĩ, cử nhân Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, tuy không giàu tiền bạc nhưng gia đình ông lại giàu chữ nghĩa tri thức. Ông bà được mọi người trong tổ dân phố biết đến nể phục, bởi bằng đôi bàn tay lao động đã nuôi được cả 6 người con ăn học tử tế thành tài. Tính cả dâu, rể, gia đình ông có 12 tiến sĩ, cử nhân...
Đồn biên phòng CKC trên đảo Phú Quý Tham gia bảo vệ địa bàn với diện tích trên 16km² với 26.000 dân, 6 tháng đầu năm 2013, cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng CKC huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận)
Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng và chuyện ít người biết - PHÙNG VĂN KHAI LTG: Do nhiệm vụ và cơ duyên, trong công tác cũng như đời sống hàng ngày, tôi được tiếp xúc, làm quen, thân thuộc với nhiều vị tướng. Nhưng với tôi, được gần gũi, có thể nói tất thảy những suy nghĩ, công việc, kể cả là riêng tư, những khúc quanh, bước ngoặt, chuyện vui chuyện buồn một cách thoải mái thân tình nhất chính là Trung tướng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đoàn Sinh Hưởng.
Những người lính nơi góc khuất Cùng là người lính, nhưng họ không ở địa đầu biên cương, đầu sóng ngọn gió mà ở... Tổ giặt là, nơi “góc khuất” của Bệnh viện 103 (Hà Nội)
Cao Bằng, mảnh đất vùng biên viễn với một vẻ đẹp hùng vĩ bởi những ngọn núi xanh biếc. Trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Cao Bằng có Khu du lịch thác Bản Giốc được xem là thác nước lớn thứ tư thế giới; đây cũng là thác nước tự nhiên lớn nhất khu vực Đông Nam Á.
Tiếng gọi biển cả Cà Ná Từ Sài Gòn ra miền Trung theo quốc lộ 1A, qua khỏi địa phận Tuy Phong (Bình Thuận) ta sẽ gặp những cồn cát chập chùng hoang sơ, những xóm làng yên ả, thanh bình dọc theo đường thiên lý…
Càng trong gian khó, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ càng tỏa sáng Ngày 10-7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu chuyến kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng tại Hải Phòng. Sáng 10-7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, kiểm tra tại huyện đảo Cát Hải và Vườn Quốc gia Cát Bà.
Nữ tướng Lê Chân Lê Chân là một tướng tài của Hai Bà Trưng, được tấn phong là Thánh Chân công chúa. Bà còn được xem là người có công khai khẩn lập nên vùng đất mà ngày nay là thành thành phố Hải Phòng.
Những chuyện ít biết về “Binh đoàn Thần tốc” Mặc dù có tên truyền thống là Binh đoàn Hương Giang, nhưng Quân đoàn 2 thường được nhân dân yêu mến gọi bằng cái tên “Binh đoàn Thần tốc”. Lật lại trang sử về Quân đoàn 2 mới thấy, nhân dân luôn có lí mỗi khi định danh một đơn vị nào đó. Ngay từ ngày mới được thành lập vào giai đoạn cuối cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, Quân đoàn 2 đã liên tục thực hiện những cuộc trường chinh với tốc độ kỉ lục: Cuộc hành binh lần thứ nhất tháng 4 năm 1975 từ Đà Nẵng vào Sài Gòn tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh chỉ hết 18 ngày; cuộc thứ hai năm 1978 từ Huế - Đà Nẵng vào biên giới Tây Nam đánh đuổi quân Polpot xâm lược chỉ hết 10 ngày. Và cuộc thứ ba, tháng 2 năm 1979, khi đang giúp bạn Camphuchia thoát khỏi họa diệt chủng, nhận được lệnh cơ động, Quân đoàn 2 chỉ mất một thời gian 5 ngày đã đưa được toàn bộ đội hình với nhiều vũ khí trang bị hạng nặng vượt hơn 2000 km ra biên giới phía Bắc sẵn sàng chiến đấu.
Gò Đống Đa – dấu tích thời oanh liệt Nằm ngay giữa trung tâm của quận Đống Đa là một khu di tích lịch sử có giá trị nổi bật với điểm đặc biệt không phải là chùa, đình hay miếu mà chỉ là một cái gò nổi lên giữa khu dân cư đông đúc sinh sống.