Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 24/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Kỷ niệm về lần gặp Bác Hồ của anh phóng viên xứ Nghệ Kỷ niệm về lần gặp Bác Hồ của anh phóng viên xứ Nghệ , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Kỷ niệm về lần gặp Bác Hồ của anh phóng viên xứ Nghệ 

 
 

Kỷ niệm lần gặp Bác Hồ của người phóng viên.

Kỷ niệm được gặp Bác Hồ

Cựu nhà báo Phan Duy Hương (bút danh Dương Huy, trú tại TP Vinh, Nghệ An) năm nay 82 tuổi nhưng hết sức minh mẫn. Kỷ niệm về lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất được gặp Bác Hồ vẫn nguyên vẹn trong ông. Dẫu đã 60 năm trôi qua, ông vẫn như thấy dáng người cao cao, bước đi nhanh nhẹn, cử chỉ ân cần, giọng nói ấm áp của Người.

Kỷ vật vô giá về Bác Hồ bất ngờ xuất hiện sau 30 năm tồn tại - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Nhà báo Phan Duy Hương hồi tưởng về kỷ niệm đặc biệt nhất trong cuộc đời của mình - được gặp và đưa tin về sự kiện Bác Hồ thăm Nông trường Sông Hiếu (huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An).

Năm 1960, chàng trai trẻ Phan Duy Hương bén duyên với nghiệp cầm bút tại tờ Nhân dân Nghệ An (tiền thân Báo Nghệ An), ghi lại cuộc sống và chiến đấu của nhân dân quê nhà trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Hơn 1 năm tuổi nghề, còn nhiều điều bỡ ngỡ, bởi vậy, được phân công đưa tin sự kiện Bác Hồ về thăm Nông trường Sông Hiếu là điều mà ông không bao giờ ngờ tới.

Ngày 8/12/1961, quê hương Nghệ An lần thứ 2 đón Bác về thăm. Đây là sự kiện trọng đại của tỉnh nên các cơ quan thông tin đều cử những nhà báo dày dạn kinh nghiệm tham gia đưa tin.

Kỷ vật vô giá về Bác Hồ bất ngờ xuất hiện sau 30 năm tồn tại - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Đây là lần thứ 2, Bác Hồ về thăm quê hương sau nhiều năm bôn ba tìm đường cứu nước... (Ảnh tư liệu).
Kỷ vật vô giá về Bác Hồ bất ngờ xuất hiện sau 30 năm tồn tại - 3
 

Nhấn để phóng to ảnh

Bác thăm và trò chuyện cùng công nhân Nông trường Sông Hiếu và nhân dân huyện Nghĩa Đàn (Ảnh tư liệu).

"Sáng 10/12/1961, lãnh đạo cơ quan phân công tôi lên Nông trường Sông Hiếu (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đưa tin Bác Hồ thăm nông trường. Tôi vừa bất ngờ vừa vui sướng, xen lẫn lo lắng. Vui vì sẽ được gặp Bác Hồ, cơ hội không phải ai cũng có được. Lo lắng vì mình chưa nhiều kinh nghiệm, liệu có hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hay không", nhà báo Phan Duy Hương nhớ lại.

Kỷ vật vô giá về Bác Hồ bất ngờ xuất hiện sau 30 năm tồn tại - 4
 

Nhấn để phóng to ảnh

Trong ký ức của nhà báo Phan Duy Hương, Bác Hồ bước xuống từ chiếc trực thăng, cao lớn nhưng rất đỗi thân quen, gần gũi...

Để "hợp vai" một phóng viên đưa tin về sự kiện quan trọng này, đích thân lãnh đạo cơ quan mượn cho ông chiếc áo Tôn Trung Sơn và chiếc mũ vải để trông chững chạc hơn. Sáng 10/12/1961, anh phóng viên trẻ theo xe ô tô của Bí thư Tỉnh ủy Võ Thúc Đồng lên Nông trường Sông Hiếu. Lúc này, Bác Hồ đang có chuyến thăm Hợp tác xã cao cấp Vĩnh Thành (xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) - lá cờ đầu trồng cây của toàn miền Bắc.

"Sau khi thăm Hợp tác xã cao cấp Vĩnh Thành, Bác đi trực thăng lên thăm Nông trường Sông Hiếu. Trực thăng hạ cánh, Bác bước xuống, dáng người cao ráo, không kém anh phi công người Liên Xô là bao nhiêu. Lúc này, bà con nhân dân đã tập trung tại địa điểm tổ chức mít tinh để chào đón Bác, nhưng Bác không vào khu vực mít tinh mà đi thăm đồi cà phê", ông Hương kể.

Kỷ vật vô giá về Bác Hồ bất ngờ xuất hiện sau 30 năm tồn tại - 5
 

Nhấn để phóng to ảnh

Bác Hồ thăm và trò chuyện với công nhân nông trường cà phê (Ảnh tư liệu).

Bác bước từng bước dài, khiến anh phóng viên trẻ phải chạy theo mới kịp. Cũng nhờ bám sát nên ông có cơ hội được tận mắt chứng kiến những điều về Bác mà trước đây chỉ nghe nói.

"Trên đường lên thăm đồi cà phê, Bác gặp một cháu bé khoảng 3-4 tuổi đứng bên đường. Bác đi lại, bẹo vào má cháu bé đầy âu yếm. Vì lạ nên em bé mếu máo, lúc này Bác đã đi quá một đoạn, liền dừng bước, quay lại cười với cháu bé. Bác thật mộc mạc, gần gũi", ông Hương vẫn nguyên vẹn cảm nhận về Bác Hồ.

Kỷ vật vô giá về Bác Hồ bất ngờ xuất hiện sau 30 năm tồn tại - 6
 

Nhấn để phóng to ảnh

Nhà báo Phan Duy Hương trò chuyện với PV Dân trí.

Bác lên thăm đồi cà phê, hỏi han bà con về mật độ, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây. Trên đường xuống khu vực tổ chức mít tinh, bác ghé vào một lán công nhân kiểm tra nơi ăn chốn ở.

Trên khán đài được dựng bằng tre, Bác Hồ đã có buổi trò chuyện với bà con nhân dân, công nhân huyện Nghĩa Đàn. Chàng phóng viên trẻ cũng trèo lên khán đài để gần Bác hơn, kịp thời ghi lại những lời dặn dò của Bác để chuyển tải vào bài viết của mình.

Tấm ảnh chụp chung với Bác Hồ

Như bao nhiêu người con quê hương xứ Nghệ, phóng viên Phan Duy Hương mong mỏi được chụp chung với Bác một tấm hình. Là phóng viên, vinh dự được tham gia đưa tin sự kiện quan trọng này, được nhìn thấy Bác bằng xương bằng thịt, được đứng gần Bác mà không có tấm ảnh nào kể cũng thật đáng tiếc.

Trong khi Bác tranh thủ nghỉ trưa, Phan Duy Hương thơ thẩn đứng ngoài lán, nhấp nhổm định vào xin được chụp chung với Bác tấm ảnh nhưng rồi sự nhút nhát khiến anh không dám tiến vào. Khi Bác dậy, cánh phóng viên đã tập trung ngoài lán khá đông, ai cũng muốn chụp ảnh với Bác mà không dám mở lời.

Kỷ vật vô giá về Bác Hồ bất ngờ xuất hiện sau 30 năm tồn tại - 7
 

Nhấn để phóng to ảnh

Bức ảnh ông Hương (ngoài cùng bìa trái) được chụp chung với Bác Hồ nhưng mãi đến gần 30 năm sau ông mới được biết đến sự tồn tại của nó (Ảnh chụp lại).

"Đợi khi Bác dậy, tôi tiến đến đề đạt nguyện vọng được chụp ảnh với Bác nhưng sợ Bác không đồng ý. Lúc đó có mấy chị công nhân là người dân tộc nữa, tôi nói: "Thưa Bác, cháu và các chị đây muốn chụp với Bác một tấm hình". Bác đồng ý và tiến ra bãi cỏ. Lúc này các nhà báo khác cũng ùa tới, chúng tôi có một bức ảnh kỷ niệm với Bác Hồ, một kỷ niệm mà không phải ai cũng may mắn có được", cựu nhà báo Phan Duy Hương kể.

Sau chuyến công tác "để đời" này, phóng viên Phan Duy Hương đã hoàn thành bài viết và được đích thân Bí thư Tỉnh ủy Võ Thúc Đồng đọc, sửa từng câu chữ. Bài báo đăng tải đã tạo được sự lan tỏa lớn. Lời căn dặn của Bác đối với bà con nhân dân Nghĩa Đàn, với công nhân Nông trường Sông Hiếu đã trở thành quyết tâm chính trị của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An trong thi đua lao động sản xuất để xây dựng quê hương.

Kỷ vật vô giá về Bác Hồ bất ngờ xuất hiện sau 30 năm tồn tại - 8
 

Nhấn để phóng to ảnh

Bức ảnh quý ghi lại khoảnh khắc đặc biệt nhất trong cuộc đời một người phóng viên được ông Hương giữ gìn cẩn thận.

Nhưng ông Hương không ngờ rằng, ngoài bức ảnh chụp chung với Bác cùng mọi người ở bãi cỏ, ông còn có một tấm ảnh khác, khi vinh dự được đứng rất gần Người.

Đó là vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1990), ông Hương nhận được điện thoại của giám đốc Bảo tàng Kim Liên (nay là Khu di tích Kim Liên) thông báo về một bức ảnh chụp chung với Bác. Đây là bức ảnh chụp Bác Hồ trong lần thứ 2 Người về thăm quê, được một phóng viên ở miền Nam gửi tặng Bảo tàng.

Sau này, bức ảnh được vị giám đốc Bảo tàng Kim Liên sao một bản, tặng cho ông Hương. Trong bức ảnh, Bác Hồ đang nói chuyện với một nữ công nhân nông trường, và ông Hương đứng ngay phía sau cô công nhân, nở nụ cười rất tươi.

Bức ảnh đen trắng được ông Hương giữ gìn như báu vật, hơn 60 năm trôi qua vẫn còn sắc nét.

Hoàng Lam

https://dantri.com.vn/xa-hoi/ky-vat-vo-gia-ve-bac-ho-bat-ngo-xuat-hien-sau-30-nam-ton-tai-20210519094216457.htm


  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60318299

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July