|
Văn Nghệ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Giọt nắng Cao nguyên - những giọt tình! - Đặng Bá Tiến
Yêu
nàng thơ đắm đuối từ thuở còn là sinh viên; bắt đầu run rẩy cảm xúc và trải
lòng bằng những dòng thơ giản dị, mộc mạc cũng đã 30 năm có lẻ; đã có thơ in
rải rác trên báo chí trung ương và địa phương và trong các tuyển tập thơ (như
Lục bát tự chọn, Sáu và tám…) kể cũng đã vài mươi năm; nhưng đến cuối năm 2013,
Nguyễn Duy Xuân mới cho ra mắt tập thơ riêng đầu tiên mang tên Giọt nắng Cao
nguyên – một đứa con tinh thần mà anh đã ấp ủ, thai nghén với biết bao tình cảm
và hy vọng. Vì vậy, có thể nói Giọt nắng Cao nguyên cũng là những Giọt tình –
những giọt tình của chính anh, được chắt lọc qua biết bao năm tháng, qua biết
bao trải nghiệm về vợ con, bạn bè, nghề nghiệp, cuộc đời với bộn bề những
lo toan, vui, buồn thế sự.
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
Lễ tổng kết Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 12 - Bài: Phong Lan; ảnh: Phan Giang
VanVN.Net – Sáng
21/2/2014, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức buổi Lễ tổng kết Ngày Thơ Việt Nam
lần thứ 12 tại trụ sở Hội (số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Đến
dự Lễ tổng kết có các nhà văn, nhà thơ Ủy viên BCH Hội; đại diện lãnh đạo các
Hội VHNT thuộc tỉnh, thành phố; lãnh đạo các trường Đại học, Học viện; đại diện
Cục An ninh Văn hóa Tư tưởng (A83); lãnh đạo các CLB thơ trên địa bàn TP. Hà
Nội.
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
Đêm thơ Nguyên Tiêu tại LB Nga – Sự tiếp nối của những thế hệ các nhà Việt Nam học tại Nga
Chiều tối 14/2, đúng ngày Rằm tháng Giêng – Tết
Nguyên Tiêu Giáp Ngọ, một Đêm thơ truyền thống được Đại sứ quán VN tại
LB Nga phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga tổ chức. Hội tụ
về đây rất đông đảo không chỉ là những người Việt Nam xa xứ mà còn rất
nhiều những nhà Việt Nam học người Nga và rất nhiều những sinh viên Nga
đang học tiếng Việt tại nhiều trường Đại học của LB Nga. Đây chính là
điều làm nên nét đặc biệt của Đêm thơ Nguyên Tiêu tại LB Nga lần này.
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
|
|
Xa rồi tuổi thơ
Khi những
va vấp lần lượt đến trong đời, khi con thấy lo sợ về một ngày mai
không phương hướng, và những mơ mộng dần ít đi trong trái tim bé bỏng,
thì con nhận ra mình đã không còn bé nữa.
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
|
|