|
Việt Nam Đất Nước Con Người
|
Câu chuyện khi trở về của người cựu tù Phú Quốc
Cuộc đời quân ngũ và những năm tháng đấu tranh trong tù ngục Phú Quốc, sống trong tình yêu thương của đồng đội, đã tiếp thêm cho thương binh Hà Thiên Văn (quê xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) nghị lực trong cuộc sống.
|
| Chi tiết »
|
|
‘Hồn’ Trường Sa trong những ngôi mộ gió
Hơn 25 năm trôi qua sau sự kiện Gạc Ma (Trường Sa), dọc miền Trung nắng gió, nhiều gia đình chỉ đặt tạm chiếc bàn thờ khi thi thể các anh còn nằm lại dưới lòng biển lạnh. Ở Đà Nẵng, 7 ngôi mộ gió được lập trang nghiêm trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ.
|
| Chi tiết »
|
|
Gặp nhân chứng lịch sử
Mới đó mà đã nửa năm trôi qua kể từ khi Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô tổ chức kỷ niệm 45 năm tăng cường chi viện chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1967-2012) vào những ngày rét buốt giữa tháng 12.
|
| Chi tiết »
|
|
Anh hùng tiêu diệt "pháo đài bay" B-52
QĐND - Ngày Vũ Xuân Thiều tạm biệt gia đình và ngôi nhà thân thương ở số 21 phố Đặng Dung-Hà Nội, để đi học phi công ở nước ngoài, dòng họ Vũ Xuân thêm một lần nữa tự hào về đứa con trai thứ được tuyển thẳng vào một binh chủng đặc biệt của Quân đội. Thời gian vụt qua nhanh, Thiều đã hoàn thành chương trình điều khiển MiG-17 thành thạo, được chuyển sang học lái MiG-21. Anh càng thêm phấn chấn quyết tâm làm chủ phương tiện chiến đấu hiện đại bậc nhất lúc này.
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
Thăm mốc “3 cạnh” nơi biên cương cực Tây Tổ quốc
“Mốc số 0 nằm trên đỉnh núi Khoan La San cao 1.862,26m so với mực nước biển thuộc xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, là điểm cực Tây của Tổ quốc, nơi phân định ranh giới ba nước Việt Nam-Lào-Trung Quốc, nơi “một tiếng gà gáy ba nước cùng nghe.”
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ô Quy Hồ: Đèo “vua” chốn Tây Bắc
Đèo Ô Quy Hồ (còn gọi là Cổng trời Hoàng Liên) - ranh giới giữa hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai, cao khoảng 2.000 mét so với mực nước biển, là nơi hiểm trở với những đường cong zíc zắc.
|
| Chi tiết »
|
|
Về đất thiêng Quảng Trị
(Baonghean) - Trên khắp dải đất hình chữ S, đâu đâu cũng ghi dấu chiến công và sự hy sinh thầm lặng của các cựu binh, các thương binh, liệt sỹ, thế nhưng có lẽ, khốc liệt và đau thương nhất vẫn là mảnh đất thiêng Quảng Trị - nơi mà mỗi tấc đất, mạch sông đều thấm đẫm máu xương của ngàn vạn người con hy sinh cho nền hòa bình của Tổ quốc. Nhằm tri ân các anh hùng, liệt sỹ, hôm qua, Đoàn công tác của Tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm ở Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
Từ điển văn hóa: Đám rước vinh quy bái tổ
Trước kia, việc thi cử khó khăn, ba năm mới có một khoa, số sĩ tử được chấm đậu không nhiều, nên các vị tân khoa khi vinh quy bái tổ được đón rước rất trọng thể. Đậu Tú tài được hàng xã đón rước. Đậu Cử nhân được hàng tổng đón rước. Đậu Đại khoa (từ Phó bảng trở lên) được hàng huyện đón rước.
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
Nơi biên cương hùng vĩ
Chưa một lần đặt chân đến mảnh đất Hà Giang, nhưng trong tiềm thức của tôi đây luôn là một “thiên đường” với những di sản thiên nhiên như cao nguyên đá Đồng Văn, ruộng bậc thang, thác Tiên; là nơi tập trung nhiều dân tộc sinh sống với nền văn hóa đa dạng và đậm đà bản sắc.
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
Đưa trống đồng ra Trường Sa
Chiều 19.7, Đại đức Thích Chúc Minh, đại diện chùa Từ Tôn (Hòn Đỏ, Nha Trang) đã chuyển chiếc trống đồng do Liên chi hội Di sản văn hóa VN tại Lam Kinh (Thanh Hóa) đúc, cho Hải quân Vùng 4 để đưa ra đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa của VN (ảnh).
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
|