| 
                                       
                                    
                                      
                                     Tác giả Hoa Lý trao Giấy chứng nhận cho các tác giả 
                                    đạt giải cuộc thi “Viết về xứ Nghệ quê mình” 
                                     | 
                                
                            
                        
                        
                         
                        “Mẹ ơi!
                        Tết đến rồi mẹ nhỉ
                        Ở Kiev của con không có hoa đào
                        Chỉ duy nhất mênh mông màu tuyết trắng
                        Bạch dương gầy trĩu nặng tuyết rơi...” 
                         
                         
                        
                        Nỗi  nhớ chất chồng theo năm tháng. Thời gian cứ trôi và cuộc mưu  sinh mải miết phía chân trời tít tắp. Hình bóng quê hương, mẹ  hiền, gia đình, thầy cô và bè bạn luôn da diết trong tim. 27 năm  qua tôi đã viết khoảng vài chục bài báo đăng trên các báo trong và ngoài nước, đã đạt được nhiều giải ở Ucraina và cả ở trong nước. Tôi cũng in được 3 tập thơ: “Quê hương tôi” – Nhà xuất bản (NXB) Quân đội Nhân dân tháng  4/2011, “Hồi ức mùa hè” – NXB Hội nhà văn 2012, Khát vọng biển  Việt Nam – NXB QĐND 2014; Tập truyện ký và Tuỳ bút “Hà Nội –  Thủ đô yêu dấu” – NXB Hội nhà văn 2012; Thơ chọn in trong Tạp chí  Tân văn – Tạp chí của Hội nhà văn Việt Nam; Thơ in chung trong  tuyển “Văn minh sông Hồng”– NXB Lao động, 2013; Truyện ký in chung trong  Tuyển tập “Hà Nội và ký ức Điện Biên”– NXB Hội nhà văn, 2014; Thơ in  chung trong “Tuyển thơ nối hai đầu thế kỷ” - NXB Hội nhà văn, 2014…
                        
                        Duyên nợ đã đưa tôi đến với Báo Người Xứ Nghệ Kiev (http://nguoixunghekiev.vn ) - tiếng nói của Hội đồng hương Nghệ - Tĩnh tại thành phố Kiev, Ucraina. Được Ban biên tập tin tưởng giao phó biên tập chính cho mục Văn nghệ của báo. Tôi đã làm việc bằng niềm đam mê thơ văn của mình (dẫu tôi không phải là người xứ Nghệ).  Kết quả của sự hợp tác đó thật khả quan. Những nỗ lực của  chúng tôi được đền đáp xứng đáng. Chỉ sau hơn 3 năm đi vào hoạt  động, tờ  báo đã có gần 8 triệu lượt độc giả truy cập – một con số rất  ấn tượng đối với những người làm báo không chuyên như chúng  tôi. Với phương châm đem văn hoá tinh thần và tin tức cập nhật  đến cho bà con, chúng tôi rất hài lòng với những gì đã làm  được. Và điều quan trọng nhất, báo Người Xứ Nghệ Kiev đã trở thành nhịp cầu nối với quê  hương thân yêu, kết nối những tấm lòng nhân ái. Cũng từ đó  chúng tôi nhận được những sự ủng hộ, khích lệ vô cùng lớn lao  về tinh thần của các nhà thơ trong nước như nhà thơ Nguyễn  Khôi, nhà thơ Nguyễn Đăng Luận, Ban biên tập  Tạp chí Tân Văn, nhà thơ Nguyễn Phan Hách, Vương Trọng, Anh Ngọc,  Phan Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Quý... và nhà thơ Nguyễn Huy  Hoàng tại Nga, cùng nhiều nhà thơ, nhà văn và sự ủng hộ nhiệt  tình của độc giả từ khắp nơi trên thế giới...
                         
                         
                        
                        Qua  trang báo, những hoạt động của Hội đồng hương Nghệ Tĩnh thành  phố Kiev đã được chúng tôi đưa tin kịp thời, khích lệ những  tấm lòng tương thân tương ái của bà con, như: Ủng hộ Quỹ “Trái tim cho em” theo lời kêu gọi của Đại sứ quán  Việt Nam tại Ucraina đã góp thêm phần đem lại nụ cười cho các  em nhỏ; Ủng hộ đồng bào lũ lụt; Ủng hộ chiến sĩ Trường Sa;  Trao quà Tết đến tận tay những mảnh đời bất hạnh... Mới đây nhất, báo Người Xứ Nghệ Kiev đã  kêu gọi được những tấm lòng nhân ái giúp đỡ cho các cháu học  sinh nghèo miền núi của tỉnh Nghệ An vào dịp tháng Tư vừa  qua...
                        
                        Năm 2013-2014, Báo Người Xứ Nghệ Kiev đã  tổ chức thành công cuộc thi “Viết về xứ Nghệ quê mình” với tổng số 24  tác giả đạt giải, trong đó có 3 giải Nhì (không có giải Nhất). Đây chính  là việc làm hết sức ý nghĩa và nhân văn của báo cùng sự ủng hộ của các mạnh  thường quân, đặc biệt là Chủ biên Hồ Sỹ Trúc và người vợ yêu quý Nguyễn  Thu Hà đã dành hết tâm huyết cho trang báo. Thay mặt báo,  Hoa Lý đã trao Giấy chứng nhận cho các tác giả đạt giải nhân dịp về  thăm quê hương Việt Nam. Các tác giả vô cùng xúc động và hân hoan khi  được đón nhận tấm lòng từ những người con xa xứ, dẫu đang phải đối mặt  với muôn vàn khó khăn tại Ucraina nhưng tấm lòng vẫn hướng về đất mẹ  thân yêu.
                         
                        
                            
                                
                                    | 
                                       
                                      
                                    
                                      
                                      
                                    Báo Người Xứ Nghệ Kiev trao học bổng 
                                    cho học sinh nghèo học giỏi tại Nghệ An 
                                     | 
                                
                            
                        
                         
                        Làm báo là dịp chúng tôi gần gũi nhau hơn nơi xứ người mỗi dịp lễ Tết, chia  sẻ tình cảm đồng bào và hướng về nguồn cội trong các dịp  Lễ cầu an, Phật đản, Vu Lan tại chùa Trúc Lâm Kharkov… Những  hình ảnh, bài viết được ghi lại như những dòng nhật ký về cuộc  sống sinh động của người Việt tại nước ngoài nói chung và  Ucraina nói riêng, phản ánh tâm tư, tình cảm của người Việt mong muốn được tìm hiểu về sự phát triển của quê hương Việt Nam thân yêu, về những  chính sách của Nhà nước đối với kiều bào và hy vọng đóng  góp một phần sức lực nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng  đất nước. 
                        Nhìn lại quãng đường đã qua, xin chân thành gửi tới Ban biên tập Báo Tuần tin Quê hương tại Ucraina, Tạp chí Quê Hương của Ủy ban Nhà nước về NVNONN, website của Ủy ban về NVNONN TPHCM, Ban biên tập Tạp chí Tân văn... lời tri ân sâu sắc! 
                         
                         
                        
                        Thơ văn và báo chí đã trở thành nhịp cầu thân thiết nối tấm lòng kiều bào với quê hương. Mong rằng, Báo Người Xứ Nghệ Kiev cũng như báo chí của NVNONN trong thời kỳ đổi mới đáp ứng được nhu  cầu thông tin cập nhật của độc giả mà vẫn giữ được bản sắc  dân tộc, mãi là nhịp cầu ân tình nối đôi bờ thương nhớ.
                        
                        Đỗ Thị Hoa Lý (Ucraina)