Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 12/09/2026
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
  -  Giải vô địch Tây Ban Nha
  -  Giải Ngoại Hạng Anh
  -  Giải vô địch ITALIA
  -  Giải vô địch Đức
  -  Bóng đá Việt Nam
  -  Champions League
  -  Thể Thao Việt Nam
  -  Vô Địch Châu Âu
  -  Vô Địch Thế Giới - World Cup
  -  FA Cup
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Trang Thể Thao > Bóng đá Việt Nam >
  Thép xanh Nam Định bị 2 thẻ đỏ và “vỡ trận” trước SHB Đà Nẵng, HLV Vũ Hồng Việt nói gì? Thép xanh Nam Định bị 2 thẻ đỏ và “vỡ trận” trước SHB Đà Nẵng, HLV Vũ Hồng Việt nói gì? , Người xứ Nghệ Kiev
 
Viết Niệm Thứ sáu, ngày 11/09/2026 
Hai chiếc thẻ đỏ khiến Thép xanh Nam Định chỉ còn 9 người trên sân, qua đó tạo bước ngoặt giúp SHB Đà Nẵng giành chiến thắng 3-0 đầy bất ngờ ở vòng 2 V.League 2026/2027.

Hai thẻ đỏ nhấn chìm Thép xanh Nam Định, SHB Đà Nẵng thắng tưng bừng

Trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Thép xanh Nam Định diễn ra với kịch bản khó lường khi đội khách, vốn được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình, sớm rơi vào thế bất lợi. Trong 20 phút đầu trận, trọng tài hai lần phải sử dụng VAR để xem xét các tình huống nhạy cảm. Đáng chú ý nhất là tình huống ở phút 19. Sau pha va chạm giữa Văn Kiên và Minh Quang trong vòng cấm, trọng tài ban đầu cho SHB Đà Nẵng hưởng phạt đền.

Trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Thép xanh Nam Định diễn ra với kịch bản khó lường. Ảnh: Viết Niệm

Tuy nhiên, sau khi xem lại VAR, trọng tài xác định Văn Kiên phạm lỗi bên ngoài vòng cấm. Không chỉ thay đổi quyết định, trọng tài còn rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu hậu vệ bên phía Thép xanh Nam Định vì cho rằng anh đã ngăn cản một tình huống có thể dẫn đến bàn thắng. Chơi hơn người, SHB Đà Nẵng có điều kiện kiểm soát thế trận. Trong khi đó, Thép xanh Nam Định chủ động chơi chậm, chắc bên phần sân nhà để hạn chế sức ép từ đội chủ sân Chi Lăng.

Dù vậy, SHB Đà Nẵng cũng không tạo ra quá nhiều cơ hội rõ rệt. Khi đội chủ nhà gây được sóng gió, thủ môn Trần Nguyên Mạnh vẫn thi đấu xuất sắc. Phút 40, Matias tung cú sút xa hiểm hóc nhưng bị thủ thành Thép xanh Nam Định cản phá.

Hai chiếc thẻ đỏ khiến Thép xanh Nam Định chỉ còn 9 người trên sân, qua đó tạo bước ngoặt giúp SHB Đà Nẵng giành chiến thắng 3-0. Ảnh: Viết Niệm

Bước ngoặt tiếp theo đến khi Da Silva nhận thẻ đỏ sau tình huống cố tình đạp vào Minh Quang. Thép xanh Nam Định lúc này chỉ còn 9 người và gần như không thể duy trì hệ thống phòng ngự kín kẽ.

Phút 60, Hồng Phúc thực hiện quả tạt từ cánh phải, Ivan Saponjic bật cao đánh đầu đập đất, đưa bóng vào lưới Thép xanh Nam Định, mở tỷ số trận đấu.

Chỉ 4 phút sau, SHB Đà Nẵng được hưởng quả đá phạt trực tiếp trước vòng cấm. Rebori tung cú sút chạm nhẹ hàng rào đổi hướng, khiến Trần Nguyên Mạnh không thể cản phá, nâng tỷ số lên 2-0.

 

Phút 75, cầu thủ vào sân thay người Bryan Ly xử lý bóng khéo léo ngay trước vòng 16m50 rồi tung cú dứt điểm mạnh, ấn định chiến thắng 3-0 cho SHB Đà Nẵng.

Niềm vui của các cầu thủ SHB Đà Nẵng sau khi giành chiến thắng 3-0. Ảnh: Viết Niệm

HLV Vũ Hồng Việt: "9 đá với 11 trước sau gì cũng thua"

Sau trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt của Thép xanh Nam Định thẳng thắn cho rằng hai chiếc thẻ đỏ đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện.

“Sau thẻ đỏ đầu tiên, chúng tôi vẫn còn hy vọng và chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng khi nhận thêm thẻ đỏ thứ hai, mọi chuyện thực sự trở nên cực kỳ khó khăn. Chúng tôi thua vì hai thẻ đỏ đã làm thay đổi cục diện trận đấu”, HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ.

Nhà cầm quân của Thép xanh Nam Định đặc biệt thất vọng về hành động dẫn tới chiếc thẻ đỏ thứ hai, đồng thời cho rằng đó là hình ảnh không đẹp.

“Đó thực sự là một hành động rất xấu xí. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ khi hành động như vậy xảy ra. Chúng tôi sẽ phải có hình thức xử lý đối với cầu thủ này trong nội bộ đội bóng”, ông nói.

HLV Vũ Hồng Việt trả lời họp báo sau trận đấu. Ảnh: Viết Niệm

Theo HLV Vũ Hồng Việt, khi phải chơi 9 người trước 11 cầu thủ SHB Đà Nẵng, Thép xanh Nam Định gần như không còn nhiều lựa chọn để chống đỡ.

“Thi đấu với 9 người trước 11 người thì thực sự rất khó để tránh thất bại. Tuy nhiên, các cầu thủ còn lại đã nỗ lực hết sức, vẫn quyết tâm thi đấu và cố gắng để không phải nhận thất bại. Dù vậy, chúng tôi cũng không thể chống đỡ được”, HLV Thép xanh Nam Định cho biết.

Về lực lượng, HLV Vũ Hồng Việt xác nhận Nguyễn Xuân Son không thể thi đấu do chấn thương cổ chân gặp phải ở trận thắng HAGL. Trong khi đó, Tuấn Hải tiếp tục được đánh giá cao về tinh thần thi đấu và khả năng tạo động lực cho các đồng đội.

Ở chiều ngược lại, HLV Lê Đức Tuấn thừa nhận SHB Đà Nẵng có phần may mắn khi Thép xanh Nam Định phải nhận tới hai thẻ đỏ.

“Chiến thắng của Đà Nẵng hôm nay thực sự có phần may mắn khi Nam Định phải nhận 2 thẻ đỏ. Điều đó giúp chúng tôi có lợi thế, và quan trọng là toàn đội đã biết cách chắt chiu cơ hội để giành chiến thắng”, HLV Lê Đức Tuấn nói.

HLV Lê Đức Tuấn của SHB Đà Nẵng trả lời họp báo sau trận đấu. Ảnh: Viết Niệm

Theo ông Tuấn, sau thất bại trước Thanh Hóa FC, ban huấn luyện đã yêu cầu các cầu thủ cải thiện khả năng tận dụng cơ hội cũng như kiểm soát tâm lý thi đấu. “Chúng tôi đã trao đổi với nhau rất nhiều sau trận thua Thanh Hóa FC. Hôm nay, các cầu thủ đã biết chắt chiu cơ hội và đó là điều rất quan trọng”, HLV SHB Đà Nẵng chia sẻ.

Nhà cầm quân này cho biết đội bóng đã có khoảng 6 tuần chuẩn bị trước mùa giải, qua đó tạo sự kết nối giữa các ngoại binh và cầu thủ nội. Trường hợp Brian Ly, cầu thủ Việt kiều được giới thiệu đến SHB Đà Nẵng, cũng gây ấn tượng trong thời gian thử việc nhờ tinh thần cầu thị, chăm chỉ và khả năng thích nghi.

Với 3 điểm trước Thép xanh Nam Định, SHB Đà Nẵng có được chiến thắng quan trọng ngay trên sân nhà. HLV Lê Đức Tuấn thừa nhận đây là kết quả có phần may mắn nhưng kỳ vọng chiến thắng sẽ trở thành động lực để đội bóng thi đấu tốt hơn trong chặng đường phía trước.

https://danviet.vn/thep-xanh-nam-dinh-bi-2-the-do-va-vo-tran-truoc-shb-da-nang-hlv-vu-hong-viet-noi-gi-d1458717.html


  Các Tin khác
  + Bắc Ninh FC bất ngờ thắng CLB Công an TP.HCM, HLV Paulo Foiani khen 1 cái tên (12/09/2026)
  + Ninh Bình FC thắng Thanh Hóa FC, HLV Chu Đình Nghiêm phàn nàn về... lịch thi đấu (12/09/2026)
  + Thanh Hóa FC thắng nghẹt thở SHB Đà Nẵng 3-2, HLV Mai Xuân Hợp nói gì sau trận? (07/09/2026)
  + Thép xanh Nam Định thắng đậm 4-0 HAGL ngày ra quân V.League 2026/2027 (07/09/2026)
  + Kết quả SLNA vs Bắc Ninh FC: Khởi đầu như mơ (07/09/2026)
  + Arsenal đánh bại Chelsea, giữ mạch toàn thắng ở Premier League (07/09/2026)
  + Phan Tuấn Tài khiến bóng đá Thái Lan bị "ám ảnh" đến mức nào? (31/08/2026)
  + Đá quá hay ở ĐTQG, ngôi sao lớn nhất vắng mặt khi U23 Việt Nam dự giải châu Á (31/08/2026)
  + "ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup thật, nhưng chưa thể "thống trị" bóng đá Đông Nam Á đâu!" (31/08/2026)
  + Tái xuất hạng đấu cao nhất, Công Phượng có thể trở lại đội tuyển Việt Nam? (31/08/2026)
  + Dàn sao Công an Hà Nội phô diễn sức mạnh ở Siêu cúp Quốc gia (31/08/2026)
  + Giải FIFA hưởng lợi lớn nếu Việt Nam vô địch AFF Cup 2026? (26/08/2026)
  + Đội hình Việt Nam vs Thái Lan: Đình Bắc đá chính, Xuân Son bất ngờ dự bị? (26/08/2026)
  + Sốt vé chung kết ASEAN Cup 2026: Vé chợ đen lên 11 triệu đồng/cặp vẫn khó mua (26/08/2026)
  + Cập nhật chung kết ASEAN Cup 2026 Việt Nam vs Thái Lan: Báo Thái Lan dự đoán ĐT Việt Nam vô địch (26/08/2026)
  + Tuyển Việt Nam 100% để thua khi rơi vào tình thế này: HLV Kim Sang-sik cần cẩn trọng (26/08/2026)
  + HLV Kim Sang-sik và bí mật về hai ngón đòn khiến tuyển Thái Lan gục ngã tại Rajamangala (23/08/2026)
  + HLV Kim Sang-sik: “Không có Patrik Lê Giang, ĐT Việt Nam có thể đã thua 3 bàn” (23/08/2026)
  + Người hâm mộ TP.HCM nhuộm đỏ phố đi bộ Nguyễn Huệ cổ vũ ĐT Việt Nam (23/08/2026)
  + ĐT Việt Nam chỉ kiểm soát bóng 36%, nhưng đã chơi ảo diệu thế nào để thắng ĐT Thái Lan? (23/08/2026)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 27
Total: 89742577

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July