Thắng chật vật U17 Yemen, U17 Việt Nam đã “giở hết võ”? Thắng chật vật U17 Yemen, U17 Việt Nam đã “giở hết võ”? , Người xứ Nghệ Kiev
Trần Oánh Thứ năm, ngày 07/05/2026
Có những chi tiết cho thấy, dù lực lượng chủ chốt được tung ra hết, nhưng có vẻ U17 Việt Nam của HLV Cristiano Roland chưa “giở hết võ” của mình.
U17 Việt Nam và chiến thắng chật vật trước U17 Yemen
Nhìn vào tương quan bảng C, bảng đấu của U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026, trên lý thuyết, U17 Yemen là đối thủ “mềm” nhất cho U17 Việt Nam. Các đối thủ còn lại đều rất xương xẩu, đó là U17 Hàn Quốc và U17 UAE, 2 đội cũng vừa chia điểm sau khi hòa 1 – 1 ở lượt trận đầu tiên. Bằng chiến thắng tối thiểu trước U17 Yemen, U17 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng với 3 điểm.
Nhìn vào đội hình xuất phát, có thể thấy U17 Việt Nam ra quân với đội hình được coi là tốt nhất, vì nó giống với trận chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026 gặp U17 Malaysia. Với đội hình quen thuộc, các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì lối đá của mình, đó là nỗ lực kiểm soát bóng, phối hợp tổ chức tấn công bằng nhiều phương án, cả đưa dần bóng lên qua hàng tiền vệ lẫn những đường chuyền dài vượt tuyến. Để duy trì sức ép, đội hình đội bóng thường xuyên phải dâng cao, tổ chức pressing tầm cao khá thường xuyên, nhờ đó họ có vài cơ hội nguy hiểm trước khung thành đối phương. Nhưng ngược lại, hàng thủ cũng vài lần tỏ ra mỏng manh trước các đợt chuyển đổi trạng thái của đối phương.
U17 Việt Nam ăn mừng chiến thắng trước U17 Yemen. Ảnh: VFF.
U17 Yemen không quá hay, nhưng họ có vài cầu thủ rất khéo, cầm bóng qua người tự tin, điển hình là cầu thủ số 10. Họ cũng thỉnh thoảng có những pha phối hợp bật tường, chuyền ban nhỏ khá nhuần nhuyễn, tạo ra được một số pha nguy hiểm trước khung thành U17 Việt Nam. Giống như những trận đấu trước đây, đặc biệt là ở giải U17 Đông Nam Á 2026, hàng thủ U17 Việt Nam thi đấu khá chắc chắn. Có thể họ chưa tỏ ra là một hàng phòng thủ thi đấu kín kẽ, phối hợp tốt với tuyến tiền vệ, nhưng ít nhất là họ không để xảy ra các sai lầm cá nhân không đáng có, kiểu như đỡ hụt bóng, chuyền hỏng, hoặc để xảy ra penalty hay các quả phạt trực tiếp gần vạch 16m50.
Trở lại câu hỏi, đối đầu với U17 Yemen, U17 Việt Nam đã giở hết võ chưa? Nếu nhìn vào danh sách thi đấu, nhìn vào tương quan và diễn biến trận đấu, chúng ta có cảm giác là HLV Cristiano Roland đã dốc hết các quân bài của mình, với hàng tấn công đầy đủ các cầu thủ chủ chốt như Văn Dương, Nguyễn Lực, Sỹ Bách, Đại Nhân… Có cảm giác ông đang tính từng trận đấu và không để dành được gì cho các cuộc đối đầu với các đối thủ mạnh tiếp theo là U17 Hàn Quốc và U17 UAE.
Nhưng có một số chi tiết làm cho chúng ta có thể phỏng đoán về các toan tính đường dài của vị HLV người Brazil này.
Đầu tiên là các quyết định thay người. Ba vị trí quan trọng trên hàng tấn công là Sỹ Bách, Văn Dương, Đại Nhân được thay ra lần lượt ở các phút 58, 64, 67. Cách nhìn phổ biến và rất có lý sẽ là HLV Cristiano Roland quyết định làm mới hàng tấn công, nhất là sau đó thì Đậu Quang Hưng, cầu thủ được thay vào đã có bàn thắng ấn định tỷ số. Nhưng sẽ khó lý giải theo hướng này khi trong rất nhiều trận đấu cũng rất khó khăn trước đó, vị HLV này chưa từng làm điều giống như vậy. Ông vốn rất ít thay các cầu thủ chủ chốt. Cách nhìn khác đó là ông muốn bảo toàn lực lượng chủ chốt cho các trận tiếp theo, khi thấy có vẻ khó có thể kết liễu trận đấu này cho dù với lực lượng chủ chốt. Quan điểm này được củng cố bằng việc sau khi có bàn thắng, ông thay nốt Minh Thủy, và đặc biệt là Nguyễn Lực, người “kiến tạo” chính ra nghỉ, bất chấp việc này ảnh hưởng rất nhiều đến sức ép tấn công, giải tỏa áp lực của đội bóng sau đó.
Chi tiết tiếp theo đó là trong hiệp 1, U17 Việt Nam có 6 quả đá phạt góc. Nhưng không hề giống với bản sắc của mình, vốn rất trau chuốt và có nhiều phương án thực hiện các pha bóng cố định, các cầu thủ U17 Việt Nam thực hiện cả 6 quả cùng 1 kiểu, đá xoáy vào phía cột xa. Ngoài 1 lần các cầu thủ U17 Việt Nam tiếp bóng đánh đầu gây đôi chút nguy hiểm cho đối phương, còn lại là vô hại.
Cùng với việc trong trận này, các cầu thủ tấn công U17 Việt Nam rất ít thực hiện các miếng tấn công trung lộ, gần như không đột phá cá nhân vào vòng 16m50 của đối phương như đã từng thực hiện trước U17 Malaysia, U17 Australia, nếu không phải do điều kiện thời tiết dẫn đến thể lực bị ảnh hưởng hoặc sân trơn vì mưa… thì có cảm giác rằng mặc dù lực lượng chủ chốt được tung ra hết, nhưng có vẻ U17 của HLV Cristiano Roland vẫn chưa “giở hết võ” của mình.