Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 09/05/2025
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người >
  Tết sum vầy quê hương của người Việt xa xứ Tết sum vầy quê hương của người Việt xa xứ , Người xứ Nghệ Kiev
 

Vũ còn nhớ như in trong những ngày giáp Tết năm ngoái, anh từ Mỹ về nước cưới vợ quê Quảng Ngãi. Năm nay người đàn ông này không còn cô đơn nữa, anh lại đón Tết ở quê vợ cùng con trai mới chào đời.

Trần Anh Vũ (29 tuổi) - Việt kiều Mỹ vừa trở về Quảng Ngãi trong những ngày giáp Tết cùng vợ và cậu con trai đầu lòng vừa tròn 3 tháng tuổi. Vũ đã sinh sống, học ngành kinh doanh trường Đại học San Antonio ở Mỹ 6 năm qua. Đây là lần thứ hai anh đón Tết ở quê vợ.

"Từ nhỏ tôi sống ở Long An, sau đó lên TP HCM rồi sang Mỹ học tập. Năm nay được đón Tết ở Quảng Ngãi cùng vợ, con trai đầu lòng, cảm xúc của tôi thật đặc biệt. Tết ở đây rộn ràng, nghi lễ bày cúng tổ tiên trang trọng, không gian vui xuân, đón tết trong gia đình đậm đà tình cảm nên tôi khó thể nào quên được", người cha trẻ bộc bạch.

Anh Trần Anh Vũ- Việt Kiều Mỹ hạnh phúc bên vợ và con trai đầu lòng vừa tròn 3 tháng tuổi. Đây là lần thứ hai anh trở về nước đón tết ở quê vợ Quảng Ngãi. Ảnh: Trí Tín
Anh Trần Anh Vũ - Việt kiều Mỹ hạnh phúc bên vợ và con trai đầu lòng vừa tròn 3 tháng tuổi. Ảnh: Trí Tín

Từ đất nước Slovakia về đến quê hương mới được vài ngày, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thanh Hồng cùng con trai 6 tuổi đã cùng nhau đến dự buổi gặp mặt bà con kiều bào do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hôm 18/1.

Chị Hồng xúc động nói: "Làm ăn ở nước ngoài, mỗi dịp Tết về là chúng tôi nhớ nhà nhiều lắm nên được về quê đón tết, đoàn tụ gia đình, thật khó có hạnh phúc nào sánh bằng". Hai vợ chồng chị Hồng qua lao động ở Slovakia đã 12 năm, đây là lần thứ 4 họ ăn Tết ở quê hương.

Ôm con trai vào lòng nựng nịu, gương mặt người phụ nữ trào dâng niềm hạnh phúc. Hiện tại hai vợ chồng đã mở được cửa hàng kinh doanh quần áo, giày, dép ở Slovakia, cuộc sống ngày thêm ổn định, khấm khá. Con gái đầu là Mai Hoàng Minh Thương (14 tuổi) đang học lớp 9 ấp ủ ước mơ học chuyên ngành y khoa trở thành bác sĩ giỏi trở về Việt Nam làm việc gần gũi quê nhà.

"Ước chi năm nào vợ chồng chúng tôi cũng làm ăn suôn sẻ để có thể về quê ăn Tết cùng gia đình. Hương vị tết ở quê mình bình dị mà thiêng liêng lắm, nhất là đêm giao thừa cả gia đình quây quần bên nồi bánh chưng ấm nồng, cùng nhau trò chuyện cầu ước điều tốt lành cho năm mới", chị Hồng tâm sự.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Thanh Hồng cùng con trai tràn ngập hạnh phúc tại buổi gặp gỡ đầu xuân do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức vào sáng nay. Ảnh: Trí Tín
Vợ chồng chị Nguyễn Thị Thanh Hồng cùng con trai tràn ngập hạnh phúc. Ảnh: Trí Tín

Vừa về nước được hai ngày, ông Bản Nhị Thái - Việt kiều Mỹ đã cùng vợ con đi dạo phố hoa trên đường Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi. Chậm rãi vừa tản bộ vừa trò chuyện, thỉnh thoảng ông Thái cùng cô con gái cười giòn vui vẻ.

Với ông Thái, sau một năm làm việc trên đất Mỹ, trở về quê Quảng Ngãi không chỉ đơn thuần đón Tết mà còn trách nhiệm lớn là thăm vợ con, sum họp sau ngày tháng dài xa cách. Người chồng, người cha này nói: "Hiếm nơi nào có được không khí ấm cúng, đậm đà tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm như ở Việt Nam. Đó là những sợi dây tình cảm vô hình nhưng thật bền chặt, níu giữ, thúc giục tôi hồi hương vào mỗi dịp Tết đến, xuân về".

Trí Tín

vnexpress


  Các Tin khác
  + Chiến thắng lịch sử 30/4 tạo nguồn cảm hứng, sức bật mới cho Việt Nam (02/05/2025)
  + 50 năm non sông liền một dải: Trái tim rực lửa tự hào! (01/05/2025)
  + 50 năm non sông liền một dải: Đại lễ của lịch sử (01/05/2025)
  + Vũ khí và khí tài tối tân tại lễ diễu binh 30.4 ở TP.HCM (30/04/2025)
  + LỄ DIỄU HÀNH MỪNG 50 NĂM NGÀY HỘI NON SÔNG 30.4. 1975- 30.4.2025 (30/04/2025)
  + Pháo thủ trên xe tăng 390 kể khoảnh khắc húc đổ cổng Dinh Độc Lập (28/04/2025)
  + Gieo mầm sáng tạo trên nền giấy xưa (27/04/2025)
  + Vẻ đẹp xuyên thời gian của TPHCM qua ''50 khoảnh khắc'' (23/04/2025)
  + Hồi ức ngày 30/4 của nữ biệt động duy nhất đánh vào Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân (22/04/2025)
  + Chương trình nghệ thuật "Đất Nước trọn niềm vui" kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30.4.1975 (22/04/2025)
  + Ký ức “những năm bom Mỹ trút trên mái nhà” (20/04/2025)
  + Không cần đi xa, Hà Nội cũng có mùa hoa vàng như mơ (15/04/2025)
  + Thân thương bánh giò Hà Nội (12/04/2025)
  + Nhộn nhịp du khách về thăm khu di tích địa đạo Củ Chi (08/04/2025)
  + Bầu trời Việt Trì rực sáng 15 phút, dân đổ về chiêm ngưỡng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (07/04/2025)
  + Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam Sư đoàn 470 kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập (06/04/2025)
  + Nữ đại tá tình báo giỏi nhất Việt Nam, được đặt tên cho 2 con đường là ai? (02/03/2025)
  + 50 năm Chiến thắng Tây Nguyên, nghệ thuật quân sự trong tác chiến chiến dịch (28/02/2025)
  + Ngôi nhà cổ hơn 240 tuổi có 80 cột gỗ lim ở Hội An (30/01/2025)
  + Chân dung 2 giáo sư Việt được bầu là viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (06/12/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 7
Total: 69949923

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July