|
Việt Nam Đất Nước Con Người
|
Phố đồ cổ Lê Công Kiều
Nằm khuất sau đường Hàm Nghi, phố đồ cổ Lê Công Kiều bao đời nay vẫn bình yên lặng lẽ dù ở ngay trung tâm Tp. Hồ Chí Minh. Con đường này trở thành một nét đặc biệt vì đây là con phố duy nhất của thành phố bán tập trung các loại đồ cổ.
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
Nụ cười hồn nhiên của trẻ em Mù Cang Chải
Những em thơ Mù Cang Chải khoe nụ cười trong veo trong cái nắng vàng chói chang. Vào cuối tháng 9, đầu tháng 10, người dân khắp mọi miền tổ quốc đổ về Mù Cang Chải để được chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp tuyệt vời của mảnh đất vùng cao.
|
| Chi tiết »
|
|
Đến Phú Quý: Phượt và ngắm cua mặt trăng
Phú Quý có cua mặt trăng, loại cua có những chấm đỏ trên lưng rất lạ. Cua huỳnh đế Phú Quý thì chất lượng hơn hẳn nhiều vùng khác. Cua mặt trăng và huỳnh đế đều có càng lớn, cứng. Thịt cua chắc, thơm, ngọt.
|
| Chi tiết »
|
|
Lễ hội đua thuyền ở Lệ Thủy (Quảng Bình): Một di sản văn hóa vô giá
Lệ Thủy với sông Kiến Giang thơ mộng, hiền hòa đã từng là nguồn cảm hứng cho biết bao thi sĩ, nhạc sĩ và cũng để lại cho du khách bốn phương ấn tượng đặc biệt mỗi khi có dịp về thăm mảnh đất đã sinh ra Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhưng điều đáng nói không chỉ ở vẻ đẹp của dòng sông quê mà con sông này gắn với một lễ hội rất đặc biệt, mang đậm nét văn hóa xứ Lệ - Lễ hội đua thuyền (mà nhân dân Lệ Thủy quen gọi là hội bơi trải).
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thầy thuốc của dân nghèo
12 năm gắn bó với vùng biên giới Đồng Tháp Mười, dù lúc nửa đêm gà gáy, bất kể người Việt Nam hay người Cam-pu-chia, hễ đến Phòng khám quân dân y Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đều được Trung úy Hoàng Văn Dũng cứu chữa tận tình.
|
| Chi tiết »
|
|
Chuyện về ông Hiểu Mặt trận
Vào tuổi 72, cụ Nguyễn Tiến Hiểu - Trưởng ban công tác Mặt trận (CTMT) khu dân cư số 5 phường Phú Lãm, quận Hà Đông (Hà Nội) mới đăng ký tham gia cuộc thi trưởng ban CTMT giỏi.
|
| Chi tiết »
|
|
Cù Lao Câu hoang sơ mời gọi
Khoảng 45 phút ngồi trên ghe ra đảo, chúng tôi cảm nhận được hương vị mặt mòi của biển cả qua từng làn gió phả vào mặt và thỉnh thoảng lại bắt gặp đâu đó hình ảnh ngư dân tắm tiên giữa non nước mây trời.
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Quê hương thu nhỏ
- "Tôi nhớ quê hương tôi, nhiều khi trào nước mắt. Những người đi thích đi châu Âu, đi châu Phi, đi vòng quanh thế giới, họ có suy nghĩ và ước mơ riêng của họ. Còn ước muốn một đời của tôi là đi cho hết đất nước mình".
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
|