| |
|
|
|
Văn Nghệ
|
Đoàn Nhà văn Việt Nam làm việc tại Thái Bình - Tin, ảnh: Vũ Đảm
VanVN.Net - Nhằm đẩy mạnh mảng sáng tác về đề tài “Nông nghiệp, nông thôn, nông dân”, ngày 21/8/2013, đoàn nhà văn của Hội Nhà văn Việt Nam gồm các nhà văn Nguyễn Trí Huân, Đỗ Kim Cuông, Đào Thắng, Dương Hướng, Đào Ngọc Du, Đức Hậu, Võ Bá Cường, Minh Chuyên, Bùi Thanh Minh, Bùi Việt Mỹ, Hà Nguyên Huyến, Vũ Đảm đã có chuyến đi thực tế tại Thái Bình.
|
| Chi tiết »
|
|
NHỮNG BỨC THƯ TÌNH MỘT THỜI THÉP ĐÃ TÔI THẾ ĐẤY - Trần Hậu dịch
Trong cuộc đời nhà văn Nikolai Ostrovsky, tác giả tiểu thuyết nổi tiếng “Thép đã tôi thế đấy”, có một giai đoạn ngắn (từ 9.8.1922 đến 15.9.1922), khi ông là một chàng trai 18 tuổi đi chữa bệnh ở nhà điều dưỡng Berdyansk (tỉnh Zaporozhye, miền nam Ukraina) sau khi bị chấn thương não nặng. Sự kiện này các nhà nghiên cứu đã biết từ lâu. Tuy nhiên, trong bảo tàng địa phương hiện đang lưu giữ nguyên bản bốn bức thư do N. Ostrovsky viết gửi cho một cô gái ở khu điều dưỡng tên là Ludmila Berenfus mà ông đã quen biết trong thời gian chữa bệnh. Chúng chưa bao giờ được công bố. Người đầu tiên phát hiện ra bức những thư này là ông Ivan Marchenko, cư dân thành phố Berdyansk, giáo viên dạy tiếng Nga ở Trường Đại học Bách khoa Kharkov.
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hoàng Thảo Chi: Nước mắt mùa vu lan!
Rằm tháng Bảy âm lịch năm ngoái, có công việc đi ngang qua nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, chúng tôi rẽ vào thắp hương tại đó. Đã gần trưa, nghĩa trang nóng và vắng bóng người. Khi cắm xong bó nhang vào lư hương trong nhà bia tưởng niệm, chúng tôi thành kính cúi đầu.
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
Tin văn nghệ: Nhà thơ Hữu Thỉnh giao lưu với Hội Thi Thanh - Tin, ảnh: Hoàng Long
VanVN.Net - Ngày 16/8/2013, tại thành phố Thanh Hóa, nhà thơ Hữu Thỉnh – Chủ tịch UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn VN đã có cuộc giao lưu với Hội Thi Thanh. Hơn hai trăm hội viên là những người yêu thơ, các thầy giáo, cô giáo, sinh viên khoa văn Đại học Hồng Đức, học sinh chuyên văn trường Lam Sơn đã tới dự. Cùng về dự buổi giao lưu có nhà thơ, dịch giả Lê Bá Thự - một người con của vùng đất Thanh Hóa.
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
"Tháng Tám, mùa thu xanh thắm..."
Không hiểu sao những ngày đầu thu tháng tám tôi thường hay nhìn lên bầu trời cao rộng. Ở đó “Có đám mây mùa hạ - Vắt nửa mình sang thu” (Hữu Thỉnh). Cái cảm giác giao mùa thường tạo cho ta những chống chếnh bất ngờ...
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
Tình ca
Em thật đẹp! Ngôn từ đành bất lực/ Một dáng buồn siêu thoát tự thân bay/ Em có phải cội nguồn xưa nước mắt/ Những vệt sao cháy rụng suốt đêm gầy
|
| Chi tiết »
|
|
|
Văn Nghệ , ,Người xứ Nghệ Kiev, trang 170
|
| Thống kê |
| Guests online: 173 |
| Total: 82089959 |
|
|