| |
|
|
|
Truyền thống Nghệ Tĩnh
|
Chuyện về Liệt sỹ Nguyễn Đình Liễn - Người Bí thư đầu tiên của huyện Cẩm Xuyên
Vào ngày 2-1-1931, Bí thư Huyện ủy đầu tiên của huyện Cẩm Xuyên- liệt sỹ Nguyễn Đình Liễn đã bị thực dân Pháp chém đầu về tội: “cầm đầu cộng sản phản loạn”. Tưởng rằng hành quyết người đứng đầu ngay tại phiên họp chính chợ Hội, ý chí chiến đấu của những người cộng sản và phong trào chống Pháp bị đập tắt, nhưng không, hành động đó đã thổi bùng ngọn lửa căm thù và ý chí quyết tâm của những người cộng sản và quần chúng nhân dân…
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
Sông nước Mê Kông và người liệt sỹ liên quân Việt - Lào
(Baonghean) Sau Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945, quê tôiđã có lớp trai trẻ náo nức theo tiếng gọi Cụ Hồ, Nam tiến và sang Lào kháng chiến. Các anh rộn rã lên đường hát "Cùng nhau đi hồng binh", lớp nhi đồng chạy theo ngước lên núi Giăng Màn đến khi không bước nổi nữa. Những ngày sau đó, cả làng rộn tin vui ta thắng trận phá đồn Na Pê diệt nhiều giặc Pháp.
|
| Chi tiết »
|
|
Miếu Ao
Từ thành phố Hà Tĩnh vượt qua cầu Đò Hà đi hơn 13 km, qua doi cát rộng du khách sẽ bắt gặp một rừng sũ xanh ngăn ngắt. Nằm khuất sau dãy sú đó là khu di tích đền thờ Miếu Ao.
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
Cô Nhẫn - Thái Kim Đỉnh
CÔ Nhẫn - Võ Thị Nhẫn (1885 - 1958) là con một ông Chánh tổng ở Đan Du (Kỳ Anh, Nghệ Tĩnh nay là tỉnh Hà Tĩnh) nhưng thực chất, cô cũng chỉ là một nông dân. Cha mất lúc cô mới lên sáu, lên bảy tuổi. Cửa nhà ngày càng sa sút, mẹ không đủ sức nuôi con, cô Nhẫn phải đi ở cho nhà giàu đến sáu, bảy năm. Trở về, lại “cao số muộn chồng”, trên ba mươi cô mới đành gia thất.
|
| Chi tiết »
|
|
“TÔI SINH RA KHÔNG CHỈ ĐỂ LÀM THƠ” - NGUYỄN VĨNH NGUYÊN thực hiện
Báo Lâm Đồng: Người ta nói rằng, nghệ sĩ đa tài ở ta có thể đếm trên một bàn tay và Nguyễn Trọng Tạo là “ngón đeo nhẫn áp út”. Anh làm thơ, viết văn, sáng tác nhạc, vẽ tranh, làm bìa sách, viết phê bình, làm báo… và đều có giải thưởng ở tất cả các lĩnh vực ấy. Người ta nói, anh làm gì cũng có Quốc ấn. Lại còn là Ủy viên Hội đồng thơ Hội Nhà văn ViệtNam, Thư ký tòa soạn tạp chí Âm Nhạc, Trưởng ban báo Thơ của báo Văn Nghệ… Tình cờ gặp anh đang uống bia hơi Hà Nội tại Quán Xanh cạnh Rạp Xiếc, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện chớp nhoáng với anh.
|
| Chi tiết »
|
|
TỪ HAI TRÁI TIM THA HƯƠNG XỨ NGHỆ- NGÔ MINH
Người làm bài hát bao giờ cũng mong ước có nhiều người hát. Về điểm này tôi thấy ca khúc “Khúc hát sông quê” của nhà thơ – nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo và nhà thơ Lê Huy Mậu là một minh chứng. Qúa nửa đời phiêu dạt/ con lại về úp mặt vào sông quê/ ơi con sông dạt dào như lòng mẹ… Âm nhạc đã dắt lời thơ đi vào lòng người và ở lại đó, lay động xao xuyến. Nhất là đối với người tha hương lâu ngày. Thời buổi hiện đại này ai mà chẳng là người tha hương? Ai mà chẳng có tuổi thơ ngóng mẹ chợ về với xu bánh đa vừng nơi bến sông thân thuộc. Có lẽ vì thế mà ai cũng tìm thấy mình trong từng nét nhạc, lời ca. Đi Nam về Bắc, tôi thấy suốt chục năm nay không có bài hát nào đạt đến sự mê say “phổ cập” như vậy. Cũng như mọi người, cả nhà tôi đều mê hát Khúc hát sông quê…
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
21 lần thi, 82 tuổi mới đậu
TT - 21 lần đi thi, đến năm 82 tuổi mới đậu cử nhân. Đó là thí sinh đặc biệt nhất của lịch sử thi cử Việt Nam, ông tên Đoàn Tử Quang (1818-1928), quê ở làng Phụng Đạt, xã Phụng Công, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (nay thuộc xã Đức Hòa, Đức Thọ, Hà Tĩnh).
|
| Chi tiết »
|
|
Nhớ lắm Cửa Lò
Câu ca ấy cứ ngân nga trong tâm trí chúng tôi trên con đường hành trình trở về quê Bác. Nhắc đến Nghệ An, người ta không chỉ nhớ đến mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi sinh ra các anh hùng dân tộc, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà cũng là mảnh đất sơn thuỷ hữu tình, nước biếc, non xanh.
|
| Chi tiết »
|
|
Người “giữ lửa” họ Đồng
Rời quân ngũ, trở về đầm mình trong lời ru quê hương nơi miền gió cát thôn Vĩnh Tiến, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, một địa danh chỉ được biết đến bởi lam lũ đói nghèo, chưa nắng đã hạn, chưa mưa đã lũ, chưa gió đã bão, bệnh binh Đồng Văn An được coi như người “giữ lửa” của họ Đồng ở đây.
|
| Chi tiết »
|
|
Phát hiện một số văn tự cổ thời Lê, Nguyễn ở Can Lộc
Theo Trung tâm dữ liệu Di sản Văn hóa - Ban Quản lý di tích Đại thi hào Nguyễn Du, trong quá trình thực hiện chuyên đề nghiên cứu về văn tự cổ, nhóm khảo cứu thuộc Trung tâm này đã phát hiện thêm một số văn tự cổ thời Lê và thời Nguyễn ở xã Kim Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).
|
| Chi tiết »
|
|
Tu sửa nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Cầu Nhe
Hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ 27-7, Sở GTVT Thành phố Hải Phòng phối hợp với UBND huyện Can Lộc và UBND xã Vĩnh Lộc vừa khởi công tôn tạo, tu sửa Nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh tại Cầu Nhe xã Vĩnh Lộc.
|
| Chi tiết »
|
|
Những người đi tìm đồng đội
(Baonghean.vn) - Sau gần 42 năm chiến dịch K5 (chiến dịch giúp bạn Lào trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước) kết thúc, đất nước đã thay da đổi thịt, nhưng vẫn còn có những liệt sỹ hy sinh chưa được đưa về với đất mẹ...
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
Lung linh hồn quê Xứ Nghệ
Cùng với Xứ Thanh, Xứ Lạng, Xứ Nghệ của dải đất miền Trung cũng rất nổi tiếng về truyền thống văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc. Trong đó, dân ca ví, giặm là một nét vẽ phác họa khá đầy đủ về nhân cách, tâm hồn, tình cảm, tập quán, trí tuệ…của cư dân 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh xưa. Dẫu ngày nay, không gian nguyên thể của ví, giặm không còn nhưng hồn quê Xứ Nghệ thì vẫn mãi lung linh, tròn trịa trong từng điệu hát, lời ca được lưu truyền…
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Truyền thống Nghệ Tĩnh , ,Người xứ Nghệ Kiev, trang 115
|
| Thống kê |
| Guests online: 27 |
| Total: 79939098 |
|
|