Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối ân tình với một lão thành cách mạng Hà Tĩnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối ân tình với một lão thành cách mạng Hà Tĩnh
Nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, cụ Nguyễn Hữu Tiến (91 năm tuổi đời, 66 năm tuổi Đảng) ở xã Đức Lập, huyện Đức Thọ, khóc nấc, nghẹn ngào: “Mới ngày nào đó em còn ngồi nắm chặt tay anh, anh Văn ơi...”. Có được tình cảm sâu lắng thế, là bởi giữa cụ Tiến và gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp có những kỷ niệm lịch sử khó phai mờ...

Chi tiết »

HƯỚNG VỀ NGÀY 20-10 .  NỮ BÍ THƯ CHI BỘ...Xã Hưng Tân - Hưng Nguyên- Nghệ An HƯỚNG VỀ NGÀY 20-10 . NỮ BÍ THƯ CHI BỘ...Xã Hưng Tân - Hưng Nguyên- Nghệ An

Một lần thăm quê , tình cờ tôi nghe được câu chuyện về nữ Bí Thư chi bộ xóm 5 xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An - chị Phan Thị Quế - vợ của CCB Phạm văn Thử. Anh Thử đi bộ đội từ năm 1975- 1981 , ở chiến trường Lào.Trở về địa phương CCB Phạm Văn Thử nhiều năm làm trưởng xóm. Nay anh lại chăm lo việc ruộng đồng , để vợ có thời gian hoạt động công tác xã hội, công việc của xóm làng...

Chi tiết »

Bình yên An Xá
Hòa vào dòng người đổ về thăm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong những ngày tang lễ, lòng chúng tôi rưng rưng nỗi niềm xúc động...

Chi tiết »

Nước mắt rơi trong khu nhà người vợ đầu Đại tướng Nước mắt rơi trong khu nhà người vợ đầu Đại tướng
Những ngày này, cả đất nước nhắc đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp với niềm tiếc thương vô hạn.

Chi tiết »

Đường Trường Thi và hồi ức cách mạng
Baonghean) - Những ngày Thu đặc biệt này, người dân Thành phố Vinh khi đi trên con phố Trường Thi chợt chầm chậm lại, ngước ánh mắt kính vọng Tượng đài Bác Hồ trên Quảng trường mang tên Người để chiêm nghiệm về những thời khắc phố phường kỷ niệm tròn 50 năm thành lập với bao cảm xúc đan xen trước sự ra đi mãi mãi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp…

Chi tiết »

Nguyện noi theo tấm gương của “người Anh Cả vĩ đại”

Đại tá Nguyễn Sỹ Hội - (Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An)

(Baonghean) - Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ra đi về cõi vĩnh hằng, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với triệu triệu người dân Việt Nam, với bạn bè năm châu bốn biển. Đối với lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An, sự ra đi của “người Anh Cả vĩ đại” là một sự mất mát quá lớn. Biến niềm tiếc thương thành hành động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nghệ an nguyện quyết tâm noi theo tấm gương của Đại tướng, phấn đấu không ngừng để luôn xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với niềm tin yêu và là chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Chi tiết »

Tự hào là ân nhân của gia đình Đại tướng Tự hào là ân nhân của gia đình Đại tướng
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi về với tổ tiên và thế giới người hiền, để lại niềm tiếc thương cho toàn thể dân tộc. Đối với những người may mắn từng được gặp gỡ, gắn bó, gần gũi với Người, bên cạnh nỗi đau thương vô hạn, còn cảm nhận được một niềm vinh dự và tự hào lớn lao. Ông Nguyễn Hữu Tiến ở xã Đức Lập, huyện Đức Thọ là một trong những người như thế.

Chi tiết »

Một hồi ức về quê hương
(Baonghean) - Ông Nguyễn Xiển, Giáo sư đầu ngành Toán - Lý, Giám đốc Nha khí tượng Việt nam, đại biểu Quốc hội từ khoá 1 đến khoá 8, ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Quốc hội, là người thân cận được Bác Hồ trực tiếp giao nhiều nhiệm vụ cách mạng như Chủ tịch Ủy ban Hành chính Bắc Bộ, kể cả nhiệm vụ làm Tổng thư ký Đảng xã hội Việt Nam từ năm 1946 đến năm 1988. Ông là người con Nghệ An, sinh ra, lớn lên và học hành tại Thành phố Vinh, nên ông giữ nhiều kỷ niệm và mang trong trái tim mình tình yêu tha thiết với mảnh đất này.

Chi tiết »

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tình yêu sâu nặng với Nghệ An
(Baonghean) - Mối tình đầu thủa 20 trong sáng, Thầy giáo trẻ tài hoa dành tặng người con gái thành Vinh Nguyễn Thị Quang Thái. Sau khi người yêu cùng chung lý tưởng cách mạng Quang Thái hy sinh, vị danh tướng huyền thoại đã trao tình yêu sâu sắc, bình dị đến cuối đời cho phó giáo sư Đặng Bích Hà - con gái giáo sư Đặng Thai Mai. Một sự trùng hợp kỳ diệu, hai người vợ, hai người đồng chí song hành với cuộc đời vì dân, vì nước của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đều là những người con ưu tú của quê hương Nghệ An… Và quê hương Nghệ An cũng rất tự hào có người con rể vĩ đại , vị tướng huyền thoại với tài thao lược quân sự, văn võ song toàn được nhân dân yêu quí và kính trọng.

Chi tiết »

Chàng sinh viên Việt tỏa sáng trên “đất nước hoa hồng” Chàng sinh viên Việt tỏa sáng trên “đất nước hoa hồng”

(Dân trí) - Hiện là sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học Công nghệ Hóa - Luyện kim Sofia (Bungari), chàng sinh viên Bùi Hữu Hậu (23 tuổi, quê xứ Nghệ) giành được những thành tích "đáng nể" khi học tập ở đất nước Bungari.

Chi tiết »

Chuyện từ nấm mộ đôi bên đường của 2 liệt sỹ Chuyện từ nấm mộ đôi bên đường của 2 liệt sỹ
Một phần nhỏ thi thể của hai anh tìm được, đem chia làm đôi và an táng cùng nhau. Mộ phần của hai anh hùng, liệt sỹ nằm cạnh Quốc lộ 15A lịch sử.

Chi tiết »

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC ANH NGUYỄN TÀI DŨNG VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC ANH NGUYỄN TÀI DŨNG

Chi tiết »

"Điệu ví dặm là em" đến với cộng đồng người Việt ở nước ngoài
Từ hơn tuần nay, trong chương trình Euroshow giới thiệu những bài hát được yêu thích, VTV4 đã đưa đến người nghe bài hát "Điệu ví dặm là em" qua giọng hát của nữ ca sĩ Bùi Lê Mận, nhạc của Quốc Nam và lời thơ Lê Quang Thắng.

Chi tiết »

Khám phá Pù Mát Khám phá Pù Mát
Tình cờ gặp chúng tôi tại nhà trưng bày của Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An), ông Nguyễn Lê Tâm, một Việt kiều Mỹ - người vừa cùng anh xe ôm thực hiện chuyến đi năm ngày khám phá Pù Mát, cứ liên tục khoe những tấm ảnh đẹp và khẳng định sẽ trở lại đây khi có dịp.

Chi tiết »

Nghề đò ngang trên bến Yên Hòa
(Baonghean) - Những cây cầu đang được dựng lên từng ngày, thay vào đó là sự “hao hụt” dần của một nghề vốn quen thuộc từ lâu với bà con dân bản - nghề lái đò ngang. 

Chi tiết »

Bình minh phố núi
“Phố núi của tôi chưa thành tên gọi mà đã in trong tâm trí bao người...”. Xin mượn lời bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Thường để gọi Vũ Quang là phố núi. Những gì hoang dã nguyên sơ thì vẫn còn và sự trỗi dậy từ những bàn tay xây dựng đang biến xứ sở này thành phố xanh.

Chi tiết »

Thân thương tên làng
(Baonghean) - Trong “Trường ca Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm có một câu thơ giản dị nhưng vô cùng dễ nhớ khi nói về tình cảm của nhân dân đối với làng, xã: “Họ gánh theo tên xã, tên làng qua mỗi chuyến di dân…”. Tên làng, tên xã, trong tâm tưởng của nhiều người không chỉ là để định danh, mà chính là một phần máu thịt thiêng liêng trong tâm hồn.

Chi tiết »

Nhạc sĩ Dân Huyền Nhạc sĩ Dân Huyền
Người ta biết đến nhạc sĩ - nghệ sĩ Dân Huyền, sinh năm 1938 (Mậu Dần), nhà ở ngõ 192 đường Giải Phóng, Hà Nội qua những ca khúc nổi tiếng như: Bên lăng Bác Hồ, Gửi anh một khúc dân ca, Lắng tiếng quê hương... từng phát trên sóng của Đài Tiếng nói ViệtNam. Mặc dù đã nghỉ hưu, nhưng với ông, tâm hồn vẫn chưa ngừng nghỉ, ông viết nhạc, làm thơ, viết báo...

Chi tiết »

Xuyên rừng quốc gia Pù Mát: Kỳ bí “địa đàng xanh” Xuyên rừng quốc gia Pù Mát: Kỳ bí “địa đàng xanh”
Sau gần một ngày trời ngồi thuyền máy, chúng tôi bắt đầu du ngoạn bằng đường bộ trong đại ngàn xanh của Pù Mát. Ngỡ như mình đang lọt vào khu “vườn địa đàng xanh” của một thế giới thần tiên.

Chi tiết »

Cửa bể chiều thu…
Cửa sông - cửa bể vốn là khúc cuối cùng của những con sông, là chỗ con nước dùng dằng níu kéo, vương vấn với lòng sông mẹ trước khi xuôi ra biển...

Chi tiết »

Page (93/122)  First ... 89  90  91  92  93  94  95  96  97 ... Last 
Truyền thống Nghệ Tĩnh , ,Người xứ Nghệ Kiev, trang 93
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60374782

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July