|
Tuyển Pháp đã dừng bước ở bán kết World Cup 2026 sau thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha. Kết quả ấy không gây quá nhiều bất ngờ nếu nhìn vào thế trận trên sân, bởi "La Roja" kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu và cho thấy sự vượt trội về cách tổ chức lối chơi. Điều khiến người hâm mộ Pháp tiếc nuối hơn cả là cảm giác đội bóng áo lam hoàn toàn có thể làm tốt hơn, nếu những quyết định nhân sự của HLV Didier Deschamps hợp lý hơn ngay từ đầu.

Trong trận bán kết tại Dallas, Deschamps gây bất ngờ khi đưa Aurélien Tchouaméni trở lại đội hình xuất phát sau chấn thương và lựa chọn Bradley Barcola thay vì tài năng trẻ Désiré Doué, người đang có phong độ rất cao ở World Cup lần này. Trong khi đó, Tây Ban Nha của Luis de la Fuente giữ nguyên đội hình đã đánh bại Bỉ ở tứ kết, tiếp tục đặt niềm tin vào bộ ba Rodri, Pedri và Fabián Ruiz ở khu trung tuyến.
Sự khác biệt của trận đấu nằm ở khu vực giữa sân.
Tây Ban Nha không pressing dồn dập, cũng không tấn công quá nhiều. Họ đơn giản là kiểm soát trái bóng. Rodri cùng các đồng đội liên tục luân chuyển bóng bằng những pha phối hợp ngắn, khiến tuyển Pháp gần như không thể giành lại quyền kiểm soát. Khi không có bóng, những cầu thủ giàu tốc độ như Mbappé, Dembélé hay Olise cũng mất đi thứ vũ khí nguy hiểm nhất.
Đó chính là điểm đáng tiếc trong cách bố trí nhân sự của Deschamps.
Việc Tchouaméni trở lại sau thời gian nghỉ thi đấu khiến tuyến giữa tuyển Pháp thiếu đi sự cơ động vốn được Manu Koné mang lại ở những trận trước. Trong khi đó, Barcola có tốc độ nhưng không phải mẫu cầu thủ giữ bóng tốt khi bị đối phương pressing liên tục. Trước một Tây Ban Nha luôn chủ động cầm bóng, Deschamps dường như đã lựa chọn sai "chìa khóa" cho bài toán chiến thuật.
Mbappé gần như bị cô lập trong phần lớn thời gian thi đấu.
Đội trưởng tuyển Pháp nhiều lần phải lùi rất sâu để nhận bóng. Một khi chân sút nguy hiểm nhất phải rời xa vòng cấm đối phương, sức mạnh tấn công của "Les Bleus" cũng giảm đi đáng kể. Không phải Mbappé chơi dưới sức, mà bởi hệ thống phía sau không tạo được đủ bóng cho anh khai thác.

Ở chiều ngược lại, Tây Ban Nha tiếp tục chứng minh vì sao họ là tập thể chơi gắn kết nhất giải đấu. Hai bàn thắng của Mikel Oyarzabal và Pedro Porro không chỉ đến từ khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân mà còn là kết quả của một thế trận được kiểm soát gần như hoàn hảo. Mỗi đường chuyền, mỗi pha di chuyển đều được thực hiện với sự chính xác và kiên nhẫn đáng nể.
Có thể sẽ còn nhiều tranh luận về một số quyết định của trọng tài hay những cơ hội bị bỏ lỡ của tuyển Pháp. Tuy nhiên, nếu nhìn vào toàn bộ 90 phút, Tây Ban Nha là đội xứng đáng giành vé vào chung kết hơn.
Với Didier Deschamps, thất bại này có lẽ sẽ để lại nhiều trăn trở. Nhà cầm quân từng đưa tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 và vào chung kết năm 2022 đã không còn tạo ra được sự khác biệt trong cuộc đấu trí với Luis de la Fuente. Bóng đá hiện đại ngày càng đề cao khả năng kiểm soát không gian và áp đặt thế trận, và ở trận bán kết này, Tây Ban Nha đã thể hiện điều đó ở đẳng cấp cao nhất.
Thất bại 0-2 không chỉ khép lại giấc mơ vô địch World Cup của tuyển Pháp, mà còn đặt ra một câu hỏi lớn: liệu Deschamps đã quá tin vào kinh nghiệm của những cựu binh, trong khi những cầu thủ trẻ đang đạt phong độ cao lại không được trao đủ niềm tin?
Có lẽ chỉ chính ông mới có câu trả lời. Nhưng sau những gì diễn ra trên sân Dallas, người hâm mộ "Les Bleus" hoàn toàn có quyền tiếc nuối rằng, nếu đội hình xuất phát được lựa chọn khác đi, tuyển Pháp có thể đã tạo nên một trận bán kết cân bằng hơn trước một Tây Ban Nha quá xuất sắc.
Hồ Sỹ Trúc Báo NXN KYIV
|