Thắng chật vật CH Congo, ĐT Anh thi đấu đơn điệu, bảo thủ Thắng chật vật CH Congo, ĐT Anh thi đấu đơn điệu, bảo thủ , Người xứ Nghệ Kiev
Trần Oánh Thứ năm, ngày 02/07/2026
Cả trận, ĐT Anh không thực hiện một pha phối hợp tấn công trung lộ nào, toàn đưa ra cánh rồi lật bổng. Ngoại trừ quả Gordon chuyền cho Harry Kane ghi bàn là có hơi hướng của tấn công trung lộ.
Một ĐT Anh đơn điệu và bảo thủ
Tiếp tục loạt trận vòng 1/16 World Cup 2026, chướng ngại tiếp theo trên con đường thực hiện tham vọng vô địch của mình là đại diện châu Phi - CHDC Congo, ĐT Anh đã có chiến thắng ngược dòng rất vất vả với tỷ số 2 – 1.
Thực tế là khi bắt đầu trận đấu, các cầu thủ CHDC Congo thi đấu thanh thoát hơn. Họ cầm bóng, phối hợp rất tự tin và có phần lấn lướt trước dàn cầu thủ đắt tiền vào loại bậc nhất giải đấu. Trong khi đó, ĐT Anh tỏ ra hơi “khớp”, một vài cầu thủ thi đấu dưới sức, để xảy ra những lỗi kỹ thuật cơ bản, đỡ bóng hụt hay động tác khống chế bóng không chính xác, hoặc chuyền hỏng trong những pha bóng có tư thế và không gian rất thoải mái, điển hình như Marcus Rashford ở biên trái ĐT Anh.
Người hùng Harry Kane. Ảnh: AP.
Trong quãng thời gian thi đấu chệch choạc đó của ĐT Anh, phút thứ 7, CHDC Congo có bàn thắng mở tỷ số bằng cú sút mạnh mẽ, quyết đoán vào góc gần thủ môn Jordan Pickford của cầu thủ số 9 Cipenga. Xem trực tiếp pha phối hợp này của các cầu thủ Congo, hẳn ai cũng phải thốt lên: Hậu vệ cánh phải của Anh đâu rồi? Pha bóng tốt của các cầu thủ CHDC Congo, nhưng lỗi vị trí trong pha phòng ngự này của ĐT Anh là quá rõ ràng.
Sau nửa đầu hiệp 1 thi đấu chệch choạc, các cầu thủ Anh thi đấu tốt dần, họ kiểm soát bóng nhiều hơn hẳn, kiểm soát thế trận và có một loạt các cơ hội trước khung thành CHDC Congo. Thủ môn Lionel Mpasi thi đấu đặc biệt xuất sắc, anh đã cản phá vài pha dứt điểm tưởng như bóng đã vào lưới, đến nỗi sau khi đánh đầu dứt điểm ở cự ly gần rất tốt, rất ưng ý rồi, nhưng bị thủ môn phá ra, tiền đạo Bellingham của ĐT Anh sau mấy giây ngỡ ngàng, đã tới ôm thủ môn Mpasi như một hành vi cảm phục. Hành động này của Bellingham làm chúng ta nhớ đến những giai thoại về thủ môn huyền thoại của ĐT Liên Xô, Lev Yashin.
Trong quá trình dâng lên gây sức ép tìm kiếm bàn thắng, phía khung thành thủ môn Jordan Pickford cũng có vài lần chao đảo, điển hình là pha dứt điểm của các cầu thủ CHDC Congo mà may mắn cho ĐT Anh là bóng chạm cột dọc ra ngoài. Nhưng sang hiệp 2, mặc dù vẫn kiểm soát thế trận, vẫn cầm bóng gây sức ép, vẫn đá giống hệt như trước, nhưng số cơ hội có thể trở thành bàn thắng của ĐT Anh giảm dần so với nửa sau hiệp 1. Đến phút 73, Harry Kane đánh đầu gỡ hòa cho ĐT Anh. Sau bàn gỡ này, mặc dù bóng liên tục được đưa vào trước khu cầu môn CHDC Congo, nhưng chúng ta cảm nhận được là mức độ nguy hiểm đã giảm hẳn, và các hậu vệ CHDC Congo cản phá hết các pha bóng tấn công kiểu này của ĐT Anh.
ĐT Anh ngược dòng đánh bại ĐT CHDC Congo 2-1. Ảnh: AP.
Nếu quan sát, chúng ta sẽ nhận thấy một điều, trong cả trận, các cầu thủ đắt giá, đầy kỹ thuật đến từ các CLB danh tiếng với rất nhiều lối đá khác nhau của ĐT Anh không lần nào thực hiện một pha phối hợp bật tường hay phối hợp nhỏ đánh trực diện vào trung lộ cả, mọi đường tấn công của họ đều được triển khai ra cánh để lật bổng vào. Có thể đây là lý do khiến cho số cơ hội của ĐT Anh càng đến cuối trận càng giảm dù số lần đưa bóng vào trung tuyến đối phương càng ngày càng nhiều. Có vẻ hàng phòng thủ CHDC Congo đã nhận ra quy luật này và họ đã thích nghi với các pha bóng bổng từ cánh vào của đối phương.
Cho đến khi, ở phút 86, trong một tình huống mà dường như không còn kịp tìm ai ở cánh để chuyền nữa, Gordon chuyền bóng ngắn cho Harry Kane trong một pha bóng tạo cảm giác đó là 1 pha phối hợp trung lộ duy nhất trong trận của các cầu thủ Anh, Harry Kane giữa vòng vây các hậu vệ đối phương, anh đẩy bóng và xoay người sút một quả cực mạnh vào góc cao khung thành, hạ gục thủ môn Mpasi, đưa ĐT Anh vào vòng sau. Nếu không có tình huống này, nếu các cầu thủ Anh cứ tiếp tục nhồi bóng bổng, có lẽ 2 đội sẽ dắt nhau vào tới tận loạt sút luân lưu.
Và một lần nữa, trong một trận đấu căng thẳng mang tính quyết định, knock-out, lại có bàn thua ở những phút cuối trận. Tất nhiên là Harry Kane xuất sắc, nhưng xem kỹ lại pha bóng, chúng ta nhận thấy trong số các hậu vệ theo kèm Kane, có người thậm chí chỉ đứng xem, có vẻ quy luật về tình trạng suy giảm khả năng duy trì sự chú ý do theo dõi nhiệm vụ căng thẳng trong thời gian dài dẫn đến sự thiếu tập trung của các hậu vệ lại diễn ra.