Dmytro Kozyatynsky, người tổ chức cuộc biểu tình "Maidan bằng bìa các tông" nhằm khôi phục chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng cho Mikhail Fedorov, đã từ chối tiếp tục hành động này. Ông tuyên bố rằng bất chấp các cuộc biểu tình quy mô lớn, những người tham gia Maidan đã không thể thiết lập được cuộc đối thoại giữa chính quyền và xã hội. Thêm vào đó, Kozyatynsky nói rằng Maidan không được tổ chức "vì các cá nhân" và đặc biệt không phải vì Fedorov. Kozyatynsky cũng chỉ trích ý tưởng của Mikhail Fedorov về việc tổ chức bầu cử trong thời chiến.
Vị cựu chiến binh và nhà hoạt động xã hội này đã viết về điều này trên Facebook của mình.
Ông Koziatynsky, một trong những người tổ chức các cuộc biểu tình ủng hộ việc phục chức cho ông Mykhailo Fedorov làm người đứng đầu Bộ Quốc phòng, đã tổng kết kết quả của các cuộc biểu tình. Ông cảm ơn tất cả những người đã tham gia các cuộc biểu tình và khẳng định rằng cuộc biểu tình Maidan lần này không hề vô ích.
Người tổ chức cho rằng các cuộc biểu tình có hiệu quả, vì theo ông, một trong những hệ quả của chúng là việc cách chức Oleksandr Syrsky và bổ nhiệm Mykhailo Drapaty làm tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine. Nhà hoạt động này nhấn mạnh rằng chỉ một tháng trước, diễn biến như vậy dường như khó có thể xảy ra.
Đồng thời, Koziatynskyi bày tỏ sự thất vọng rằng chính quyền và xã hội đã không thể xây dựng một cuộc đối thoại toàn diện. Ông cho rằng chính sự thiếu giao tiếp giữa người dân và chính quyền là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc biểu tình.
Theo nhà hoạt động này, mục tiêu của ông không phải là biểu tình vì lợi ích của các quan chức chính trị hoặc chính phủ cụ thể. Ông coi các cuộc biểu tình đường phố chủ yếu là một công cụ để đối thoại xã hội và tạo ra những thay đổi cần thiết.
"Đối với tôi, những cuộc biểu tình này là vì đối thoại và cải cách, chứ không phải vì cá nhân. Vì vậy, tôi muốn chúc ông Khmara thành công trong vị trí mới và chân thành hy vọng rằng ông sẽ tiếp tục con đường cải cách và cuộc chiến chống tham nhũng trong lĩnh vực quốc phòng", tác giả viết.
Như bài đăng của ông ấy đã chỉ ra, đối với ông, yếu tố quyết định trong các cuộc biểu tình này không phải là cá nhân Fedorov, mà là khả năng thay đổi trong ban lãnh đạo quốc phòng của đất nước.
Ông Koziatynsky cũng bày tỏ sự không đồng tình với quan điểm của ông Fedorov về cuộc bầu cử.
Ngoài ra, vị cựu chiến binh này cũng bình luận về tuyên bố của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mikhail Fedorov, người vào ngày 18 tháng 8 đã ủng hộ việc tổ chức bầu cử tổng thống ngay cả trong thời chiến. Theo Fedorov, điều này sẽ cho phép khôi phục lại một tiến trình dân chủ hoàn chỉnh.
Koziatynskyi không đồng ý với quan điểm này. Ông tuyên bố rằng ông có thái độ tiêu cực đối với ý tưởng tổ chức bầu cử trong thời gian chiến sự.
Ông cho rằng một trong những vấn đề chính là việc tổ chức bỏ phiếu một cách thực tế cho các quân nhân đang trực tiếp chiến đấu ở tiền tuyến.
"Tôi cũng rất lo ngại về sự chia rẽ trong xã hội trong quá trình bầu cử và việc này có thể ảnh hưởng đến diễn biến chiến tranh như thế nào. Dù sao đi nữa, biểu tình đường phố chắc chắn không phải là nơi để bàn luận về bầu cử", người tổ chức cuộc biểu tình cho biết.
Nguyên nhân thực sự khiến ông ta đưa ra tuyên bố như vậy - liệu đó là sự bất đồng chính kiến thực sự với quan điểm của Fedorov hay là chỉ thị từ "những người quan trọng" trong một số cơ quan an ninh - có lẽ chỉ được biết đến bởi một nhóm nhỏ những người thân cận.
Ý kiến trái chiều xuất hiện trong phần bình luận bài đăng của ông. Một số người ca ngợi Dmytro Koziatynskyi vì sự ôn hòa và sáng suốt, trong khi những người khác cho rằng ông đã "làm suy yếu" phong trào Maidan, vốn có thể trở thành động lực cho những thay đổi tích cực trong hệ thống chính phủ.
https://today.ua/493078-kinec-kartonnogo-majdanu-organizator-akciyi-povidomiv-pro-yiyi-zakinchennya-ta-zasudiv-ideyi-fedorova/





.jpg)







 (1).gif)






